Tin kinh tế 10/6 - 16/6: 'Ông chủ' Quốc Cường Gia Lai quận 7 hầu tòa

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Giá bán lẻ xăng dầu bất ngờ tăng, tương ớt Trung Thành chứa vật thể lạ... là thông tin kinh tế nổ bật trong tuần.

Con rể Chúa đảo Tuần Châu mở cửa lại Milano Hà Nội

Lần tái xuất sau một thời gian ngắn đóng cửa này của Milano Hà Nội có sự hỗ trợ của chủ đầu tư mới là công ty TNHH Thương mại Gia Phát Hưng (GPH). Thông qua một hợp đồng quản lý, các cửa hàng MILANO được điều hành bởi công ty TNHH DX (DX) - chủ đầu tư hệ thống thời trang LUALA và hỗ trợ tài chính từ ngân hàng Eximbank. Công ty DX là doanh nghiệp của ông Đỗ Ngọc Minh - con rể chúa đảo Tuần Châu với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, chuyên kinh doanh và phân phối thời trang cao cấp tại Việt Nam.

Vẫn giữ nguyên địa chỉ cũ, Milano Hà Nội sẽ cập nhật thêm các thiết kế mới của Dolce Gabbana, Roberto Cavalli, Dsquared2, Tod’s... trong dịp khai trương này. Trước đó, ngày 4/6, cửa hàng tại TP.HCM và các kênh bán hàng khác của Milano trên mạng cũng được hoạt động lại.

Giá bán lẻ xăng dầu lại tăng từ 20h ngày 14/6

Từ 20 giờ tối nay, giá xăng tăng hơn 400 đồng/ lít.
 

Theo thông cáo được phát đi vào chiều tối ngày14/6, Bộ Tài chính đã đồng ý cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục được sử dụng Quỹ BOG để hạn chế mức chênh lệch giữa giá cơ sở cao hơn giá bán hiện hành, phần chênh lệch còn lại cho phép doanh nghiệp tăng giá bán.

Theo đó, tăng 420 đồng/lít đối với xăng Ron 95 và Ron 92, giá dầu Diezen tăng 220 đồng/lít, giá bán lẻ dầu hỏa và dầu mazut được giữ nguyên.

Tương ớt Trung Thành chứa vật thể lạ

Ngày 8/6, chị Nguyễn Thị Ninh (33 tuổi, ở phòng 602, No21, khu đô thị Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội) có phản ánh về việc gia đình chị mua phải chai tương ớt nhãn hiệu Trung Thành có nhiều vật thể lạ màu đen, nhầy.

Chị Ninh phản ánh, ngày 5/6, chị mua một chai tương ớt Trung Thành ở cửa hàng tạp hóa gần nhà, về mở ăn ngay trong ngày, sau đó để tủ lạnh.

a
Chai tương ớt Trung Thành chứa nhiều vật đen, nhầy.

Sau đó nhà tôi cũng không dùng tới nó, tới trưa 8/6, đứa cháu tôi mới lấy chai tương ớt trong tủ lạnh ra để ăn, thì khi nó bóp nhưng tương bị tắc không ra được, nó cứ cầm chai lắc một lúc mới bật ra một vật hay con vật gì đó màu đen, nhầy nhầy. Quan sát trong chai vẫn còn rất nhiều”, chị Ninh nhớ lại.

'Ông chủ' Quốc Cường Gia Lai quận 7 hầu tòa

Khoảng tháng 10/2011, hàng chục chủ căn hộ đã yêu cầu chủ đầu tư trả lãi phạt, bồi thường giá trị nội thất với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng do Quốc Cường Gia Lai chậm giao căn hộ và khi bàn giao thì nội thất không đúng như thỏa thuận. Trong quá trình giải quyết, nhiều chủ căn hộ chấp nhận thỏa thuận với chủ đầu tư về mức lãi phạt, số tiền bồi thường nội thất nên không tiếp tục kiện.

Có năm chủ căn hộ theo đuổi vụ kiện trên gần hai năm qua do không chấp nhận mức tiền mà chủ đầu tư đề nghị. Trong đó, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (chủ căn hộ A1507) yêu cầu trả lãi phạt trên 400 triệu đồng và đây là vụ kiện được tòa án nhân dân quận 3 xử đầu tiên (chiều nay) trong số năm vụ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại