Tin bất động sản 18/5 - 24/5: Lâu đài 6 con gà dát vàng tại HN

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Lộ diện đại gia sở hữu đất vàng 36 Phạm Hùng, biệt thự vườn đào ép nghĩa trang, nắn cả đường... là những thông tin bất động sản nổi bật trong tuần.

Nhếch nhác khu đô thị “hậu kiểu mẫu”

KĐT Linh Đàm nằm ở khu vực cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, được hình thành từ năm 1997 và được công nhận là KĐT kiểu mẫu từ năm 2009.

Cho đến nay, KĐT kiểu mẫu ấy đã “quá đát” đang trở nên nhếch nhác đến mức… không giống một KĐT nào ở Hà Nội..

Theo quy định, Quyết định công nhận KĐT mới kiểu mẫu có thời hạn hiệu lực 5 năm. Như vậy, tính đến nay thì KĐT mới Linh Đàm đã “quá đát” công nhận là KĐT kiểu mẫu gần 4 tháng.

Mặc dù chưa có một đánh giá, xem xét nào về việc có tiếp tục công nhận KĐT Linh Đàm là KĐT kiểu mẫu nữa hay không, nhưng tấm biển treo trên cổng chào vào KĐT vẫn chềnh ềnh “Khu đô thị kiểu mẫu”.

Đi sâu vào trong KĐT, hàng chục căn biệt thự đang trong tình trạng vô chủ, bên cạnh những căn biệt thự mới xây thô. Do tác động của thời tiết, thời gian và thiếu sự “chăm sóc” của con người, nên hàng chục căn biệt thự đang trở thành những hình ảnh “bôi bẩn” KĐT bởi màu rêu, mốc xanh và lạnh lẽo.

Lâu đài gắn 6 con gà dát vàng của đại gia Cầu Giấy

Tòa lâu đài của một đại gia buôn sắt thép trên phố Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) khiến nhiều người phải trầm trồ. Tòa nhà có diện tích 400 m2 với 5 tầng lầu và một chóp nhọn tròn phía trên đỉnh và 6 con gà dát vàng.

Một số người sống cạnh tòa nhà đang xây dựng cho biết, chủ nhân của căn biệt thự này tên Thanh, chuyên kinh doanh sắt thép. Ông đã bỏ ra một số tiền lớn để mua đất của 5 hộ dân xung quanh, dựng nên tòa lâu đài độc đáo này.

“Đại gia” nào sở hữu đất vàng 36 Phạm Hùng?

Những ngày gần đây, trên thị trường bất động sản Hà Nội đang rò rỉ thông tin về việc tái khởi động dự án tòa nhà hỗn hợp ION COMPLEX Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.

Cùng với đó, sức hút vốn có của dự án 36 Phạm Hùng lại trở thành tâm điểm của thị trường, với không ít cuộc bàn tán sôi nổi tại nhiều sàn giao dịch bất động sản.

Một lần nữa, mảnh đất vàng tại 36 Phạm Hùng lại được các nhà đầu tư theo dõi sát sao, và việc ai sẽ là chủ nhân mới của dự án đầy tiềm năng này khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Biệt thự vườn đào: 'Quý tộc' ép nghĩa trang, nắn cả đường

Chiếc cổng chào uy nghi, bệ vệ biểu tượng của khu đô thị nhưng cũng là ranh giới nơi ở của tầng lớp “quý tộc” giàu có biệt lập với thành phố bên ngoài. Đó là cảm nhận đầu tiên khi đến khu biệt thự được xây trên đất trồng đào truyền thống ở Tây Hồ - Hà Nội.

Khu đô thị quý tộc này nằm trên địa bàn 4 phường Đông Ngạc, Xuân La, Phú Thượng và Xuân Đỉnh, có tổng diện tích 394,135 ha, với tổng số vốn 2,1 tỷ USD. Dù nhận được nhiều chính sách ưu đãi, dự án đã chậm triển khai bởi cuộc khủng hoảng tài chính 1997, nhà đầu tư nước ngoài xin lùi thời gian đến năm 2000. Cơn sốt đất năm 2009 khiến giá nhà ở đây tăng vọt nhưng lại nhanh chóng hạ nhiệt, nhiều hạng mục của dự án buộc phải tạm dừng.

Kể từ năm 2000, làng đào Nhật Tân nức tiếng đất Thăng Long bị xóa sổ để nhường chỗ cho khu đô thị mới. Nhiều ý kiến xót xa cho vườn đào đã mất, những người tâm huyết với đào ở Nhật Tân đã làm một cuộc “đại di cư” cho cây đào ra vùng đất bãi cách đó không xa.

Chính bởi “ăn” vào địa giới hành chính của nhiều xã như vậy nên khi tiến hành giải phóng mặt bằng, có một số lượng lớn mồ mả chưa thể di chuyển ngay. Để làm an lòng những cư dân sống ở đây, Ban quản lý khu đô thị đã xây một bức tường cao 6m ngăn toàn bộ các ngôi mộ với dãy biệt thự của khu đô thị này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại