“Cò” đất nghĩa trang: Từ xe ôm tậu nhà lầu, xe hơi

daquynh |

Từ những anh chạy xe ôm, bán nước lề đường, nhiều “cò” đất nghĩa trang đã giàu lên nhanh chóng, tậu được cả nhà lầu, xe hơi.

Dừng xe, ngồi uống nước tại một quán trà đá vỉa hè ngay gần cổng nghĩa trang Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội, chúng tôi được một chị chủ quán tên Vy đon đả mời nước và chào hàng: “Em đi mua đất nghĩa trang à? Chị nhiều mối lắm, cần thì chị chỉ cho”.

Cò đất nghĩa trang ăn nên làm ra

Theo chị Vy, do có người quen làm ở nghĩa trang, nên hiện chị có khoảng 40 suất trong tay, đây toàn là các suất có vị trí đẹp và giá cả phải chăng, từ 30 – 90 triệu đồng/suất.

Anh Sắn, làm nghề xe ôm tại khu vực này cho biết mặc dù nghĩa trang đã hết đất nhưng nếu khách có nhu cầu thì anh vẫn có thể "xoay xở" được.

Cùng đất tại một nghĩa trang, nhưng qua các “cò”, giá đã được đẩy lên các mức khác nhau. Cùng một ngôi mộ 3m2, hướng đông – nam, vị trí nằm sát đường, nhưng chị Vy đưa ra giá là 50 triệu đồng, còn anh Sắn thì giá lên đến 70 triệu đồng.

Tuy không thể đạt được mức siêu lợi nhuận như những “cò” bất động sản, nhưng những “cò” đất nghĩa trang lại luôn là những người “ăn chắc mặc bền”.

Tuy lời không cao, nhưng lại dễ bán hơn hẳn bất động sản cho người dương, vì giá trị của mỗi ngôi mộ này không quá lớn, nên tìm người mua dễ hơn. Tháng nào đắt khách, bán được tầm dăm bảy cái, thì lời cũng hàng trăm triệu đồng.

Theo Châu Anh

VTC News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại