Khuôn mặt “thần sầu” và biệt tài giả giọng của chàng 9x mê diễn

Thùy Trang |

Ngoài sở hữu gương mặt “không cảm xúc” ai nhìn cũng phải bật cười, 9X Lương Lý Gia Lâm còn có biệt tài giả giọng rất nhiều nghệ sĩ Việt.

Gương mặt "không cảm xúc" khiến người gặp người cười

"Nếu không đẹp, phải khác biệt. Giữa rừng soái ca, mình phải là đóa hoa lạ ai đi qua cũng phải ngước nhìn ít nhất một lần". – Đó là điều Lương Lý Gia Lâm (SN 1994, Vĩnh Long) vẫn luôn tâm niệm khi bước vào con đường diễn xuất.

Khuôn mặt “thần sầu” và biệt tài giả giọng của chàng 9x mê diễn - Ảnh 1.

Khuôn mặt "không cảm xúc" chỉ cần xuất hiện là khiến người xem bật cười.

Và đúng như những gì anh chàng này ấp ủ, vai diễn Vui – chàng trai "không cảm xúc", không lời thoại, gương mặt lúc nào cũng "thần sầu" trong bộ phim "Chàng trai của em" (FapTV) đã giúp Gia Lâm được rất nhiều người biết đến.

"Đóa hoa lạ" này không hề có nhan sắc "soái ca" đẹp hút hồn, cũng chẳng phải nam chính ngôn tình bá đạo, thậm chí đến lời thoại và đất diễn trong một tập lên sóng cũng hiếm hoi. Nhưng "ở đâu có Vui, ở đó có tiếng cười" là điều khó có thể phủ nhận mỗi tập chàng trai này lên sóng.

Để có được những thành công ban đầu ấy là những nỗ lực không ngừng nghỉ sau nét diễn tưởng chừng như đơ cứng, nhàn hạ, không lời thoại.

Gia Lâm bắt đầu theo đuổi con đường diễn xuất từ năm 2015, khi đi diễn tại những sân khấu kịch cà phê tại Tp.Hồ Chí Minh. Ngay từ nhỏ, qua những chiếc đĩa CD hài kịch, anh đã từng ao ước được một lần đứng trên sân khấu, được hát, được diễn và cảm nhận sự cổ vũ, đón nhận từ khán giả.

Khuôn mặt “thần sầu” và biệt tài giả giọng của chàng 9x mê diễn - Ảnh 2.

Được diễn xuất là ước mơ Gia Lâm ấp ủ từ nhỏ.

"Sống như một nghệ sĩ" – Đó là ước mơ mà Gia Lâm ấp ủ đã nhiều năm và chỉ dám cất nó thật sâu, vì sợ bạn bè cười chê viển vông.

Cho đến khi xin vào làm ekip sản xuất của đoàn làm phim FapTV, Gia Lâm mới thực sự bộc lộ được khả năng và được "khai quật" giống như một nhân tố mới độc – lạ.

Vai diễn Vui giúp Gia Lâm thể hiện được năng khiếu nghệ thuật của mình. Dù ít đất diễn, ít thoại thậm chí chỉ xuất hiện gương mặt "thần sầu" trên sóng nhưng cũng chính nhờ sự "vô cảm" ấy đã khiến Lâm ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Vốn sở hữu gương mặt "ngồ ngộ" gây cười, Lâm cũng đã cố gắng luyện tập rất nhiều để mỗi khi lên hình, mặt đều đơ và có nét buồn thương thê thảm làmngười xem phải bật cười.

Anh chia sẻ: "Mình đang và đã được làm điều mình thích. Đối với mình, đó là một vai diễn, dù ít thoại nhưng vẫn rất vui và mình là một diễn viên thì phải làm sao để có thể làm cái nhân vật của mình nó tròn trịa nhất có thể".

Xem hài đến khét cả đầu đĩa để luyện khả năng giả giọng

Khác xa so với hình tượng trầm lặng, không cảm xúc, vô thần trên phim, Gia Lâm là một chàng trai rất hòa đồng, hài hước và hoạt ngôn.

Đặc biệt, anh chàng còn có khả năng giả giọng rất nhiều ca sĩ Việt khiến nhiều người kinh ngạc.

Lâm bắt đầu thấy mình có khả năng giả giọng khi xem những đĩa CD hài Hoài Linh, Trấn Thành, Thành Lộc.

Anh chàng chia sẻ: "Coi xong cái tự hỏi mình "Sao mấy anh mấy chú đó có thể làm được như vậy ta ?". Rồi mình bắt đầu tập bắt chước.

Hồi đó là ở nhà dưới quê nên coi bằng cái đầu đĩa chứ đâu có truyền hình cáp, bỏ đĩa hài vô xem mấy nghệ sĩ hài diễn rồi nói theo nên cứ coi chút cái tua lại để nghe lại, tua qua tua lại riết, tới khi mà tập tới cái đĩa thứ hai thì đầu đĩa nó khét lẹt luôn (cười)".

Hỏng đầu đĩa, anh chàng lại xoay sang nhái giọng phát thanh viên của FM. Cứ đi học về là dính tới cái máy vô tuyến, hết nhái giọng của đài rồi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.

Khuôn mặt “thần sầu” và biệt tài giả giọng của chàng 9x mê diễn - Ảnh 3.

Lâm có khả năng nhái giọng nhiều nghệ sĩ Việt.

Cũng nhờ vậy, đến nay, Gia Lâm có thể giả được giọng hát của rất nhiều ca sĩ Việt như: nghệ sĩ hài Trung Dân, Thành Lộc, ca sĩ Tuấn Ngọc, Duy Mạnh, Khánh Phương, Bằng Kiều…

Những ngày chưa tiếp xúc với nghệ thuật, Gia Lâm sử dụng tài lẻ này để giả giọng thầy cô, hay bạn bè trong lớp để tạo không khí vui vẻ.

Cho đến nay, việc nhái giọng đã hỗ trợ rất nhiều cho con đường theo đuổi nghệ thuật của anh chàng.

"Bản thân mình tự luyện cho mình một bản năng là chịu khó để ý, người khác nói và có thể nhạy để nắm bắt và bắt chước lại giống như người khác. Mà chắc cũng là do may mắn thôi.

Nhờ có khả năng này mà mình diễn xuất cũng nhiều "màu" hơn và có thể sử dụng nó một cách triệt để". – Gia Lâm chia sẻ.

Những người hoạt ngôn đôi khi lại đa sầu đa cảm. Anh chàng 9X này còn có sở thích kì lạ, đó là sưu tập phim quảng cáo, cảnh quay buồn để xem rồi …khóc một mình.

Chàng trai đa sầu đa cảm có sở thích khóc một mình.

Lâm cho biết, đó là cách anh tìm đến với cảm xúc. Có một khoảng thời gian, chỉ cần đang làm một việc gì đó mà lỡ làm sai, bị quát mắng, anh chàng mít ướt yếu lòng này có thể khóc ngay lập tức.

Anh kể: "Nhưng bây giờ đỡ nhiều rồi, mình học cách kiềm chế nó lại rất nhiều, rồi giải tỏa nó bằng một bài nhạc không lời thật buồn, viết suy nghĩ của mình vào bài nhạc không lời đó, tự buồn tự khóc. Khóc một đêm cho đã rồi, sáng hôm sau lại quên hết.

Có khi khóc quá sáng hôm sau mắt sưng lên chẳng thấy đường đâu (cười)".

Khuôn mặt “thần sầu” và biệt tài giả giọng của chàng 9x mê diễn - Ảnh 5.

Sự bận rộn theo đuổi đam mê khiến anh chàng rất hạnh phúc.

Cho đến hiện tại, khi bước vào nghề diễn, những áp lực càng nhân lên gấp bội chứ chẳng còn là những nỗi buồn vu vơ thường ngày. Tuy vậy, Gia Lâm lại học được cách cân bằng cảm xúc và luôn vui vẻ nhờ có đam mê diễn và sự ủng hộ của nhiều người.

Ảnh: NVCC


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại