Khuôn mặt hờn dỗi của bé gái khi bố mải bế em gây "sốt" vì quá dễ thương

Ngân Hà |

Con gái cưng 12 giờ đêm vẫn ngồi đợi bố về, giận ra mặt khi bố bế em và quyết tranh giành... bố khiến mẹ trẻ "khóc dở mếu dở" vì cả ngày không được gần chồng.

Chuyện con gái quấn bố khiến dân mạng xuýt xoa vì quá đáng yêu

Tình cảm, sự gắn bó đặc biệt giữa bố và con gái là điều các bà mẹ có con gái thấm thía hơn ai hết.

Sinh được cô con gái, các bà mẹ mới dần hiểu cảm giác thế nào là bị cho "ra rìa" khi con gái chỉ biết đến bố, thậm chí còn nhiều lần khiến mẹ cười chảy nước mắt với những màn "ghen" ngược, giận hờn đáng yêu.

Gần đây, Nguyễn Khánh Ngọc, bà mẹ 20 tuổi đến từ Hà Nội đã chia sẻ câu chuyện hài hước về màn "ghen tuông" của con gái khi nhìn thấy bố mẹ tình tứ và hờn giận lúc bố chăm sóc em trai.

Khuôn mặt hờn dỗi của bé gái khi bố mải bế em gây sốt vì quá dễ thương - Ảnh 1.

Gia đình nhỏ bé hạnh phúc của chị Khánh Ngọc.

Theo đó, cô con gái San San của họ thường ngày rất thương yêu, quấn quýt bố không rời. Tuy nhiên, dẫu yêu thương nhau lắm thì cũng có lúc giận hờn, khi bé San nhìn thấy bố bé em trai.

"Bố mới bế em một tí mà nó đã buồn rầu ra mặt, bứt rứt quá đến nỗi giật tóc em. Bị bố mắng có một câu, mặt San xị ra như thế này đây, hờn giận luôn.

Bố có làm lành thế nào cũng không chịu, mãi cho đến khi bố bảo ngồi lên bố bế thì lại tươi như chưa có gì. Trong khi đó, mình bế em, chăm em cả ngày thì không sao.

Chưa kể, cả ngày đi làm nhưng tối về mình cũng không được gần chồng tí nào. Thấy chồng về, chạy ra ôm thì con bé nó cũng chạy theo, tranh giành, không cho mẹ ôm bố.

Tối rõ là ngủ say rồi mà cứ một lúc không thấy bố ôm là San vật vã, với tay tìm, nếu không thấy sẽ chồm dậy mắt nhắm mắt mở xem bố ở đâu để rúc vào." – Bà mẹ 2 con chia sẻ.

Khuôn mặt hờn dỗi của bé gái khi bố mải bế em gây sốt vì quá dễ thương - Ảnh 2.
Khuôn mặt hờn dỗi của bé gái khi bố mải bế em gây sốt vì quá dễ thương - Ảnh 3.

San hờn ra mặt khi thấy bố bế em

Anh Lý Tuấn Kiệt làm bếp tại một nhà hàng, còn chị Ngọc là nhân viên trang điểm, tính chất công việc phải làm từ sáng đến tối, cả gia đình chỉ có thể gặp nhau vào tối muộn. Do đó cũng không khó hiểu vì sao khi cả mẹ và con gái thấy bố về đều quấn lấy như vậy.

Đặc biệt, bé San San được bố chiều chuộng hết mực, làm gì cũng được bố hướng dẫn, chỉ bảo, do đó có thế nói, "bố là cả thế giới" đối với San.

Ông bố trẻ Tuấn Kiệt kể: "Mình phong cho vợ danh hiệu "đẻ thuê", công chúa và hoàng tử đều giống y hệt bố.

Công chúa nhà mình quấn bố lắm, bố đi làm thì thôi nhưng hễ ở nhà, San liền coi như mẹ không tồn tại trên thế giới.

Bố đi làm về là hai mẹ con lao ra ôm ấp, hôn hít rồi tranh giành nhau như cái chợ vỡ. Lúc đó mẹ nó sẽ bảo: "Bố của mẹ chứ, của mình con đâu, cho mẹ ôm với chứ, chồng mẹ sao không cho ôm".

Còn cô công chúa thì: "Mẹ đi ra, mẹ bỏ ra đi, yêu bố lắm...". Lúc nào San cũng bấu víu bố như đỉa, khi ăn, ngủ, kể cả bố vào nhà tắm cũng đi theo như cái đuôi.

Tất cả mọi việc, từ tắm rửa, ăn uống đến buộc tóc, chọn váy…đều trao toàn quyền cho bố Kiệt chứ không cần mẹ làm hộ. Có hôm mình đi làm đến 12 giờ khuya, vẫn thấy con bé ngồi đợi bố về mới ngủ.

Từ ngày có em trai, San hay hờn giận vì bố mải chăm em, bế em, không dành toàn thời gian cho bé được".

Khuôn mặt hờn dỗi của bé gái khi bố mải bế em gây sốt vì quá dễ thương - Ảnh 4.
Khuôn mặt hờn dỗi của bé gái khi bố mải bế em gây sốt vì quá dễ thương - Ảnh 5.

San quấn bố không rời, ngồi ngoài cửa đợi bố tắm xong

Câu chuyện về cô con gái quấn bố như "nghiện" khiến cộng đồng mạng xuýt xoa vì quá đáng yêu. Nhiều bà mẹ cũng bày tỏ sự đồng cảm khi phải tranh giành chồng với chính con gái hay đau đầu phân xử vì con gái không muốn chia sẻ bố với anh, em.

Họ hài hước đùa nhau, sinh được cô con gái sẽ đồng nghĩa với cả ngày nơm nớp lo mất chồng, hở ra cái là bị con ghen ngược lại như chơi.

Tâm sự của chàng trai làm bố khi còn quá trẻ

Được biết, Khánh Ngọc và Tuấn Kiệt quen nhau cách đây 3 năm, trong một lần Ngọc đi comment "dạo". 

Tình cờ trông thấy bình luận của cô gái dễ thương là bạn bè trên Facebook nhưng chưa một lần nói chuyện, Tuấn Kiệt mạnh dạn nhắn tin làm quen.

Sau một thời gian "cầm cưa", Khánh Ngọc nhanh chóng bị chinh phục bởi sự ân cần, chiều chuộng của Tuấn Kiệt.

Khuôn mặt hờn dỗi của bé gái khi bố mải bế em gây sốt vì quá dễ thương - Ảnh 6.

Họ kết hôn chóng vánh chỉ sau nửa năm yêu nhau.

20 tuổi đã lên chức bố, Tuấn Kiệt từng không tránh khỏi cảm giác lo lắng, bỡ ngỡ. Khó khăn càng chồng chất khi con gái đầu lòng chào đời khi thai mới 7 tháng, với cân nặng 1,3kg.

Anh Tuấn Kiệt cho hay: "San sinh non, sức khỏe yếu lắm, cứ sợ con bé không sống được, nhưng nó lớn lên khỏe mạnh như một kỳ tích.

Từ ngày có con, mình đang là một cậu thanh niên vô tư, không biết tí gì về trẻ con, bắt đầu học cách ngửi mùi, xem màu phân để biết sức khỏe con thế nào, tắm rửa, thay bỉm, pha sữa, dỗ con ngủ…làm thành thạo hết dù ngày xưa mình rất lỳ lợm, ghét trẻ con.

Bây giờ mẹ con nó tranh bố, đi làm về miệng thì kêu mệt thế thôi nhưng mình vui lắm vì cảm giác được yêu thương, quấn quýt bên gia đình."

Khuôn mặt hờn dỗi của bé gái khi bố mải bế em gây sốt vì quá dễ thương - Ảnh 7.

Bố đi làm 12 giờ đêm mới về, cô con gái vẫn ngồi chờ bố.

Khuôn mặt hờn dỗi của bé gái khi bố mải bế em gây sốt vì quá dễ thương - Ảnh 8.

Về bé San San, theo chia sẻ của bố mẹ thì bé là cô con gái tình cảm, dù tỵ nạnh khi bố bế em nhưng thực ra San rất quý em.

Lúc ở nhà với mẹ, San cũng quấn quýt em, giúp mẹ chăm sóc em. Chỉ khi bố mải bế em, cảm giác bị cho ra rìa, San mới tỏ ý không bằng lòng.

"Con bé sống được đã là kỳ tích, nên vợ chồng mình không kỳ vọng hay áp lực gì nhiều lên con cả. Chỉ dạy bé lễ phép, sống có đạo đức và biết yêu thương mọi người là được" – Đôi vợ chồng trẻ tâm sự.

Quả thật, sinh được nhóc tỳ đáng yêu như thế này thì chẳng mong gì hơn. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là không khí sum họp, quấn quýt bên nhau của cả gia đình như vậy thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại