Không sợ "đại gia" nào, nhưng Liverpool vẫn trắng tay vì...

Hải Đoàn |

Hành trình chinh phục Premier League của Liverpool quả thực rất giống cuộc chiến trong tiểu thuyết “Ông già và biển cả” của nhà văn người Mỹ Ernest Hemingway.

Ernest Hemingway đã miêu tả cuộc chiến khốc liệt của ông lão Santiago với một con cá kiếm khổng lồ trên vùng Giếng Lớn trong ba ngày liên tục.

Sang đến ngày thứ ba, ông dùng lao đâm chết được con cá, buộc nó vào mạn thuyền và lôi về nhưng đàn cá mập đánh hơi thấy đã lăn xả tới, ông lại đem hết sức tàn chống chọi với lũ cá mập.

Ông lão giết được nhiều con, đuổi được chúng đi, nhưng cuối cùng khi nhìn đến con cá kiếm của mình thì nó đã bị rỉa hết thịt chỉ còn trơ lại một bộ xương khổng lồ. Nỗ lực tuyệt đỉnh của ông lão Santiago chỉ thu về một bộ xương trắng.

Không sợ đại gia nào, nhưng Liverpool vẫn trắng tay vì... - Ảnh 1.

Ông lão và con cá chỉ còn trơ xương.

Thành tựu của ông lão Santiago cũng giống như Liverpool của Juergen Klopp. Họ đã trải qua một mùa giải đầu tiên với kịch bản như thế. Dưới bàn tay của chiến lược gia người Đức, đội chủ sân Anfield là một trong những đội bóng đáng xem nhất ở xứ sở sương mù.

Họ tấn công tổng lực, vây ép đối thủ, tạo ra những cơn mưa bàn thắng và những trận cầu giàu cảm xúc đến nghẹt thở. Chỉ trong 7 tháng ngắn ngủi ở mùa giải trước, Klopp đã giúp Liverpool lọt vào đến hai trận chung kết nhưng kết quả thu về chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.

"The Kop" thất bại ở chung kết Capital One Cup trước Man City và cũng thua nốt Sevilla ở Europa League.

Mùa giải hiện tại, Liverpool chính là đội gây ấn tượng mạnh nhất ở Premier League. Mặc dù Man City của Pep Guardiola mới là đội dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng phong cách bóng đá và thứ cảm xúc cuồng nhiệt đến điên loạn mà Klopp cùng các học trò mang lại mới khiến người hâm mộ ngất ngây và thán phục.

Chưa bao giờ, sự tự tin ở Anfield lại lớn như lúc này. Cơn khát danh hiệu Premier League đã kéo dài hơn hai thập kỷ khiến người Liverpool không thể ngồi yên. Đau đớn hơn, trong khoảng thời gian ấy, đại kình địch số một là Manchester United đã tận dụng rất tốt thời cơ để vượt qua Liverpool trở thành đội bóng giàu thành tích nhất bóng đá Anh với 20 lần vô địch ở giải quốc nội.

Khách quan mà nói, Liverpool đã có những thời điểm ở rất gần với chức vô địch nhưng cứ đến giai đoạn quyết định, họ lại thất bại. Điệp khúc "không thành công cũng thành nhân" đã ám ảnh đội chủ sân Anfield trong một khoảng thời gian quá dài và nhiều lúc nó như một lời nguyền quái ác chưa thể hóa giải.

Hiện tại, với Juergen Klopp trên băng ghế huấn luyện cùng những ngôi sao đang ở độ chín như Coutinho, Sadio Mane, Roberto Firmino, Jordan Henderson… "Lữ đoàn đỏ" không khán ngại bất cứ đối thủ nào.

Không sợ đại gia nào, nhưng Liverpool vẫn trắng tay vì... - Ảnh 2.

Liverpool cần chơi ổn định hơn.

Họ đã vượt qua Arsenal ngay tại Emirates, Chelsea tại Stamford Bridge với một phong độ thuyết phục. Cuối tuần này, đến lượt Man United của Jose Mourinho sẽ nếm trải đại tiệc gegen pressing của đội chủ sân Anfield. Với phong độ hiện tại, nhiều người đều dự đoán 3 điểm sẽ ở lại vùng Merseyside. Tuy nhiên, muốn vô địch Premier League, mọi đội bóng đều phải duy trì thành công trong 38 vòng đấu.

Liverpool dưới thời Klopp chưa bao giờ ngán ngại những trận đại chiến nhưng họ lại thường mất điểm đầy đáng tiếc trước các đối thủ được đánh giá thấp hơn.

Những cú vấp ấy khiến "Lữ đoàn đỏ" tụt lại phía sau và khiến họ hụt hơi trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Do đó, nếu Juergen Klopp và các học trò chỉ mải để ý đến những "con cá mập" như Man City, Arsenal, Chelsea, Man Utd… mà lãng quên những "con cá nhỏ" khác ở "biển cả" Premier League, chức vô địch Premier League xem ra vẫn cách Anfield một chặng đường dài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại