Không phải Man United, đây mới là "Quỷ đỏ" mà Man City sợ nhất

Lupo |

Cho dù ở thời điểm lên đỉnh sự nghiệp hay sa cơ lỡ vận, chân sút này vẫn luôn biết cách khiến Man City lo lắng.

Ngày 28/12, sau chiến thắng trước Newcastle, Man City xác lập kỷ lục 59 điểm sau 19 vòng đấu. Hàng loạt đối thủ với đủ mọi phong cách, lên đủ loại kế hoạch, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản The Citizens, chỉ trừ duy nhất Everton.

Ngay tại sân Etihad, Rooney chọc thủng lưới Ederson, đưa Everton vượt lên dẫn trước sau 35 phút thi đấu. Phải đến cuối trận, Sterling mới giành lại 1 điểm cho Man City.

Không phải Man United, đây mới là Quỷ đỏ mà Man City sợ nhất - Ảnh 1.

Rooney không bao giờ e sợ Man City.

Cần biết rằng, Everton khi ấy không phải là phiên bản mạnh nhất của chính họ. Đội chủ sân Goodison Park khởi đầu mùa giải rất phập phù và có lúc rơi tận xuống nhóm cuối BXH. Nhưng trong một ngày đẹp trời, The Toffees vẫn khiến đoàn quân dưới quyền Pep Guardiola run rẩy.

Nhiều tháng sau đó, Man City đang tiến rất gần đến chức vô địch Premier League. Thêm 3 chiến thắng, The Citizens sẽ chính thức đăng quang. Trùng hợp thay, đó lại là trận đấu trên sân nhà, trước đại kình địch Man United.

Người Man United không bao giờ muốn “gã hàng xóm” đáng ghét lên ngôi như thế. Chỉ có điều, dựa trên những gì đã thể hiện, ngay cả những người hâm mộ nhiệt thành nhất cũng không dám chắc chắn vào khả năng trì hoãn lễ đăng quang của Man City.

Man United lo lắng, song trước khi bị đẩy vào tình thế buộc phải ngăn được Man City, họ có một niềm hi vọng khác, đến từ một Quỷ đỏ thực thụ. Đó chính là Wayne Rooney, cùng với Everton.

Trong lịch sử Premier League, Rooney là cầu thủ ghi bàn vào lưới Man City nhiều thứ hai (9 bàn), chỉ sau Alan Shearer (11 bàn).

Không phải Man United, đây mới là Quỷ đỏ mà Man City sợ nhất - Ảnh 2.

Rooney sẽ "thay mặt" Man United hạ gục Man City?

Từ khi còn là tài năng đến thời đỉnh cao cho đến lúc xế chiều, tiền đạo người Anh vẫn luôn biết cách khiến The Citizens phải ôm hận.

Mùa giải này, Rooney không đạt phong độ ổn định. Anh có thể ghi bàn liên tục trong vài trận đấu nhưng rồi lại “im hơi lặng tiếng” một thời gian dài. Dẫu vậy, trong danh sách “nạn nhân” của Rooney vẫn có Arsenal, Man City rồi Liverpool. Với 10 bàn thắng, Rooney sánh ngang Morata và vượt trên những Lacazette, Martial hay Sadio Mane, Sanchez.

Giữa bối cảnh Man City còn đang phân tâm nghĩ về Champions League, Everton hoàn toàn được quyền kỳ vọng vào một bất ngờ.

Biết đâu đấy, Rooney có khi lại trở thành "Quỷ đỏ" duy nhất mùa giải này ca khúc khải hoàn trước đoàn quân của Pep Guardiola.

Tất cả 253 bàn thắng của Rooney trong màu áo Man United


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại