Không chỉ thua Campuchia, Thái Lan còn một nỗi ê chề lớn hơn với chuỗi 700 ngày thảm hại

Linh Đan |

Trong suốt thời gian dài, người hâm mộ Thái Lan luôn vỗ ngực tự hào với vị thế thống trị bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên mọi việc giờ đang dần thay đổi theo chiều hướng rất khác.

Tại giải U18 Đông Nam Á 2019 đang diễn tại Việt Nam, U18 Thái Lan đã để lại thất vọng cực lớn khi để cho U18 Campuchia đánh bại với tỉ số 4-3 ở lượt trận thứ hai bảng B. Trước đó trong trận mở màn, U18 Thái Lan cũng chơi bạc nhược và phải chấp nhận chia điểm với đối thủ được đánh giá dưới cơ là U18 Singapore.

Chúng kiến thành tích tệ hại của đội nhà, các CĐV Thái Lan không giấu được sự chán nản và rất nhiều chỉ trích đã hướng về phía Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT).

"Công việc của FAT là giúp đỡ những đội khác ở Đông Nam Á mạnh như Thái Lan. Nhiệm vụ sắp tới là nâng tầm Brunei".

Đó chỉ là một trong số rất nhiều những bình luận vừa gay gắt vừa mỉa mai của CĐV Thái Lan sau trận đấu với U18 Campuchia. Tuy nhiên nếu nhìn rộng ra, người hâm mộ nước này có lẽ đang không để ý tới một sự thật phũ phàng rằng bóng đá Thái Lan vốn đã bắt đầu thụt lùi trong suốt gần 2 năm qua.

Không chỉ thua Campuchia, Thái Lan còn một nỗi ê chề lớn hơn với chuỗi 700 ngày thảm hại - Ảnh 1.

Thất bại trước U18 Campuchia như giọt nước làm tràn ly cho sự thất vọng của người hâm mộ Thái Lan. (Ảnh: VFF)

Cụ thể, tính ở mọi cấp độ đội tuyển, từ U15, U16, U18, U19, U22 cho đến ĐTQG, trong gần 2 năm qua không một đội tuyển bóng đá nam nào của Thái Lan giành được chức vô địch Đông Nam Á.

Đội tuyển gần nhất của xứ chùa vàng làm được điều này là U18 Thái Lan khi họ vô địch giải U17 Đông Nam Á vào ngày 17/9/2017. Kể từ đó trở đi, người Thái thất bại toàn tập.

Bảng thành tích của các cấp độ đội tuyển Thái Lan sau ngày 17/9/2017 tại các giải đấu Đông Nam Á

Giải đấu Thành tích
AFF U16 2018 Á quân
AFF U19 2018 Bán kết
AFF CUP 2018 Bán kết
AFF U22 2019 Á quân
AFF U15 2019 Á quân

"Các cầu thủ trẻ Thái Lan thua trên tất cả các mặt trận. Đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong 10 năm qua. Cả HLV và các cầu thủ cần để đầu óc thoải mái hơn, thoát khỏi những hệ thống cũ kĩ đi".

"Tôi đã 50 tuổi rồi và chưa từng thấy Thái Lan thua Campuchia bao giờ. Tôi cảm thấy xấu hổ, thật không thể chấp nhận nổi". 

Nhiều CĐV Thái Lan đã thốt lên như vậy và thể hiện sự bức xúc với việc bóng đá Thái Lan đi xuống nghiêm trọng về thành tích.

Cũng dễ hiểu bởi chỉ cách đây 4 năm thôi, ngay trên khán đài sân Mỹ Đình, người Thái còn giương cao biểu ngữ "World Cup isn’t dream" (World Cup không chỉ là giấc mơ). Vậy mà chẳng bao lâu sau, hiện thực phũ phàng đang hiện ra với bóng đá Thái Lan bằng quãng thời gian dài chìm sâu trong thất bại ở những giải đấu tầm Đông Nam Á.

Gần 700 ngày u ám của thế lực số 1 Đông Nam Á một thời vẫn chưa biết bao giờ mới kết thúc!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại