Khoảnh khắc em bé ở Điện Biên Phủ tươi cười trong mưa khiến hàng nghìn người xúc động, gây "bão mạng"

Trang Anh |

Bức ảnh của nhiếp ảnh gia Hoàng Giang Huy đã được hàng nghìn người xúc động chia sẻ trong buổi sáng hôm nay, với khoảnh khắc "em bé Điện Biên" trên vai các chú bộ đội trong cơn mưa.

Khoảnh khắc em bé ở Điện Biên Phủ tươi cười trong mưa khiến hàng nghìn người xúc động, gây

Sáng nay, ngày 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" - Ảnh: Phong Sơn

Khoảnh khắc em bé ở Điện Biên Phủ tươi cười trong mưa khiến hàng nghìn người xúc động, gây

Từ sáng sớm, tại thành phố Điện Biên Phủ đã có cơn mưa lớn kéo dài nhưng hàng vạn người dân, du khách đội mưa kín sân vận động và mọi ngả đường để xem các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua - Ảnh: Phong Thanh

Khoảnh khắc em bé ở Điện Biên Phủ tươi cười trong mưa khiến hàng nghìn người xúc động, gây

Đến gần 8h, buổi lễ bắt đầu với màn xếp hình nghệ thuật chủ đề Bản hùng ca Điện Biên do các nghệ sĩ, chiến sĩ Đoàn nghi lễ quân đội biểu diễn. Trong đó, nổi bật là hình tượng "em bé Điện Biên". Dù xuất hiện chỉ khoảng 15 giây tạo hình nhưng "em bé Điện Biên" đã gây ấn tượng mạnh với nhiều người.

Khoảnh khắc em bé ở Điện Biên Phủ tươi cười trong mưa khiến hàng nghìn người xúc động, gây

Bức ảnh của phóng viên Hoàng Giang Huy báo VnExpress lại chụp khoảnh khắc "em bé Điện Biên" trên vai các chú bộ đội trong cơn mưa đã lan tỏa chóng mặt, gây "bão mạng" với hàng chục nghìn lượt like, share

Khoảnh khắc em bé ở Điện Biên Phủ tươi cười trong mưa khiến hàng nghìn người xúc động, gây

Màn biểu diễn lấy cảm hứng từ tượng đài chiến thắng đặt trong di tích đồi D ở trung tâm TP Điện Biên Phủ - Ảnh: Tổ Quốc

Khoảnh khắc em bé ở Điện Biên Phủ tươi cười trong mưa khiến hàng nghìn người xúc động, gây

Trên Fanpage Cổng thông tin điện tử Chính Phủ cũng đăng tải lại bức ảnh và có 44k like, hàng nghìn lượt chia sẻ chỉ sau vài giờ đăng tải.

Khoảnh khắc em bé ở Điện Biên Phủ tươi cười trong mưa khiến hàng nghìn người xúc động, gây

Được biết “em bé Điện Biên” mặc trang phục dân tộc Thái tham gia buổi lễ tên là Trần Vy Trâm (4 tuổi) ở phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tên gọi ở nhà là Bánh Mì - Ảnh: Tổ Quốc

Khoảnh khắc em bé ở Điện Biên Phủ tươi cười trong mưa khiến hàng nghìn người xúc động, gây

Theo thông tin gia đình chia sẻ về cơ duyên trở thành "em bé Điện Biên" là vào chiều ngày 25/4, ông nội và bé Trâm ra xem buổi tập luyện tại sân vận động tỉnh Điện Biên thì được Đại tá, NSND Nguyễn Thị Thu Hà (Giám đốc Nhà hát thực hành Quân đội), Tổng đạo diễn điều hành xe nghi trượng chú ý và mong muốn gia đình cho bé thử vai - Ảnh: NVCC

Khoảnh khắc em bé ở Điện Biên Phủ tươi cười trong mưa khiến hàng nghìn người xúc động, gây

Sau khi thử thì bé Trâm rất hợp tác, nghe lời, thực hiện được các động tác theo yêu cầu nên được chọn trong số các em bé thử vai. Kể từ đó, trong 10 ngày, đều đặn hàng ngày Vy Trâm tham gia tập luyện vào các buổi sáng, chiều tùy theo lịch sắp xếp bất kể thời tiết những ngày qua rất nắng nóng. Sáng nay lúc biểu diễn cũng là lúc có mưa tầm tã, bé Trâm vẫn bình tĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, gây ấn tượng cực mạnh với hàng triệu người - Ảnh: Phong Sơn

Tỉnh có lượng mưa ít nhất Việt Nam, “nắng như Rang, gió như Phan” sẽ lột xác thế nào trong tương lai?Tỉnh có lượng mưa ít nhất Việt Nam, “nắng như Rang, gió như Phan” sẽ lột xác thế nào trong tương lai?

Theo quy hoạch đến năm 2050, tỉnh Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại