Khi Mourinho và MU nhất thể, Pep hãy coi chừng

Thanh Đình (S5) |

Jose Mourinho không còn là đối trọng của Pep Guardiola. Có thể điều này đúng. Nhưng trong phạm vi một trận chiến, HLV người Bồ Đào Nha vẫn là một đối thủ đáng gờm, nhất là khi ông ta và MU đang là một thể thống nhất.

Vào năm 2016, Premier League sôi sục vì sự xuất hiện cùng lúc của Pep Guardiola và Jose Mourinho tại Premier League. Tuyệt vời hơn nữa, cùng Manchester, một người ở Man City và một ở MU.

Trên phương diện nào đó, sự kiện này giống như việc Holywood ra phần 2 của siêu phẩm Bố già, với sự diễn xuất cùng lúc của Robert De Niro và Al Pacino. Nếu như Bố già 2 được đánh giá là hay hơn cả phần 1 và giành 6 giải Oscar, thì tất cả cũng tin rằng cuộc chạm trán giữa Pep và Mou sẽ còn hấp dẫn hơn những gì họ đã tạo ra ở La Liga trước đây.

Thật đáng tiếc, đó không phải Bố già 2, mà là Speed 2, Grease 2 hay Sex and the city 2, những phần tiếp theo dở tệ của các bộ phim bom tấn.

Khi Mourinho và MU nhất thể, Pep hãy coi chừng - Ảnh 1.

Pep và Mourinho chuẩn bị bước vào cuộc đối đầu thứ 22 giữa họ.

Cả Mourinho và Guardiola đều có mùa giải đầu tiên đáng chán. Dĩ nhiên, trong bộn bề lo toan, họ cũng chẳng có tâm trí nào công kích nhau để rồi mua thêm áp lực. Mùa thứ hai người ta thấy Man City và MU cùng song hành ở hai vị trí đầu tiên. Thế nhưng không có nghĩa đó là một cuộc đua hấp dẫn. Đơn giản vì đội quân của Pep quá mạnh…

…và họ còn mạnh hơn nữa vào mùa giải này, trong khi M.U của Mourinho đầy rẫy vấn đề, từ hệ thống phòng thủ tệ hại, hàng công bế tắc đến mâu thuẫn âm ỉ trong phòng thay đồ.

Để nuôi dưỡng sự thù địch, hai đối tượng ít nhất phải có vị thế tương đồng, cùng chia sẻ mối quan tâm dẫn tới các va chạm về mặt lợi ích. Nhưng bây giờ, Pep và Mou ở hai thái cực.

Một quá hoàn hảo, sở hữu đội hình siêu mạnh, vừa dẫn đầu về số bàn thắng (33) vừa thủng lưới ít nhất (4) và tấ nhiên, ngự trị trên đỉnh cao nhất BXH. Một, như đã nói, rất tệ. Các học trò của Mou ghi bàn (19) kém cả Bournemouth, trong khi nhận số bàn thua (18) chỉ ít hơn 5 đội khác.

Khi Mourinho và MU nhất thể, Pep hãy coi chừng - Ảnh 2.

Bây giờ Pep và Mou ở hai thái cực khác nhau, một tốt và một xấu.

Khi một con người kiêu ngạo, không bao giờ chịu lép trước bất kỳ ai như Mourinho, buộc lòng thừa nhận đối thủ "là một đội rất mạnh và chất lượng họ có là không thể chạm tới", đó thực sự là một nỗi đau.

Tuy nhiên, đó không phải là sự kết thúc.

"Đại chiến Pep và Mou 2" về tổng thể không đặc sắc, nhưng vẫn có những trường đoạn đầy kịch tính. Ví dụ như vào lúc này.

Nếu Pep được mô tả như hiện thân của ánh sáng còn Mou đại diện cho bóng tối, thì một vài tuần qua, lực lượng bóng tối tưởng như không còn đe dọa được ai bỗng thức tỉnh. Đội ngũ rời rạc và chán chường của Mourinho đột nhiên trở nên đáng sợ. Vì một lý do nào đó họ tìm thấy bản ngã của mình, không bao giờ từ bỏ, ngoan cường và quật khởi để kiếm tìm chiến thắng.

MU vẫn bế tắc, vẫn dễ tổn thương. Song mỗi khi bị đẩy vào thế chân tường, các học trò của Mourinho bắt đầu cầm lấy thanh gươm và chiến đấu. Dù trước mặt là Chelsea hay Juventus, bị dẫn trước 1 hay 2 bàn thua, những chiến binh lỳ lợm MU vẫn sẽ rời sân với tư thế ngẩng cao đầu.

Khi Mourinho và MU nhất thể, Pep hãy coi chừng - Ảnh 3.

Nhưng MU và Mourinho kịp thời tái sinh để thách thức Pep cùng Man City.

Một sự hồi sinh kịp thời và đúng lúc, để sẵn sàng cho trận derby Manchester thứ 177, và cuộc chạm trán thứ 22 giữa Guardiola với Mourinho. Man City rất mạnh, thông qua 2 màn thị uy kinh khiếp trước Southampton (6-1) và Shakhtar Donetsk (6-0). Nhưng MU lại quá khó lường. Không ai biết họ sẽ trình diễn với diện mạo nào nhưng như Mou đã nói, "có thể bọn tôi không khởi đầu tốt, nhưng luôn kết thúc lại tốt".

Và cũng đừng quên, Mourinho tuy giống như một gã hết thời đang ngày ngày ăn mày quá khứ, nhưng ông vẫn có thể tạo ra sự khác biệt ở các trận đấu lớn. Kể từ đầu mùa giải trước tới nay, MU của ông kiếm được 20 điểm từ 12 trận với các đội Big Six, chỉ kém Man City (31).

Chưa hết, Mou cũng cải thiện đáng kể thành tích đối đầu với Pep, khi thắng 2, thua 2 trong 5 trận đã qua. Một trong số chiến thắng vang dội này chính là trận derby Manchester hồi tháng 4 chính tại Etihad, khi MU ngược dòng, ghi liền 3 bàn trong 16 phút rưỡi.

Mourinho cũng tương tự MU, luôn thể hiện bản lĩnh trong gian khó. Hay nói cách khác, MU phản ánh tinh thần của HLV người Bồ, vùng dậy quật khởi khi bị đẩy vào đất chết. Mourinho và MU, hai thực thể bây giờ mới thật sự đồng nhất với nhau.

Vì vậy Pep hãy coi chừng. Và những ai nói Mou không đủ tuổi để sánh bước cùng Pep, hãy coi chừng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại