Khi ĐT Việt Nam "vừa chạy vừa xếp hàng"

Nguyễn Nguyên |

HLV Hữu Thắng đang ở vào giai đoạn hoàn thiện trước AFF Cup và đội chỉ còn 2 trận giao hữu trên sân Mỹ Đình và Cần Thơ.

Tính đến thời điểm này, kể cả trận gặp CHDCND Triều Tiên, chuỗi trận không thua của thầy trò HLV Hữu Thắng có lúc được ca ngợi, được khen tặng nhiều mỹ từ, nhưng chắc chắn HLV Hữu Thắng biết rất rõ rằng các học trò mình chưa gặp những "thuốc thử" cần thiết, bởi đối tượng hoặc mạnh nhưng chỉ đá hữu hảo, hoặc bị phân tâm chi phối nhiều thứ khiến chất lượng không cao.

Chẳng hạn đối tượng mạnh như Seoul FC, nếu đá thật tình bằng đội hình 1 thì sẽ giúp HLV Hữu Thắng vỡ ra nhiều vấn đề. Bên cạnh đó, HLV Hữu Thắng cũng không có con người tốt nhất cho cuộc chuẩn bị ở sân chơi AFF Cup này. 

Như cái cách ông xây dựng ĐT phải chặt chẽ từ khâu phòng ngự và lấy đó làm nền tảng nhưng chưa bao giờ ông yên tâm với hàng phòng ngự. Đã thế, vị trí quan trọng như Quế Ngọc Hải chấn thương chưa hồi phục, Đình Hoàng thì không thể dự AFF Cup. 

Đấy cũng là lý do lão tướng như Đình Luật vẫn phải cày ải, dẫn dắt lứa đàn em, hay Hoàng Thịnh vừa hồi phục chấn thương đã phải thường trực trong nhiều trận và cũng gần như không có người thay thế. 

Chỉ còn 2 tuần nữa nhưng xem chừng HLV Hữu Thắng sẽ phải giải rất nhiều bài toán trước ngày khai mạc giải.

Mong cho thầy trò Hữu Thắng sẽ vừa chạy vừa xếp hàng và ngày càng hiệu quả như thời HLV Calisto năm 2008.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại