Khi đàn ông nhẫn tâm bỏ thì phụ nữ phải đành tâm rời

Khải Vệ |

Khi người đàn ông đó rời đi, bạn mới có thể phát hiện ra sau lưng họ còn rất nhiều người tử tế để thương mình.

Đàn ông cứ luôn miệng nói phụ nữ khó hiểu, phụ nữ hay thay đổi. Thế nhưng có những người đàn ông cũng "sáng nắng chiều mưa" rất khó chiều. Yêu nhau lâu thì bảo chán. Quen một thời gian ngắn mà muốn chia tay thì viện cớ chẳng hiểu nhau.

Ở với nhau bao nhiêu năm mà một ngày có người khác thì hững hờ nói "hết cảm tình".

Những người đàn ông vô tâm cạn nghĩa đó, rất khó mà nhận rõ bộ mặt thật lúc mới yêu. Bởi ở giai đoạn bắt đầu một mối quan hệ, đàn ông nào cũng ngọt mật và hứa thề như nhau. Nhưng càng về sau, lại càng nhạt dần, cãi vã vài lần rồi tìm cách buông bỏ, vì đó là do bản tính.

Có lần, cô bạn thân hỏi tôi: "Người yêu tớ làm sao mà cả tuần nay không hề nói với tớ câu nào...", tôi nghe xong thì bảo: "Anh ta làm thinh để làm khổ cậu chứ gì!".

Bạn quyết định gọi điện thoại để hẹn gặp nhau để nói chuyện rõ ràng, thì chỉ nhận được câu: "Kết thúc được rồi.", và ngắt máy ngang.

Phụ nữ thường không bao giờ tin được đàn ông có thể hoàn toàn quên hẳn cuộc tình 5 năm, 7 năm chỉ trong giây khắc. Rồi chẳng thể tự mình giải đáp những thắc mắc của bản thân, lại cứ vì thế mà khổ đau thêm mấy lần.

Nhưng thật ra, bản chất của những người đàn ông ấy chính là thay lòng đổi ý nhanh như vậy. Có thể hôm trước vừa nói yêu mình, hôm sau đã cặp kè với nhân tình. Có thể giây trước chúc mình ngủ ngon, giây sau đã ở bên người đàn bà khác.

Trên đời này đàn ông tệ bạc vốn không ít. Nên nếu chẳng may mắn yêu và lấy phải người như vậy thì rõ là nên buông bỏ.

Khi họ rời đi, bạn mới có thể phát hiện ra sau lưng họ còn rất nhiều người tử tế để thương mình.

Người ta nhẫn tâm bỏ, thì mình phải đành tâm rời. Có vậy đời mình mới an, mạnh mẽ thì mình sẽ sang...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại