Khi cùng đường, rốt cuộc Mourinho cũng tìm được điểm tựa để đem Man United trở lại

Quế Nam |

Ở chân tường, Mourinho đã quyết định vận dụng đến một nguồn lực tuyệt vời mà ông đã bỏ qua trong suốt sự nghiệp trước đó: người hâm mộ.

Kết thúc trận đấu trên sân Burnley (Man United thắng 2-0), Jose Mourinho tiến về phía khán đài của những CĐV đội khách. Có khoảng 2.000 người đã từ Manchster đến đây. Họ hô lên: "Jose, come here".

Mourinho trèo qua hàng rào, tiến sát đến các CĐV trong sự lo âu của những nhân viên an ninh. Ông còn cởi chiếc áo khoác ra, tặng cho một CĐV trẻ và tạo ra một sự phấn khích to lớn. Đấy là điều mà chúng ta rất ít khi thấy ở người đàn ông luôn nổi tiếng lạnh lùng này.

Mourinho tặng áo khoác cho cổ động viên Man United

Trong cơn giông bão, Mourinho đã thấy ấm áp hơn rất nhiều vì những CĐV trung thành. Họ là những người đã thuê máy bay và trưng lên băng rôn chỉ trích Ed Woodward, Phó Chủ tịch phụ trách điều hành CLB. Chỉ trích Ed Woodward, đứng là đứng về phía Mourinho rồi còn gì. Sự trung thành của các CĐV trong khó khăn lẫn tình cảm họ dành cho ông khiến ông cảm động.

Khi Mourinho đến đây vào năm 2016, ông không rõ mình sẽ được các CĐV Man United đón chào như thế nào. Ông đã cầm quân cho Chelsea trong hai nhiệm kỳ khác nhau, giành chức vô địch ở mỗi nhiệm kỳ và có những trận chiến nảy lửa với Man United.

Mourinho cũng luôn giữ khoảng cách với những CĐV. Sau khi ông bị chính các CĐV của Real Madrid chỉ trích, chửi bới dù hết lòng làm việc, Mourinho càng muốn tránh xa người hâm mộ. Trong quan điểm của ông, giao lưu với fan là việc của những cầu thủ.

Khi cùng đường, rốt cuộc Mourinho cũng tìm được điểm tựa để đem Man United trở lại - Ảnh 2.

Trong hơn hai năm qua ở Old Trafford, mối quan hệ giữa Mourinho và CĐV cũng trải qua mấy bận thăng trầm. Ông từng chỉ trích bầu không khí tại Old Trafford vì họ chả chịu cổ vũ đội nhà khi đang khó khăn. Sau đó ông từ chối cơ hội nói chuyện với đại diện các CĐV để giảng hòa.

Tháng Bảy vừa qua, ông tự hỏi tại sao CĐV mua vé vào sân xem một trận giao hữu để làm gì. Truyền thông cũng cố tình vẽ lên một bức tranh Mourinho không mấy tích cực. Ông hiện lên như một HLV tức giận, thất vọng và bất lực.

Nhưng phản ứng của các CĐV sau đó khiến Mourinho và nhiều người ngạc nhiên. Khi buộc phải chọn giữa Ed Woodward và Mourinho, họ đã chọn HLV người Bồ Đào Nha. Có lẽ họ hiểu: thay HLV không phải là giải pháp phù hợp nữa. Đội bóng cần một sự ổn định và họ chấp nhận mình sẽ phải đứng dưới Man City và Liverpool trong cuộc đua đến chức vô địch năm nay.

Khi cùng đường, rốt cuộc Mourinho cũng tìm được điểm tựa để đem Man United trở lại - Ảnh 3.

Sự điều chỉnh này sẽ rất có lợi cho các cầu thủ, và chính Mourinho nữa. Vì cũng như Alex Ferguson, Mourinho mạnh nhất là khi ông ta khiến cho mọi người bên phe mình tin mình đang chống lại cả thế giới.

Bên trong, Mourinho đang âm thầm xây lại những nhịp cầu. Khi Paul Pogba đá hỏng quả phạt đến trước Burnley, ông bênh vực tiền vệ người Pháp: "Tôi không hề tức giận vì cậu ấy đá hỏng. Tôi chỉ giận những cầu thủ không dám bước lên nhận trách nhiệm mà thôi". Về Ed Woodward, ông nói: "Trận thắng này là dành cho mọi người ở Man United, và tất nhiên là cũng dành cho Ed Woodward nữa".

Thịnh tình của các CĐV có thể cũng sẽ truyền cho Mourinho một nguồn năng lượng mới. Hãy nhìn sang Liverpool, Juergen Klopp đang trở thành một thần tượng thực sự tại Anfield vì ông rất gần các CĐV. Ông biết sức mạnh từ các khán đài có thể làm cho đội bóng của ông chơi hay hơn, kích thích các cầu thủ làm những điều không thể. Klopp đã làm điều đó tại Borussia Dortmund và rất thành công. Ông đang cố tái lập điều đó tại Anfield.

Khi cùng đường, rốt cuộc Mourinho cũng tìm được điểm tựa để đem Man United trở lại - Ảnh 4.

Bây giờ Premier League sẽ tạm hưu chiến trong hai tuần, nhường chỗ cho loạt trận quốc tế. Chiến thắng 2-0 trên sân Burnley có thể khiến biểu giá cá cược cho việc Mourinho sớm bị sa thải thay đổi.

Có quá nhiều điều tích cực từ trận thắng ấy: Romelu Lukaku lập cú đúp đầu tiên tại Premier League cho Man United, hàng thủ đã giữ trắng lưới trận đầu tiên (dù chủ yếu là do Burnley tấn công quá dở). Các vị trí đều đã chơi gắn bó hơn. Quan trọng nhất, ông đã có sự hậu thuẫn cực lớn từ những khán đài, điều mà Mourinho vẫn bỏ quên trong những năm tháng ngang tàng đỉnh cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại