Kế hoạch thuê 200 "diễn viên quần chúng" dự lễ cưới bị lộ, chàng rể khiến nhà gái bẽ mặt

Vũ Uyên |

Gia đình nhà gái đã phải đối mặt với bi kịch ngay trong buổi hôn lễ quan trọng khi tình cờ, họ phát hiện ra những kế hoạch giả dối của chàng rể quý.

Sự việc trên xảy ra tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Nạn nhân là một cô gái họ Lưu.

Theo đó, mặc dù đã làm quen và tìm hiểu anh Vương được hơn ba năm nhưng cô Lưu lại chẳng hề biết mặt bất kỳ người bạn nào của vị hôn phu tương lai, đồng thời thông tin về địa chỉ công ty nơi đối phương công tác cũng khá mập mờ.

Vì lấy cớ gia đình sống ở xa nên anh này chỉ để bên thông gia nhà gái có "vinh dự" gặp mặt cha mẹ mình đúng một lần duy nhất. Ngoài ra, do điều kiện đặc thù riêng nên họ chỉ hẹn hò hoặc tán gẫu trên điện thoại vào thời gian rảnh rỗi.

Dẫu vậy, nhờ tình yêu thôi thúc cộng thêm việc sẽ không phải sống trong cảnh "mẹ chồng nàng dâu" nên cô Lưu vẫn chấp nhận kết hôn với anh Vương. Cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới ở thành phố Tây An và mời bậc thân sinh dưới quê lên chung vui đại sự.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi ông bà thông gia không hề xuất hiện theo đúng dự kiến. Do quan khách đã có mặt đông đủ và giờ lành cũng sắp trôi qua nên gia đình cô Lưu đành tiếp tục cử hành hôn lễ mà thiếu đi sự xuất hiện quan trọng từ phía nhà trai.

Nhưng rắc rối vẫn chưa dừng lại ở đó. Trên bàn tiệc, sau một hồi trò chuyện thì họ hàng nhà gái mới phát hiện thấy nhiều điểm bất ổn khi những người bạn được anh Vương mời tới lại tỏ ra rất kém hiểu biết về... chính bản thân mình.

Kế hoạch thuê 200 diễn viên quần chúng dự lễ cưới bị lộ, chàng rể khiến nhà gái bẽ mặt - Ảnh 1.

Những "diễn viên quần chúng" sẽ được trả một khoản tiền hậu hĩnh và thỏa sức ăn uống tại buổi tiệc cưới sang trọng - (Ảnh minh họa).

Họ thường xuyên lảng tránh trả lời các câu hỏi xã giao đơn giản hoặc nếu có trả lời thì cũng chỉ nói chung chung, và đôi lúc còn nhỡ mồm kể vài thông tin chưa ăn khớp với điều chàng rể quý hóa từng giới thiệu trước đó.

Gia đình cô Lưu liền tập trung thăm hỏi khá gắt gao một vài vị khách đáng khả nghi và cuối cùng cũng phát hiện ra một sự thật động trời: Gần 200 bạn bè của chú rể thực chất đều là "diễn viên quần chúng" được thuê tới dự tiệc với mức giá 80 nhân dân tệ/ người (tương đương hơn 250.000 đồng).

Họ đa phần là tài xế và sinh viên nghèo, trước đó đã được anh Vương tuyển dụng thông qua các trang mạng xã hội kèm lời hứa về khoản tiền "cát-xê" không nhỏ, thậm chí còn có cơ hội ăn uống thỏa thích tại một bữa tiệc cưới vô cùng sang trọng.

Đổi lại, họ phải sắm vai đúng như anh Vương từng giao hẹn từ trước nhằm giúp cho chàng rể tương lai thể hiện được sự quảng giao trước gia đình nhà gái.

Vì số lượng thì đông mà cùng thời gian đào tạo lại quá ngắn nên đám người này đã nhanh chóng để lộ nhiều sơ hở khiến nhà gái sinh nghi và tìm biện pháp nhằm phanh phui chân tướng.

Kế hoạch thuê 200 diễn viên quần chúng dự lễ cưới bị lộ, chàng rể khiến nhà gái bẽ mặt - Ảnh 2.

Sau khi biết được chân tướng của anh Vương, gia đình nhà gái đã nhanh chóng xử lý và trình báo cảnh sát - (Ảnh minh họa).

Sau buổi tiệc cưới "thảm họa", gia đình cô Lưu lập tức tới cơ quan cảnh sát gần nhất để trình báo sự việc. Họ cũng tìm cách liên hệ với các lực lượng công luận tại địa phương nhằm lấy lại thanh danh cho nàng tân nương xui xẻo và lập tức xử lý tay đàn ông dối trá kia.

Hiện cơ quan cảnh sát thành phố Tây An vẫn đang tiếp tục điều tra để xác định những tội danh (nếu có) của chàng rể họ Vương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại