Kẻ đâm chết người yêu tại phòng trọ rất lầm lì, ít nói

Hoàng Hải |

Đây là đánh giá của nhiều người sinh sống trong xóm trọ của nạn nhân.

Nạn nhân van xin nhưng vẫn không tha

Một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra trong một khu trọ ở phường Sài Đồng (quận Long Biên, TP. Hà Nội).

Trao đổi với PV, anh H. (con trai chủ nhà trọ) cho biết, vào sáng sớm ngày 15/3, một số người dân quanh khu vực nhà anh H. thấy chị Nguyễn Thị T. L. (SN 1993, quê ở Hải Dương, hiện đang tạm trú tại phường Long Biên, TP. Hà Nội) và Lê Mạnh Toàn (SN 1982, trú tại Thanh Hóa, hiện đang tạm trú tại Hưng Yên) xảy ra mâu thuẫn cãi vã ngoài khu vực đầu ngõ.

Đến khoảng 7h20 cùng ngày, khi chị L. đưa con đi học về đến gần nhà trọ thì hai người lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Toàn đã đánh chị L. bị thương khiến chị này phải chạy vào khu vực phòng trọ để trốn.

Kẻ đâm chết người yêu tại phòng trọ rất lầm lì, ít nói - Ảnh 1.

Căn phòng trọ của chị L. đã được lực lượng chức năng niêm phong.

"Khi tôi đang ở trên tầng 2 thì nghe thấy tiếng mẹ chửi: "Chúng mày đừng có cãi nhau nữa", cùng lúc đó là tiếng kêu cứu thất thanh của một người phụ nữ.

Thấy vậy, tôi liền mở cửa sổ ra kiểm tra thì thấy chị L. đã nằm gục trên vũng máu, trên người có nhiêu vết thương còn Toàn thì đang đứng cạnh và tự dùng dao đâm vào ngực trái", anh H. kể lại.

Nhiều người quanh khu vực kể lại, khi Toàn đánh chị L., chị này đã van xin bỏ qua nhưng hắn nhất quyết không buông tha.

Khu vực nhà trọ của gia đình anh H. có 6 phòng, chủ yếu là các công nhân có tuổi đời còn rất trẻ thuê trọ. 

Kẻ đâm chết người yêu tại phòng trọ rất lầm lì, ít nói - Ảnh 2.

Thời điểm xảy ra vụ án, mọi người trong xóm trọ đi làm hoặc còn đang ngủ nên không ai biết để can ngăn.

"Thời điểm xảy ra vụ án, con gái của chị L. đi học nên an toàn. Nếu cháu bé ở nhà, có thể sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ chứng kiến toàn bộ sự việc, việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với tâm lý của cháu về sau", anh H. chia sẻ.

Đến hơn 13h cùng ngày, sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, người thân đưa thi thể chị L. về quê ở Thanh Miện, Hải Dương để tiến hành các thủ tục mai táng. 

Tâm sự với PV, về quá trình chị L. chuyển về nhà mình thuê trọ, anh H. chia sẻ, chị L, chuyển về nhà anh ở được khoảng nửa năm nay. Trước đó, chị L, làm cho một quán cắt tóc, gội đầu nhỏ trên địa bàn phường Sài Đồng. Khoảng gần 1 tháng nay, chị này chuyển về làm cho công ty nhựa.

Kẻ đâm chết người yêu tại phòng trọ rất lầm lì, ít nói - Ảnh 3.

Trước khi xảy ra vụ án, nhiều người đã thấy Toàn đánh chị L. từ khu ngoài khu vực đầu ngõ dẫn vào nhà anh H.

Kẻ lầm lì, lạnh lùng

Mẹ đẻ của chị L. đang bán hàng vải ở khu vực chợ Ái Mộ, quận Long Biên nên cũng thường xuyên đến thăm con và cháu gái.

Vì gia đình anh H. cũng đang có con nhỏ nên giữa chị L. và vợ anh H. hay tâm sự với nhau về cuộc sống.

"Nghe L. kể lại thì chị này và Toàn quen nhau được gần 1 năm nay. Khi đó, Toàn làm cỗ cho nhà người thân cũng trên địa bàn Sài Đồng nhưng mới chuyển về làm phụ xe ở Hưng Yên.

Chị L. cũng đã có một đời chồng, Toàn cũng đã có một đời vợ. Trước tết, Toàn đưa chị L. về để ra mắt gia đình nhưng không ai đồng ý. Vì thế, chị L. đã quyết định chia tay.

Trước đây, Toàn cũng hay lên khu trọ của chị L. chơi, ăn cơm xong rồi lại quay về chỗ làm. Theo nhận xét của tôi, Toàn là người lầm lì, ít nói..." anh H. cho biết.

Cùng chung nhận xét với anh H. về Toàn, nhiều người trong khu trọ chị L. sinh sống cũng cho biết, mỗi khi đến chơi, Toàn không giao tiếp với ai và nhìn rất lầm lì, lạnh lùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại