Italia thất bại vì gạch tên "kẻ hủy diệt Đức"?

Lupo |

Nhắc đến đá penalty, ở Italia có hai cái tên nhận được sự tin cậy đặc biệt.

Phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, HLV Conte tung Zaza vào sân chỉ để góp mặt trong loạt đá luân lưu 11m. Nhưng rồi chàng tiền đạo này đã làm tất cả tifosi thất vọng khi thực hiện không thành công.

Trên SVĐ ở thành phố Bordeaux, người Đức đá penalty kém lạ thường. Tiếc rằng, Azzurri còn... tệ hơn và phải chấp nhận thất bại đầy cay đắng.

Khoảnh khắc đó, người Italia bỗng thấy nhớ những Pirlo, Balotelli khôn xiết. Vẫn biết, phong độ mùa giải của họ không đủ thuyết phục Conte. Song trên chấm 11m, bộ đôi "Lô" vẫn luôn là điểm tựa trong lòng các tifosi.

Cách Pirlo sút penalty

Balotelli một thời được gọi là "thánh penalty". Đã có lúc, người ta lập cả một trang web chỉ để theo dõi xem anh sút phạt đền bao giờ trượt. Ngày Super Mario thực hiện hỏng ăn cuối cùng cũng đến.

Chỉ có điều, phong thái đĩnh đạc, tự tin và khả năng sút của anh chắc chắn hơn đứt những gì mà Zaza hay Pelle đã thể hiện.

Ngoài ra, Balotelli còn là nỗi ám ảnh cực lớn với người Đức. Chính anh từng lập cú đúp loại Cỗ xe tăng khỏi Euro 2012. Sự bùng nổ của Super Mario là điều ít ai lường trước được, dù có tính toán kỹ đến mấy.

Pirlo thậm chí còn "điên" hơn Balotelli. Anh từng đánh gục tinh thần của ĐT Anh bằng một cú panenka khi hai đội đá luân lưu 11m tại vòng tứ kết Euro 2012.

Có nhiều cái "giá mà" xuất hiện sau trận đấu kinh điển rạng sáng nay. Trong đó, "giá mà Pirlo và Balotelli ở đây" có lẽ được tifosi nhắc tới nhiều nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại