Ibra suýt chết, Man United suýt mất "bom tấn" vì... 1 cây kéo?

Đoàn Dự |

Trong thế giới bóng đá, Ibrahimovic là một thiên tài, là "bảo vật" có giá trị liên thành ngay cả khi đã 34 tuổi. Nhưng cái tên ấy suýt nữa đã biến mất, chỉ vì một cây kéo rẻ tiền.

Ibrahimovic từng có một người đồng đội thân thiết, tên Ahmed Hossam Hussein Abdelhamid, hay gọi đơn giản là Mido. Anh này hiện đã giải nghệ quần đùi, áo số để trở thành HLV và người dẫn chương trình.

Đó từng là những tiền đạo đáng sợ của CLB Ajax trong 2 mùa 2001-2003. Tuy nhiên, trong năm 2003, họ đã không giúp CLB thoát khỏi một trận thua trước đối thủ đáng ghét PSV Eindhoven.

Khi được thay vào sân, Mido đã tỏ ra không hài lòng. Trước đó, anh hờn dỗi trên băng ghế dự bị. Khi vào phòng thay đồ, tiền đạo này còn trút nỗi căm hờn và buông lời không hay tới các đồng đội.

"Tôi phản ứng lại bằng cách nói "nếu có ai đó tệ hại, thì đấy chính là Mido". Anh ta cầm một cái kéo, rồi ném về phía chúng tôi. Thật ngớ ngẩn. Nhưng cái kéo xé gió, bay thẳng hướng vào đầu tôi.

Nó tạo ra một vết rạch trên bức tường bê tông ở đằng sau, ngay trên đầu tôi" – Ibra kể lại trong cuốn hồi kí.

Ibra suýt chết, Man United suýt mất bom tấn vì... 1 cây kéo? - Ảnh 1.

Mối quan hệ giữa Ibra và Mido từng có lúc trở nên rất tồi tệ.

Chiếc kéo tạo ra vết rách cách đầu Ibra chỉ cỡ 2 – 3 cm và không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra, nếu nó bay thấp hơn 1 chút.

Và cho đến bây giờ, Mido mới tiết lộ lý do mình trở nên mất kiểm soát như vậy.

"Tôi đã rất buồn khi không được ra sân từ đầu. Khi tôi vào sân, đội đã bị dẫn trước 0-2. Tôi không vui, rồi bắt đầu gây sự với Ibra trên sân.

Tôi la hét với mọi người, và Ibra nạt nộ lại. Tôi đang cầm một cái kéo, để cắt tấm băng mắt cá chân. 10 phút sau, tôi đi vào phòng tắm, còn Ibra thì nằm ở bể sục.

Chúng tôi nhìn nhau và bắt đầu cười. Tôi nói với Zlatan: "Suýt nữa thì tao giết mày đấy". Ibra nói "ờ, ghê thật đấy".

Các bạn không hiểu được ở Ai Cập, tôi được hâm mộ thế nào đâu. Tôi là cầu thủ hiếm hoi ở đó thi đấu trong đẳng cấp cao nhất.

Mọi người dân Ai Cập chờ đón trận đấu ấy. Họ sẽ nói: "Hôm nay Ajax thi đấu đấy, nên chúng ta phải ngồi và xem Mido thi đấu".

Tất cả mọi tiệm cafe, nhà hàng, mọi nơi sẽ đều chờ để xem trận đấu của Ajax. Quan điểm của tôi là, nếu mình không được thi đấu thì chỉ vì những mâu thuẫn cá nhân.

Khi tôi bị đẩy vào tình cảnh phải cạnh tranh vị trí, tôi đã cư xử một cách sai lầm" - Mido kể lại.

Ibra suýt chết, Man United suýt mất bom tấn vì... 1 cây kéo? - Ảnh 2.

Mido mất chỗ ở Ajax ngay sau vụ việc.

Sau sự việc đó, Ajax nhanh chóng bán Mido tới Celta Vigo. Tuy nhiên, anh vẫn là bạn bè thân thiết với Ibrahimovic.

"Rất dễ để kết thân với Ibrahimovic. Chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm vui. Nổi tiếng và thừa mứa tiền bạc, song chúng tôi vẫn chỉ như những đứa trẻ" – Mido tiếp.

Ở tuổi 34, Ibra đã trở nên điềm tĩnh và biết cách trở thành thủ lĩnh cả về tinh thần lẫn chuyên môn, như cách thể hiện tại VCK Euro 2016 vừa rồi.

Anh đã kết thúc sự nghiệp quốc tế, nhưng chuyến phiêu lưu sắp tới với Man United đang mở ra trước mắt, với rất nhiều lạc quan và kì vọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại