Hủy diệt Indonesia bằng sự lạnh lùng đáng sợ, Thái Lan “vừa đấm vừa xoa” U23 Việt Nam

Tiểu Mã (ảnh: Đông Anh) |

Việc Thái Lan dễ dàng hạ gục Indonesia có thể là một lời “đe dọa” tới U23 Việt Nam song kịch bản đó cũng đem tới lợi thế nhất định với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trước cuộc chiến ở Mỹ Đình gặp U23 Indonesia, U23 Thái Lan là đội gặp ít áp lực nhất về mặt kết quả do họ là đội chủ nhà của VCK giải U23 châu Á 2020 nên nghiễm nhiên có một suất chính thức. Dù vậy, các CĐV xứ Chùa Vàng vẫn kỳ vọng Voi chiến sẽ "thắng đẹp" đối thủ xứ Vạn đảo để lấy lại sự tự tin sau chuỗi phong độ không tốt và còn thị uy sức mạnh với U23 Việt Nam.

Rốt cục, thầy trò HLV Gama cũng không làm người hâm mộ ở quê nhà phải thất vọng bởi họ đã dễ dàng đánh bại Indonesia bằng một diện mạo đầy lạnh lùng nhưng cực kỳ nguy hiểm.

LĐBĐ Thái Lan quả là đúng đắn khi để tiền đạo trẻ Supachai Jaided hành quân sang Hà Nội đấu vòng loại U23 châu Á thay vì khoác áo ĐTQG dự China Cup ở Trung Quốc. Bởi trên sân Mỹ Đình, Supachai Jaided đã cho thấy anh thực sự là một "sát thủ" của đội bóng xứ Chùa Vàng.

Hủy diệt Indonesia bằng sự lạnh lùng đáng sợ, Thái Lan “vừa đấm vừa xoa” U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Khi thoải mái về tâm lý, U23 Thái Lan tỏ ra cực kỳ nguy hiểm với lối chơi tấn công đầy biến hóa của mình (ảnh: Tiên Lâm)

Nhưng trước khi Supachai Jaided lên tiếng, U23 Thái Lan đã kịp thời tung một nhát đòn chí mạng để khiến Indonesia phải khụy ngã. Phút 21, Warachit trên chấm đá phạt trực tiếp đã thực hiện cú treo bóng như đặt để Shinnaphat bật cao đánh đầu, không cho thủ môn Indonesia một cơ hội nào để cản phá.

Có được bàn thắng, Thái Lan càng tỏ ra nguy hiểm với những phương án lên bóng cực kỳ đa dạng. Đầu hiệp 2, Supachai Jaided đã chứng minh giá trị của mình. Trong nỗ lực đột phá, anh bị hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài lập chỉ tay vào chấm phạt đền và chính Jaided đã dễ dàng hạ gục thủ thành Awan trên chấm 11m, nhân đôi cách biệt cho Thái Lan.

Hủy diệt Indonesia bằng sự lạnh lùng đáng sợ, Thái Lan “vừa đấm vừa xoa” U23 Việt Nam - Ảnh 2.

U23 Indonesia tỏ ra quá yếu đuối và mỏng manh trước người Thái.

Sau hai bàn thắng tương đối dễ dàng, Thái Lan bắt đầu phô diễn lối chơi tấn công sở trường của mình, khá giống với hình ảnh của "Voi chiến" dưới thời cựu HLV Kiatisuk. Ngược lại, Indonesia gặp vấn đề tâm lý và hầu như không thể tạo được một pha lên bóng nào thực sự nguy hiểm.

Hệ quả tất yếu là Thái Lan tiếp tục tung ra những miếng đánh để trừng phạt sai lầm của hàng phòng ngự Indonesia. Giữa hiệp 2, Supachai Jaided dễ dàng hoàn tất cú đúp bằng một pha đệm bóng cận thành. Để rồi trong trạng thái tâm lý thăng hoa, tiền vệ Supachok đã tặng cho các khán giả một siêu phẩm với cú dứt điểm tuyệt hảo ấn định chiến thắng 4-0 cho Voi chiến.

Với chiến thắng hủy diệt, Thái Lan đã gián tiếp gửi lời "tuyên chiến" tới kình địch là U23 Việt Nam. Song, việc Thái Lan thắng Indonesia phần nào tạo ra lợi thế nhất định cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Bởi trong trường hợp Thái Lan đứng đầu bảng K thay vì Indonesia, số suất nhì bảng xuất sắc nhất tiến vào VCK cũng tăng thêm 1 đội và cơ hội dành cho Việt Nam, nếu đứng hạng nhì, cũng vì vậy mà tăng lên. Song nhìn chung, áp lực người Thái tạo ra cho chúng ta tăng lên rất nhiều, vì mục tiêu của chủ nhà vẫn là đoạt ngôi vị nhất bảng.

Tỷ số chung cuộc: U23 Thái Lan 4-0 U23 Indonesia

Đội hình xuất phát:

U23 Thái Lan: Nont, Krisada, Jakkit, Saringkan, Kannarin, Wirasut, Supachok, Supachai, Worachit, Shinnaphat, Sakunchai

U23 Indonesia: Awan, Andy, Irianto, Ansawi, Firza, Luthfi, Zola, Egy, Saddil, Osvaldo, Wanewar.

Ở trận đấu cùng giờ tại bảng H, U23 Hàn Quốc đã dễ dàng hủy diệt Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 8-0, giống như kết quả giữa Nhật Bản gặp Maucau – Trung Quốc.

Trước đó, U23 Trung Quốc thắng đậm Lào 5-0 còn Singapore hòa Hồng Kông – Trung Quốc 1-1

Hủy diệt Indonesia bằng sự lạnh lùng đáng sợ, Thái Lan “vừa đấm vừa xoa” U23 Việt Nam - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại