Hương vị tình thân tập 47 phần 2: Thy lột trần bộ mặt giả dối của bà Sa, nhiều khán giả hả hê

Mingo |

Trong những tập phim gần đây, Thy (Thu Quỳnh) vô cùng đau đáu về cái chết của bố mình.

Thy căm thù ông Sinh (Võ Hoài Nam) và Nam (Phương Oanh) vì tưởng rằng đó chính là hung thủ thật sự giết bố mình.

Bên cạnh đó, trong lòng Thy cũng dấy lên những nghi vấn về tình cảm của mẹ và bố của cô, đặc biệt là sau khi phát hiện ra những điều bất thường có liên quan tới mẹ và bạn trai là lão Tấn (Hồ Phong).

Ở tập 47, Thy sẽ phát hiện ra những sự thật đau lòng khác, khiến cô cảm thấy vô cùng khổ sở. Cụ thể, khi bất ngờ đến bữa cơm trưa gồm 3 người là: bà Sa (Ngân Hạnh), lão Tấn và Dũng Mathew (Sỹ Hưng), Thy nhận ra mối quan hệ không bình thường của mẹ và tình nhân.

Thy hỏi bà Sa tại sao trong ngày ông Sinh được thả tự do, bà vẫn có thể đi ăn cùng với lão Tấn và Dũng một cách vui vẻ như không hề có chuyện gì xảy ra.

Khi thấy mẹ gạt đi, Thy chất vấn: "Mẹ không muốn nhắc tới chuyện của bố hay thực ra mẹ không quan tâm.

Mẹ biết rõ hôm nay ông ta được thả nhưng mẹ vẫn có thể vui vẻ đi ăn, đi chơi cùng một người đàn ông khác. Mẹ có tí tình cảm nào với bố con không hả mẹ?".

Hương vị tình thân tập 47 phần 2: Thy lột trần bộ mặt giả dối của bà Sa, nhiều khán giả hả hê - Ảnh 1.

Thấy vậy, bà Sa vẫn một mực chối. Còn Thy thì tiếp tục bóc trần sự dối trá của mẹ: "Kể từ khi bố con mất, ngoài việc mỗi năm một lần làm giỗ cho bố thì con chưa bao giờ thấy mẹ nhắc đến bố trong cuộc sống.

Ngày xưa khi bố mới mất con đã rất nhớ bố. Con phải mang ảnh bố ra ngắm, nhưng mỗi lần như thế mẹ sẽ mắng con, đánh con. Rồi sau đấy mẹ đốt tất cả những gì liên quan đến bố.

Mẹ ghét con, vì ai cũng nói là con giống bố. Lúc ấy con nghĩ rằng vì mẹ quá đau khổ nên không nhắc đến. Còn bây giờ con hiểu, mẹ làm thế vì mẹ chẳng yêu bố con".

Đồng thời, Thy chỉ ra mối quan hệ bất chính của bà Sa và lão Tấn :"Ông ta với mẹ không phải vừa quen nhau phải không ạ?".

Bằng chứng chính là việc Dũng kể rằng bà Sa đã nấu món xôi trám cho tình nhân, đó là món mà lão Tấn thích ăn nhất. Thế nhưng hồi bé, khi Dũng được hàng xóm cho món xôi trám, bà Sa nhất định bắt con trai đổ đi, rồi đánh một trận thừa sống thiếu chết.

"Có phải vì món xôi trám làm cho mẹ nhớ tới người đàn ông này đúng không ạ?", Thy tiếp tục hỏi dồn.

Và khi thấy bà Sa mất bình tĩnh, Thy nhận ra tất cả những phán đoán của mình đã đúng. Cuối cùng, Thy còn đưa ra một bằng chứng về việc lão Tấn có liên quan tới cái chết của bố mình.

Bên cạnh đó, việc bà Sa từng lẩn tránh khi gặp mặt ông Sinh - kẻ được cho là đã giết chồng mình cũng khiến Thy cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Điều này làm bà Sa sợ hãi, lo lắng.

Trước tình tiết này, khán giả xem phim vô cùng hả hê vì cuối cùng sau bao tính toán mưu kế, bà Sa lại bị lột trần sự giả dối và phản bội bởi chính con gái mình.

Hương vị tình thân tập 47 phần 2: Thy lột trần bộ mặt giả dối của bà Sa, nhiều khán giả hả hê - Ảnh 2.

Còn về phía Nam và ông Sinh, sau màn nhận cha con khiến nhiều khán giả rơi nước mắt, Nam đã thuê cho ông Sinh một căn nhà tiện nghi đẹp đẽ để ở.

Ngoài ra, vì Long (Mạnh Trường) đã giấu việc ông Sinh là bố đẻ của mình, nên Nam giận chồng không muốn nói chuyện.

Thấy vậy, ông Sinh tìm cách hàn gắn cho hai vợ chồng con gái, đồng thời dặn Nam tiếp tục giữ bí mật về mối quan hệ ruột thịt của họ. Vì ông Sinh biết rằng gia đình của Long không thể chấp nhận một người có quá khứ tù tội, lại được cho là kẻ đã giết chết bố đẻ của Thy như ông.

Hương vị tình thân tập 47 phần 2: Thy lột trần bộ mặt giả dối của bà Sa, nhiều khán giả hả hê - Ảnh 4.
Hương vị tình thân tập 47 phần 2: Thy lột trần bộ mặt giả dối của bà Sa, nhiều khán giả hả hê - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại