Hôi của trong lúc náo loạn, cô gái bị chính bố mẹ tố cáo với cảnh sát

Tuyết Nhung |

Không bao che giấu diếm, cha mẹ thủ phạm đã lập tức gọi điện báo cảnh sát ngay khi nhận ra con mình chính là tên trộm hôi của mà cảnh sát vẫn đang tìm kiếm.

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh tượng một người phụ nữ ra tay hôi của nhân lúc người khác gặp nạn đã được đăng tải thu hút nhiều sự quan tâm chú ý.

Nhân lúc người khác gặp nạn, cô gái ra tay hôi của lấy cắp thẻ tín dụng để mua quần áo.

Được biết, sự việc trên xảy ra tại cửa hàng 7/11 ở thành phố Salt Lake, bang Utah, Mỹ. Nạn nhân trong vụ việc trên là anh Dustin Malone, hiện đang là một trợ lý điều dưỡng tại bệnh viện và có tiền sử mắc bệnh động kinh.

Trả lời phỏng vấn của NBC, Malone cho biết: "Hôm 4/10, tôi đã đến cửa hàng 7/11 để mua sắm. Nhưng khi vừa bước vào cửa, tôi liền cảm thấy trước mắt như tối sầm lại nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ nó là một hiện tượng thoáng qua thông thường.

Không lâu sau toàn thân tôi tê cứng, mắt mờ dần rồi từ từ mất đi ý thức, ngã xuống sàn. Sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện ra toàn bộ giấy tờ và thẻ tín dụng ở trong ví đã biến mất. Tôi vô cùng hoang mang cho đến khi được cảnh sát cho xem đoạn video và tôi đã thật sự sốc với những điều mình nhìn thấy."

Hôi của trong lúc náo loạn, cô gái bị chính bố mẹ tố cáo với cảnh sát - Ảnh 2.

Người phụ nữ ra tay hôi của lấy cắp thẻ tín dụng khi Malone lên cơn động kinh tại cửa hàng 7/11.

Theo những hình ảnh được camera giám sát trong cửa hàng ghi nhận lại cho thấy, trong lúc Malone lên cơn động kinh thì bên cạnh xuất hiện một người phụ nữ. Khi thấy nạn nhân bất tỉnh, người này đã tiến đến lục lọi ví rồi lấy trộm thẻ tín dụng.

Sau khi lấy được chiếc thẻ, người phụ nữ liền nhét trả lại chiếc ví vào túi tuần Malone rồi bỏ đi. Trong một cảnh quay khác, người ta còn trông thấy một khách hàng khác vô tình đi ngang qua khu vực nhưng không may, người này lại không hề phát hiện ra việc làm của người phụ nữ. 

Sau sự việc, cảnh đã lập tức cho phát hành đoạn video trên các phương tiện truyền thông để nhờ đến sự hỗ trợ của cộng đồng đưa tên trộm về quy án. Sau khi đoạn video được đăng tải, đã có rất nhiều cuộc gọi gọi đến trong đó đặc biệt nhất là cuộc gọi của ông bà Tim và JoDee.

Hôi của trong lúc náo loạn, cô gái bị chính bố mẹ tố cáo với cảnh sát - Ảnh 3.

Dustin Malone - nạn nhân vụ hôi của.

Theo đó, cặp vợ chồng này xác nhận rằng tên trộm trong vụ án trên chính là con gái ruột của họ Alexandra Steward – 28 tuổi là một nhân viên lễ tân của Bộ Y tế. 

Tại đồn cảnh sát, Steward nói rằng vào thời điểm xảy ra vụ việc cô bị đang chịu ảnh hưởng của thuốc Xanax (một loại thuốc được sử dụng để điều trị chứng rối loạn lo âu hay lo lắng do trầm cảm) nên không nhớ được những việc bản thân đã làm nhưng cô thừa nhận người trong đoạn video chính là mình.

Nhiều nguồn tin cho rằng sau khi lấy trộm chiếc thẻ, Steward đã sử dụng nó để mua quần áo trên mạng. Và trước đó, người phụ nữ này cũng đã từng bị buộc tội trộm cắp sau khi lấy trộm một chiếc thẻ ghi nợ của đồng nghiệp. Trong vụ án này Steward đã nhận tội và nộp phạt cho hành vi của mình.

Hôi của trong lúc náo loạn, cô gái bị chính bố mẹ tố cáo với cảnh sát - Ảnh 4.

Alexandra Steward - thủ phạm vụ hôi của.

Hôm 18/10 vừa qua, Stewart đã chính thức bị cảnh sát bắt giữ và hiện đang bị giam tại nhà tù thành phố với số tiền bảo lãnh lên đến 5.000 USD (hơn 100 triệu đồng) cùng với 3 bản án.

Một bản án về việc vi phạm các điều khoản cam kết khi được thả khỏi tù, một bản án về tội trộm cắp và một bản án về tội chiếm dụng tài sản của người khác với ý định buôn bán thông tin chuyển khoản của một chiếc thẻ giao dịch tài chính. Tất cả đều là trọng tội.

Phía gia đình của Sterward sau đó đã nhiều lần chủ động liên hệ với Malone để xin lỗi về vụ việc đồng thời giải thích rằng Steward có tiền sử bị bệnh tâm thần nên nhiều lúc đã không thể làm chủ được hành vi của mình.

Hôi của trong lúc náo loạn, cô gái bị chính bố mẹ tố cáo với cảnh sát - Ảnh 5.

Ông bà Tim và JoDee - bố mẹ của Steward.

"Là một chuyên viên chăm sóc sức khỏe, ưu tiên hàng đầu của tôi chính là sức khỏe về thể chất và cả tinh thần của những người mà tôi từng tiếp xúc và Steward cũng không ngoại lệ. Nếu cô ấy thật sự bị bệnh tâm thần và cần đến sự giúp đỡ, tôi sẵn sàng trợ giúp cho cô ấy.

Với tư cách là nạn nhân của vụ án, tôi sẵn lòng tha thứ cho Steward và tôi hy vọng rằng tất cả các bạn cũng sẽ làm giống như tôi", Malone nói với Fox 13.

Hôi của trong lúc náo loạn, cô gái bị chính bố mẹ tố cáo với cảnh sát - Ảnh 6.

Cửa hàng 7/11 - nơi xảy ra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại