Hoàng Mập: Trần Kim Hải nhập vai tới mức bị vợ tôi hiểu lầm

Cao Thanh Hương |

"Trần Kim Hải là người rất chú tâm vào công việc, ra hiện trường là im lặng nuôi tâm lý nhân vật đến mức nhìn vào, người ta tưởng Hải thế thật", Hoàng Mập chia sẻ.

"Gió ngược" của hãng phim Hoàng Thần Tài vừa lên sóng SCTV14 từ ngày 1/1/2024. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Huy Khánh, Ngọc Lan, Hoàng Mập, Khánh Trinh, Thanh Hiền, Huỳnh Thảo Trang, Lê Trung Hiếu, Tuyết Trinh, Mỹ Hạnh, Phương Khánh, Lý Nguyên Vương...

Đặc biệt, trong phim còn có diễn viên Trần Kim Hải - một trong dàn cast chính của "Lật mặt 6" từng gây chú ý trong năm 2023. Nhân dịp này, Hoàng Mập đã có những chia sẻ thú vị và nhiều bất ngờ về hậu trường làm phim và diễn viên này.

Trần Kim Hải nhập vai tới mức bị vợ Hoàng Mập hiểu lầm

- Gió ngược có phải là phim đầu tiên Trần Kim Hải làm việc với hãng phim của anh không? 

Đây là phim thứ hai Trần Kim Hải tham gia. Hải từng đóng một vai rất nhỏ trong "Má tôi là đại gia". Phim 30 tập thì 2 tập cuối, Trần Kim Hải mới xuất hiện. Hải đóng một người thiểu năng, hành xử như con nít, không thích tiếp xúc người lạ, chỉ thích chơi búp bê và súng nước. Vai thú vị nhưng ít thoại, chủ yếu là hành động diễn.

Thật ra, tôi biết Trần Kim Sơn – anh ruột Trần Kim Hải trước. Trần Kim Sơn gửi gắm em trai cho tôi. Khi tôi gọi điện cho Hải mời đóng phim thì Hải đồng ý ngay, không quan trọng vai lớn hay nhỏ, quần chúng có thoại hay không thoại.

Dù là vai nhỏ nhưng Trần Kim Hải đi làm đúng giờ, chăm ngoan, chịu khó khai thác tâm lý, tính cách, đắp da đắp thịt cho vai diễn tròn trịa và hay hơn nên tôi cảm giác như đang nợ Hải một vai lớn hơn. Bẵng đi một thời gian, khi làm phim "Gió ngược", tôi hình dung và nhớ ngay tới Trần Kim Hải. Vai của Hải trong phim nằm trong tuyến chính.

Hoàng Mập: Trần Kim Hải nhập vai tới mức bị vợ tôi hiểu lầm- Ảnh 1.

Trần Kim Hải nổi lên từ phim "Lật mặt 6" của Lý Hải.

Hoàng Mập: Trần Kim Hải nhập vai tới mức bị vợ tôi hiểu lầm- Ảnh 2.

Tạo hình của Trần Kim Hải trong phim "Gió ngược".

- Vai diễn của Trần Kim Hải trong "Gió ngược" theo giới thiệu khá giống với vai diễn trong "Lật mặt 6": Cũng cưỡng hiếp, giết người... Anh có nghĩ điều đó khiến Trần Kim Hải khó có sức hút?

Thú thật là tôi chưa xem "Lật mặt 6" nên không biết trong phim Trần Kim Hải thế nào. Thời điểm tôi quay "Gió ngược" thì Lật mặt 6 chưa ra rạp. Tuy nhiên, lúc tôi đưa phim đi duyệt để phát sóng thì anh em trong hội đồng rất để ý tới vai Lý của Hải và khen ngợi. Tôi nghĩ, vậy là Hải thành công rồi.

Vai của Hải trong "Gió ngược" là một thanh niên hư hỏng, trượt dài thành một tên côn đồ, nghiện ngập, cả đời nghĩ cách hại người, trộm cắp, hãm hiếp, rồi tự kết liễu chính cuộc đời mình khi đang đe dọa người khác.

Trần Kim Hải là người rất chú tâm vào công việc, chuyên nghiệp, ra hiện trường là im lặng nuôi tâm lý nhân vật đến mức nhìn vào, người ta tưởng Hải thế thật. Tới nỗi vợ tôi hỏi: ông tìm ở đâu ra thằng này vậy? Sao tôi thấy người nó, cách nó hành xử giống thằng nghiện quá (cười).

Diễn viên nhập vai, ngồi im lặng, nuôi tâm lý đó là điều đáng quý. Làm việc với Hải, xem một số phim Hải đóng thì tôi thấy Hải có tiềm năng. Nếu mọi người nhìn Hải mà đóng khung Hải ở dạng vai ác, nghiện ngập, giết người, cướp hiếp thì đó là thành công của Hải.

Hoàng Mập: Trần Kim Hải nhập vai tới mức bị vợ tôi hiểu lầm- Ảnh 3.

Trần Kim Hải vào vai Lý - một thanh niên hư hỏng, côn đồ, nghiện ngập, cưỡng hiếp.

Hoàng Mập: Trần Kim Hải nhập vai tới mức bị vợ tôi hiểu lầm- Ảnh 4.

Huy Khánh trong phim.

Không sợ con gái lu mờ trước dàn diễn viên thực lực

- Dàn diễn viên chính trong phim khá nhiều và đều là những diễn viên có thực lực. Anh có nghĩ điều này sẽ phần nào khiến Khánh Trinh, con gái anh bị lu mờ trong khi cô bé cũng là diễn viên chính của phim?

Khi làm phim, tôi luôn muốn mời các diễn viên có tài, có tâm, có sắc. Tôi không sợ Khánh Trinh bị lép vế hay diễn thua người ta. Khánh Trinh rất may mắn khi được cha trải thảm đỏ so với các diễn viên cùng trang lứa.

Tôi cũng muốn con đóng với các diễn viên giỏi để học hỏi, học cách lấy tâm lý, cách thoại của các anh chị, cô chú. Tôi không sợ con bị lu mờ hay không theo kịp mọi người. Nghề này phải học hỏi, cố gắng, phấn đấu không ngừng. Mỗi vai là một trải nghiệm của Khánh Trinh: lúc hiền, lúc dữ, lúc bị hãm hiếp, lúc bị tâm thần…

Khi con đóng nhiều dạng vai thì sẽ cứng cáp, mai mốt có hãng phim khác mời thì con đủ bản lĩnh, bản năng, học thuật để đóng phim. Nếu sợ con lu mờ mà mời người diễn kém, diễn dở hơn con thì kéo con mình dở theo và không phát triển được.

Hoàng Mập: Trần Kim Hải nhập vai tới mức bị vợ tôi hiểu lầm- Ảnh 5.

Bối cảnh phim được quay ở 3 nước: Campuchia, Singapore và nhiều tỉnh thành tại Việt Nam

Hoàng Mập: Trần Kim Hải nhập vai tới mức bị vợ tôi hiểu lầm- Ảnh 6.

Với những cảnh quay rất đẹp.

- Những khó khăn mà anh và đoàn phim gặp phải là gì?

Trong phim, Huỳnh Thảo Trang đóng vai Út đẹp, có chồng làm tiệm vàng ở Campuchia. Trước khi đoàn qua Campuchia, tôi đã sang liên hệ, nhờ người xin bối cảnh, đưa đón đoàn. Mọi thứ đều ổn cho tới lúc quay cảnh ở tiệm vàng. Lúc đầu, người ta đã đồng ý cho đoàn quay nhưng khi mình tới, thấy đông người và máy móc quá nên họ sợ, không cho quay nữa.

Cuối cùng, đoàn phải quay từ bên đường sang. Huỳnh Thảo Trang không thể vào tiệm vàng mà chỉ đứng trước cửa tiệm nói chuyện điện thoại. Đó là một trong những khó khăn ngoài tầm kiểm soát của mình. Thật ra, nếu quay ở trong nước, bối cảnh bể thì tôi đổi bối cảnh khác liền nhưng ở nước ngoài, người ta không biết Hoàng Mập là ai, mình cũng không rành tiếng nên rất khó.

Bối cảnh quay ao sen ở Gò Tháp cũng gian nan. Ao sen nhìn rất đẹp, sen nở mát cả cánh đồng nhưng khi diễn viên lội xuống, ai cũng kêu vì thân sen toàn gai sắc, rất nhiều diễn viên bị rạch và để lại thẹo. Ngoài ra sình bùn rất dày, bước xuống nhấc chân lên không được. Dưới tán còn có nhiều tổ ong, anh em đội thiết kế bị ong chích sưng mặt.

Hay những cảnh, diễn viên phải nhảy xuống bè cá giữa sông, cách bờ hơn 100 mét. Dù diễn viên biết bơi nhưng mình vẫn phải giăng lưới bao lại. Lỡ có chuyện gì để diễn viên bám vào lưới.

Hoàng Mập: Trần Kim Hải nhập vai tới mức bị vợ tôi hiểu lầm- Ảnh 7.

Hoàng Mập ở đầm sen Gò Tháp, một trong những bối cảnh đẹp của phim.

Trong phim, còn có cảnh Huỳnh Thảo Trang xô Ngọc Lan xuống bè cá. Tôi đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, nhảy xuống cứu Ngọc Lan. Lúc nhảy xuống, tôi bị rớt mắt kính phải đi ra Hồng Ngự cắt một cái kính khác cho đúng racco.

Ở cảnh này, tôi nghĩ nước cạn, không ngờ nước sâu quá. Tôi đạp hoài không xuống đất. Tôi chồi lên không được, bị ngộp uống nước. Chính Ngọc Lan đưa tay kéo tôi lên. Mọi người được một phen cười sằng sặc.

Làm phim, lúc nào cũng có những khó khăn, những trở ngại nhưng tất cả đều là những kỷ niệm quý mà chỉ người làm diễn viên mới có được.

- Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại