Hoa hậu Sinh viên thế giới: Cô gái Sài Gòn từng bị chê bai vì vết sẹo và màn toả sáng trong đêm chung kết

Hoàng Thương |

Sau hơn 30 năm tổ chức, Nguyễn Thị Thanh Khoa đã trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu Miss World University 2019 – Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019.

Đêm chung kết Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019 đã chính thức diễn ra tại Hàn Quốc vào tối ngày 18/12 vừa qua. Và đại diện đến từ Việt Nam – Nguyễn Thị Thanh Khoa (25 tuổi) đã vượt qua hơn 70 người đẹp đến từ các quốc gia khác để đạt được ngôi vị cao nhất cuộc thi.

Thanh Khoa hiện đang theo học chuyên ngành ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH). Trước đó, Thanh Khoa từng đăng quang Miss Hutech 2019 tại ngôi trường này.

Cô sở hữu số đo ba vòng đạt chuẩn lần lượt là 82-64-92cm và chiều cao ấn tượng 1m77. Thanh Khoa từng lọt top 5 Người đẹp biển và top 15 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam (Miss World Vietnam 2019).

16 tuổi tự lập và ước mơ được tỏa sáng

Chào Thanh Khoa, cuộc thi đã trải qua được một thời gian rồi nhưng chắc bạn vẫn đang rất hạnh phúc?

Đăng quang đã được nhiều ngày rồi nhưng trong em cảm xúc lâng lâng hạnh phúc và tự hào khi mang được vương miện tại cuộc thi quốc tế về cho nước nhà vẫn còn rất mãnh liệt. Ngoài việc may mắn hơn các thí sinh khác đạt được danh hiệu này, đây còn là chiến thắng của em với chính bản thân mình - người không bỏ cuộc sau thất bại ở những cuộc thi khác trước đó.

Hoa hậu Sinh viên thế giới: Cô gái Sài Gòn từng bị chê bai vì vết sẹo và màn toả sáng trong đêm chung kết - Ảnh 1.

Khoảnh khắc Thanh Khoa trở thành hoa hậu sinh viên thế giới 2019.

Được biết, bạn từng gặp tai nạn khá nghiêm trọng, điều gì khiến bạn vượt qua được mặc cảm của bản thân tiếp tục bước đi trên hành trình này?

Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, không đủ điều kiện để đóng học phí. Để có thể trang trải cuộc sống, em đã phải đi làm thêm, tham gia nhiều show diễn cùng lúc nhưng cũng không muốn thua thiệt bạn bè trên trường về việc học nên luôn trong tình trạng thiếu ngủ.

Thời điểm đó em chỉ 20 tuổi, để tiết kiệm chi phí em đã tự chạy xe máy đến điểm diễn bất chấp giờ giấc và khoảng cách thay vì đi taxi như các bạn đồng nghiệp. Do thiếu ngủ đẫn đến mất tập trung nên em đã gặp tai nạn khá nặng.

Kết quả là em phải nhập viện với vết khâu dài trên mặt và rạn xương hốc mắt trái. Điều này đã ảnh hưởng đến em rất nhiều sau đó. Lúc đó em vô cùng hoảng loạn, không phải vì đau mà do sợ với vết sẹo trên mặt em sẽ không thể đi diễn để có tiền tới trường và chăm lo cho gia đình.

Sau đó em đã mất rất nhiều thời gian để phục hồi, nhưng cũng nhờ biến cố đó mà em biết mình mạnh mẽ đến chừng nào. Biết được xung quanh luôn có những người yêu thương em vô điều kiện.

Đến bây giờ vết sẹo đó vẫn còn, từng khiến em bị chê cười giễu cợt vì gương mặt không hoàn hảo trong các cuộc thi sắc đẹp. Nhưng giờ đây khi thức dậy, đứng trước gương mỗi buổi sáng, em nhìn vào nó và tự hào như minh chứng cho một chiến binh đầy nghị lực.

Thanh Khoa từng tự ti vì vết sẹo trên mặt, nhưng cô đã toả sáng trên sân khấu của cuộc thi Hoa hậu sinh viên thế giới.

Bạn đã hoạt động trong nghề người mẫu được 10 năm, công việc này hẳn đã mang lại một Thanh Khoa mạnh mẽ và tự tin?

Người mẫu đối với em không chỉ đơn giản là nghề, mà còn là đam mê, còn là niềm tự hào của em. Công việc này mang đến cho em đầu tiên là sự tự lập, tự lo được cho bản thân ở tuổi 16 và bắt đầu chăm sóc được gia đình khi lên 18 tuổi. Chính vì vậy nên em có được sự tự tin vào khả năng và bản lĩnh của mình.

Đặc biệt, kỹ năng chụp hình, catwalk cũng như khả năng giao tiếp tự tin tạo ấn tượng tốt với ban tổ chức của em cũng được trau dồi rất nhiều từ trên sàn diễn.

Bên cạnh đó, sự nghiêm túc với nghề rèn luyện cho em tính kỉ luật, nghiêm khắc với bản thân, có trách nhiệm với công việc và chữ tín trong các mối quan hệ.

Xuất phát điểm từ nghề người mẫu khắc nghiệt và nhiều định kiến, bản thân bạn đã bao giờ muốn từ bỏ công việc hiện tại hay chưa, nhất là sau khi đạt được danh hiệu này?

Em từng đọc ở đâu đó những câu như "người mẫu vô cảm", "chân dài não ngắn", "chân dài cặp đại gia" em cảm thấy rất phẫn nộ… 10 năm làm nghề em luôn nói không với scandal và chiếc vương miện em nhận được đại diện cho trí tuệ, năng lực và là lời hồi đáp cho những ý kiến phiến diện ấy.

Em sẽ tiếp tục gắn bó với nghề người mẫu và hy vọng một ngày mọi người có cái nhìn sâu sắc và tôn trọng hơn dành cho công việc mà em luôn tự hào.

Bạn đã từng tham gia khá nhiều cuộc thi sắc đẹp, điều gì khiến bạn bền bỉ theo đuổi như vậy?

World Miss University 2019 là cuộc thứ 6 em từng tham gia. Bạn bè cũng hỏi sao em thi nhiều đến thế, em chỉ biết rằng em là người dám mơ ước và dám thực hiện.

Một câu nói đã truyền đồng lực cho em rất nhiều đó là: "Thành công chỉ đến khi chúng ta cố gắng hết sức và không ngừng hoàn thiện bản thân của mình". Không chỉ chăm chút bản thân riêng ở các cuộc thi sắc đẹp, em còn phải hoàn thiện bản thân ở trường dù vừa đi làm vừa đi học sẽ có nhiều mặt hạn chế.

Ngoài hình thể, trí tuệ, em cũng dành thời gian cho những hoạt động thiện nguyện để giữ cho trái tim mình luôn ấm áp. Điều đó đã giúp em rất nhiều trong việc chạm tay được tới chiếc vương miện danh giá của Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019.

Sau mỗi cuộc thi, bạn nhận được điều gì?

Mỗi chặng hành trình của cuộc thi đều đem tới cho em những bài học, những kinh nghiệm quý báu, những người bạn và người thầy mới đã yêu thương và giúp đỡ em rất nhiều.

Vậy nên, mỗi ngày em luôn biết ơn và tìm cách đáp trả lại những gì mình nhận được cho cuộc sống, có thể cho một mảnh đời khác mình không quen biết, cho một ai đó cũng cần sự giúp đỡ như mình đã từng.

Thành công hôm nay em có được là nhờ những lần vấp ngã trong quá khứ đã tôi luyện sự mạnh mẽ, bản lĩnh và sự kiên trì bền bỉ trong em. Nhưng thành công này đối với em là một cột mốc trong hành trình chinh phục ước mơ của mình, vì em là cô gái nhỏ nhưng dám nghĩ và xắn tay vào thực hiện!

Trong cuộc thi lần này có rất nhiều thí sinh từ các quốc gia khác, bạn cảm thấy mình có điểm mạnh và yếu gì so với họ?

Khi ở những cuộc thi trong nước thì điểm mạnh của em là chiều cao và tiếng Anh. Nhưng khi trên đấu trường quốc tế, các bạn đa số ai cũng nói được ít nhất hai đến ba ngôn ngữ và có chiều cao vượt trội. Một số thí sinh đến từ Đức, Hàn Quốc hay Trung Quốc cũng có chiều cao gần 1m8.

Nhưng may mắn vì em có được kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp từ nghề người mẫu nên đã giúp cho em nổi bật giữa các buổi photoshoot và những vòng thi trình diễn catwalk.

Bản thân em lại mang tính cách của người con gái Sài Gòn sôi nổi, tự tin và hoà đồng. Nhờ thế em làm quen được rất nhiều bạn, họ giúp em rất nhiều trong quá trình tham gia cuộc thi.

Còn về điểm yếu thì em nghĩ rằng khả năng chịu lạnh của em rất thấp so với các đại diện đến từ Châu Âu, Châu Mỹ. Do vào mùa đông nên thời tiết ở Jeju rất rét, có thời điểm nhiệt độ giảm xuống âm 6 độ C nên có nhiều phần thi em đã không thể hiện tốt như mong đợi.

Hoa hậu Sinh viên thế giới: Cô gái Sài Gòn từng bị chê bai vì vết sẹo và màn toả sáng trong đêm chung kết - Ảnh 4.

Trong quá trình tham gia cuộc thi, bạn đã thể hiện hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam như thế nào trong mắt bạn bè quốc tế?

Trong suốt 3 tuần tham gia cuộc thi, em luôn là chính mình: Chân thành, mạnh mẽ và đầy yêu thương. Vì em hiểu được tầm quan trọng khi là đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, nên bản thân phải truyền tải những hình ảnh cũng như thông điệp chân thật và gần gũi nhất đến bạn bè quốc tế.

Hoa hậu Sinh viên thế giới: Cô gái Sài Gòn từng bị chê bai vì vết sẹo và màn toả sáng trong đêm chung kết - Ảnh 5.

Sau khi đăng quang, dự định của bạn là gì?

Em ý thức được rằng chiếc vương miện đó đại diện cho không chỉ sắc đẹp mà còn là trí tuệ. Thế nên em càng có động lực hơn để hoàn thành tốt việc học của mình.

Còn về sự nghiệp thì em vẫn sẽ luôn hoạt động song song. Nhưng sự thành công trong cuộc thi này không phải là một đích đến, mà là một cột mốc hành trình tiến gần hơn với kế hoạch trở thành một người phụ nữ bản lĩnh, có trái tim ấm áp, truyền cảm hứng và năng lượng tích cực cho những người xung quanh. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại