HLV U21 Yokohama thú nhận bất ngờ sau khi hạ gục U21 HAGL

Hải Bình |

Ông Graechen có lý khi đòi penalty cho U21 HAGL bởi mới đây, chính đối thủ cũng thừa nhận vấn đề này.

Sau khi cùng U21 Yokohama vượt qua U21 HAGL trên loạt đấu súng đầy may rủi, HLV trưởng Tomonobu của đội bóng trẻ Nhật Bản có những chia sẻ bất ngờ, khá thú vị về việc ông cùng các học trò vượt qua đối thủ "đồng cân, đồng lạng" trong trận bán kết 1 giải U21 Quốc tế.

"Phải thừa nhận rằng, chiến thắng trên chấm 11m với tỷ số 3-2 của U21 Yokohama trước U21 HAGL có thần may mắn đồng hành rất nhiều. Chúng tôi may mắn từ trong hai hiệp chính cho đến khi vào thi đấu luân lưu.

Các học trò của tôi thật sự chỉ thi đấu tốt và kiểm soát trận đấu theo ý của mình trong 45 phút đầu tiên của trận bán kết. Đó là khoảng thời gian U21 Yokohama có thể chơi ngang bằng và tạo ra được một số cơ hội với các cầu thủ U21 HAGL.

Chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao trong hiệp 2 các học trò của tôi lại chơi dưới sức và chùn xuống một cách rất khó hiểu. Có thể, sức ép đến từ các cầu thủ thi đấu trên hàng công của đối thủ quá lớn khiến các cầu thủ bị ngợp. 

Những pha hãm thành liên tiếp của U21 HAGL khiến cho các hậu vệ không tự tin dâng cao bám sát các tiền đạo, ngược lại họ lui về khá sâu và phòng ngự với số đông bên phần sân nhà", HLV Tomonobu thừa nhận việc U21 Yokohama giành chiến thắng trước U21 HAGL có sự đồng hành của yếu tố may mắn.

HLV U21 Yokohama thú nhận bất ngờ sau khi hạ gục U21 HAGL - Ảnh 1.

U21 Yokohama đang hướng đến trận chung kết với U21 Thái Lan. Ảnh: Duy Anh.

Không chỉ thẳn thắng thừa nhận chiến thắng của U21 Yokohama có thần may mắn phù trợ, HLV Tomonobu còn cho rằng trọng tài đã có phần nương tay với các học trò của ông.

"Sau trận đấu tôi có xem lại một vài tình huống nguy hiểm của các cầu thủ U21 HAGL tạo ra về phía khung thành của tôi để rút kinh nghiệm cho các học trò ở trận chung kết. Phải nói trọng tài đã khé nhẹ tay khi không thổi penalty U21 Yokohama trong 90 phút thi đấu chính thức. 

Bởi phải nói sự thật là các hậu vệ của tôi đã có một tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm cùng một tình huống phạm lỗi nguy hiểm với tiền đạo mang áo số 9 hay 10 gì đó ( Văn Toàn và Công Phượng - PV ) của U21 HAGL, tôi không nhớ rõ.

Nếu bị thổi penalty trong hai hiệp chính, chúng tôi sẽ không có cơ hội sửa sai trên loạt luân lưu có phần may rủi sau đó.

Tôi cảm thấy may mắn khi vượt qua được U21 HAGL, đó là một tập thể được tổ chức khá tốt dù họ chỉ là một CLB. Họ hơn U21 Thái Lan hoàn toàn, dù rằng đây là đội bóng tập hợp những cầu thủ tốt nhất của một quốc gia".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại