HLV Syria bái phục khả năng phòng thủ “như bàn thạch” của U23 Việt Nam

Tiểu Mã |

Dù bị cầm hòa và mất vé vào tứ kết nhưng HLV của U23 Syria không tỏ ra cay cú, bởi ông hoàn toàn “phục sát đất” khả năng phòng ngự vững chắc của U23 Việt Nam.

Mặc dù đã dốc toàn lực hòng đánh bại U23 Việt Nam nhưng rốt cục U23 Syria vẫn phải bất lực bởi đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã chơi phòng ngự quá kiên cường.

Sau trận đấu, HLV Hussein Afash bên phía Syria đã thừa nhận rằng ông phải thán phục khả năng phòng thủ kín kẽ của U23 Việt Nam. Vị chiến lược gia này đặc biệt ca ngợi màn trình diễn của thủ môn Bùi Tiến Dũng và còn gửi lời chúc tới thầy trò HLV Park Hang-seo:

"Hai đội đều muốn thắng để vào vòng trong. Ở trận đấu cùng giờ Hàn Quốc thắng Australia nên chúng tôi buộc phải nỗ lực cao hơn nữa. Tuy nhiên, chúng tôi gặp một hàng thủ chơi kỷ luật, kiên cường. Quan trọng hơn, thủ môn của U23 Việt Nam chơi cực tốt. U23 Việt Nam phòng ngự và đứng vững trước sức ép từ chúng tôi. Dù rất tiếc nhưng chúng tôi phải gửi lời chúc mừng U23 Việt Nam"

HLV Syria bái phục khả năng phòng thủ “như bàn thạch” của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV U23 Syria bái phục khả năng phòng thủ của U23 Việt Nam.

Ngoài việc ca ngợi U23 Việt Nam, HLV Hussein Afash còn thừa nhận cuộc đối đầu ngày hôm nay còn khó khăn hơn cả điều mà ông đã tưởng tượng ra trước trận đấu:

"Đây là một trận đấu khó khăn cho cả 2 đội bởi cả Việt Nam lẫn Syria đều chuẩn bị rất kỹ để giành suất tiến vào tứ kết nhưng cuộc đối đầu ngày hôm này còn khó khăn hơn những gì tôi nghĩ.

Chúng tôi đã cố gắng tấn công theo mọi cách nhưng Việt Nam đã chơi rất tốt. Bóng đá là cuộc chơi mà đội chiến thắng cần phải ghi bàn, nhưng hôm nay chúng tôi đã không làm được điều đó".

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 0-0 U23 Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại