HLV Park Hang-seo tái hiện màn "tung hỏa mù" hài hước trong cuộc đọ sức với Triều Tiên

Lupo |

Một lần nữa, HLV Park Hang-seo lại cho các học trò ra sân với những số áo lạ lẫm.

Khi trận đấu bắt đầu, nhiều người hâm mộ đã cảm thấy ngạc nhiên khi các tuyển thủ Việt Nam ra sân với số áo khá lạ lẫm. Ví dụ như trung vệ Bùi Tiến Dũng - vốn mang biệt danh Tư Dũng vì gắn liền với áo số 4 - lại khoác áo số 11. Trong danh sách đăng ký, số 10 thậm chí còn được trao cho Hồ Tấn Tài, người mới lên tập trung và là một... trung vệ.

Tuy nhiên, đây vốn là màn "tung hỏa mù" quen thuộc của HLV Park Hang-seo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thích đảo lộn số áo các học trò trong các trận giao hữu trước giải để khiến đối thủ gặp khó khăn khi thu thập thông tin. Trước thềm VCK U23 châu Á và Asiad 2018, HLV Park Hang-seo đều dùng "chiêu" này.

HLV Park Hang-seo tái hiện màn tung hỏa mù hài hước trong cuộc đọ sức với Triều Tiên - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam hòa 1-1 với Triều Tiên.

Còn trước AFF Cup 2018, thầy Park cùng học trò tập huấn tại Hàn Quốc và thi đấu giao hữu kín, tránh hoàn toàn những màn do thám từ các đối thủ.

Tại World Cup 2018, ĐT Hàn Quốc cũng làm tương tự. Khi phát hiện có trinh sát của ĐT Thụy Điển, đội bóng xứ kim chi đã tráo đổi số áo các tuyển thủ nhằm đánh lạc hướng.

Giao hữu: Việt Nam 1-1 CHDCND Triều Tiên


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại