HLV Malaysia sướng “như ở chín tầng mây”, gián tiếp gửi lời đe dọa tới tuyển Việt Nam

Tiểu Mã |

Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã được chào đón như những người hùng ngày trở về Malaysia sau màn ngược dòng ngoạn mục trước Indonesia.

Hai ngày trước, tuyển Malaysia đã làm nức lòng người hâm mộ khi lội ngược dòng hạ Indonesia 3-2 ở phút 90+7 ngay trên sân khách. Đây cũng là trận đấu mà bạo lực bị bùng phát do nhóm CĐV quá khích của đội chủ nhà, khiến thầy trò HLV Tan Cheng Hoe phải rời sân bằng xe bọc thép.

Theo tờ The Star (Malaysia), sáng nay (7/9), thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã trở về nước. Toàn đội được các CĐV chào đón như những người hùng nhờ chiến tích vừa lập được ở xứ Vạn đảo. Tờ báo Thái Lan dùng cụm từ "HLV Tan Cheng Hoe như ở trên chín tầng mây" ngay phần tiêu đề để nói về tâm trạng sung sướng của vị thuyền trưởng sinh năm 1968.

Tờ The Star trích phát biểu của nhà cầm quân 51 tuổi ngày trở về đất Mã: "Tôi không có thói quen ca ngợi các cầu thủ sau mỗi trận đấu nhưng tôi phải thừa nhận rằng đây là một trong những trận đấu xuất sắc nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Tôi đã rất lo lắng ở thời điểm hiệp 1 bởi tất cả các cầu thủ ngoại trừ Norshahrul Idlan Talaha đều mới lần đầu tiên chơi trên sân  Gelora Bung Karno của Indonesia. Tuy nhiên, mối lo ấy đã tan biến trong hiệp 2, khi các cầu thủ đã có màn trình diễn quá tuyệt vời. Toàn đội đã cho thấy mình là tập thể giàu sức mạnh và sự kiên cường để đem về chiến thắng.

Đây chắc chắn là một trong những trận đấu hay nhất mà tôi từng dẫn dắt. Với tư cách là truyền trưởng tuyển Malaysia, tôi muốn các cầu thủ tiếp tục duy trì động lực này để thi đấu với UAE ngày 10/9 tới và cả những trận đấu tiếp theo".

HLV Malaysia sướng “như ở chín tầng mây”, gián tiếp gửi lời đe dọa tới tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Mohamadou Sumareh cùng các đồng đội được chào đón như những người hùng khi trở về Malaysia.

Tuy nhiên, gác lại niềm hưng phấn, HLV Tan Cheng Hoe cũng cho rằng ông và các học trò vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước.

"Chúng tôi đã có một kết quả tốt để khởi động chiến dịch vòng loại World Cup. Đó là một chiến thắng hoàn hảo. Tuy nhiên, một trận đấu là không đủ để nói lên tất cả. Để trở thành người giỏi nhất, chúng ta cần duy trì phong độ thăng hoa đó một cách ổn định. Chúng tôi sẽ ăn mừng, nhưng chắc chắn toàn đội vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước".

Sau trận hòa Thái Lan 0-0, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu tiếp theo ở vòng loại World Cup gặp Malaysia tại Mỹ Đình ngày 10/10 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại