"HLV Hoàng Anh Tuấn giỏi cơ mà, sao lại hỏi thế?"

Đoàn Dự |

Dù các học trò thi đấu tiến bộ và quyết tâm trước Australia nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn lại cho rằng họ đã sợ hãi nên chỉ biết đá phòng ngự thay vì tấn công.

Bảng C, VCK U19 châu Á 2018: Việt Nam 1-2 Australia

Chiều qua, U19 Việt Nam có trận đấu thứ 2 tại bảng C, VCK U19 châu Á. Trước đối thủ mạnh Australia, Việt Nam đã phải chơi phòng ngự phản công. Các cầu thủ áo đỏ chơi phòng ngự số đông chặt chẽ, tập trung hơn hẳn so với trước Jordan. Điều đáng tiếc là vì sự chênh lệch trình độ nên dù phòng ngự tốt, Việt Nam lại hiếm khi tạo được những pha phản công thật sự nguy hiểm.

Phải tới cuối trận, Việt Nam mới ghi được 1 bàn thắng, chung cuộc nhận thất bại 1-2 và chính thức bị loại sớm. Nhưng công bằng mà nói, trước một địch thủ mạnh, chuẩn bị kĩ càng cho giải đấu ở Indonesia như Australia, thất bại của Việt Nam là không quá đáng trách.

HLV Hoàng Anh Tuấn giỏi cơ mà, sao lại hỏi thế? - Ảnh 2.

Tình huống thủng lưới bàn đầu tiên của Việt Nam (Ảnh: AFC).

Song góc nhìn của HLV Hoàng Anh Tuấn lại khác. Thay vì khen ngợi những sự tiến bộ, tinh thần không từ bỏ, sự tập trung cao độ của học trò, chiến lược gia này lại cho rằng họ đã sợ hãi nên không thể tấn công đối phương.

"Ở hiệp 1, các cầu thủ sợ hãi, tôi không biết vì sao. Chúng tôi chỉ dám chơi phòng ngự. Trong hiệp 2, các cầu thủ thay đổi và tấn công nhiều hơn. Ở trận này, chúng tôi có nhiều cơ hội hơn đối thủ.

Trước bàn thua thứ 2, tôi hy vọng cầu thủ tấn công nhiều hơn và nếu làm được điều đó, chúng tôi sẽ có cơ hội. Tôi không quan tâm tỷ số hòa, tôi chỉ muốn học trò tấn công nhiều hơn

Trong kế hoạch chuẩn bị, chúng tôi không phải chơi theo lối phòng ngự như vậy. Cầu thủ tự ti, co về phòng ngự và mất sức rất nhiều. Giờ nghỉ, tôi nói cầu thủ quay lại tấn công, phải thừa nhận các cầu thủ làm đúng đấu pháp trong hiệp 2 khi tấn công, tranh chấp nhiều hơn, đẩy cao đội hình, và chúng ta có bàn gỡ cuối giờ".

Trước nhận định của HLV Hoàng Anh Tuấn, nhiều NHM đã lên tiếng chỉ trích ông.

"Tại ông này dở, vậy thôi! Xem ông Park tại sao làm được, bản thân mình kém chỗ nào, nên nhường ghế cho người có tài năng đi chứ. Cứ mỗi lần thua lại hỏi tại sao, mười vạn câu hỏi tại sao cũng chả ai giải đáp được đâu".

"HLV mà nói không hiểu (tâm lý cầu thủ) thì đúng là ông này quá kém, không xứng đáng làm HLV bóng đá".

"Không hề trách đội nhà thua, mà chỉ không hiểu 1 huấn luyện viên lại hỏi không hiểu vì sao Việt Nam sợ hãi, cảm giác như ông là 1 khán giả xem Việt Nam thi đấu".

HLV Hoàng Anh Tuấn giỏi cơ mà, sao lại hỏi thế? - Ảnh 3.

Việt Nam đã chơi đầy nỗ lực trước Australia (Ảnh: AFC).

"Cứ cho là rơi vào bảng đấu toàn đội mạnh, tuy nhiên cách tiếp cận, đấu pháp, dùng người của ông đều không hợp lý, chẳng có miếng đánh nào đáng chú ý".

"Làm HLV ngoài truyền thụ chiến thuật cho cầu thủ, công tác tư tưởng cũng rất quan trọng, ông làm chuyện này như thế nào mà giờ ông hỏi tại sao?".

"Hãy trao các cầu thủ U19 cho ngài Park hoặc 1 HLV nước ngoài khác bạn sẽ thấy sự lột xác từ các cầu thủ U19 về mọi mặt!".

"Đấy là câu hỏi của người thầy thiếu chuyên nghiệp kém tài. Còn HLV Hoàng Anh Tuấn giỏi cơ mà, sao lại hỏi thế?"

Dẫu sao, Việt Nam vẫn còn trận cuối với Hàn Quốc. Hy vọng các cầu thủ cùng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có màn thể hiện cuối để mang về được điểm số an ủi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại