HLV Brentford: Man Utd may mắn đến khó tin!

Thành Nam |

Trong nỗi thất vọng, HLV Thomas Frank cho rằng Man Utd quá may mắn với chiến thắng ở trận đấu rạng sáng nay.

HLV Thomas Frank thất vọng vì Brentford không thể hạ M.U ngay trong hiệp 1

HLV Thomas Frank thất vọng vì Brentford không thể hạ M.U ngay trong hiệp 1

Ở trận đấu bù vòng 17 Premier League rạng sáng nay, Man Utd đã đánh bại Brentford với tỉ số 3-1. Quỷ đỏ chơi không tốt trong hiệp 1 nhưng đã bùng nổ ở hiệp 2 với 3 pha lập công của Anthony Elanga, Mason Greenwood và Marcus Rashford.

Sau trận đấu, HLV Thomas Frank của Brentford không thể tin nổi về những gì đã xảy ra, nhất là khi đội bóng của ông đã chơi cực tốt trong hiệp 1. Nhà cầm quân này cay đắng khẳng định M.U quá may mắn ở trận đấu rạng sáng nay.

"Tôi tự hào về đội bóng của mình. Chúng tôi là CLB nhỏ bé nhất Premier League, trong khi Man Utd lại là 1 trong những tên tuổi lớn nhất. Nhưng ở trận đấu này, chúng tôi đã hủy diệt họ trong hiệp 1. Với 3 cơ hội rõ rệt, đáng ra trận đấu đã khác.

Man Utd may mắn đến khó tin. Thất bại của chúng tôi là không thể tận dụng cơ hội. De Gea đã chơi xuất sắc. Nếu được trao lại cơ hội, ai đó chắc chắn sẽ ghi bàn. Lối chơi chặt chẽ của Brentford đã giết chết họ. Chúng tôi đã thể hiện điều đó trong hiệp 1 với cách chơi riêng của mình", HLV Thomas Frank cay đắng chia sẻ sau trận.

Sau khi bị Man Utd dẫn trước 3 bàn, Brentford chỉ gỡ lại 1 bàn ở thời điểm cuối trận nhờ công của Ivan Toney. HLV Thomas Frank thừa nhận tinh thần của Brentford đã xuống dốc sau bàn thua thứ 2.

Đây là chiến thắng có ý nghĩa lớn với Man Utd bởi nó đã giúp họ thu hẹp khoảng cách với đội xếp thứ 4 (West Ham) xuống còn 2 điểm. Dù vậy, cuộc đua top 4 vẫn đang diễn ra rất gay cấn với thầy trò Ralf Rangnick, nhất là khi họ đã thi đấu nhiều trận hơn 2 đối thủ xếp trên là Tottenham và Arsenal. Ở trận đấu thuộc vòng 23 cuối tuần này, Quỷ đỏ sẽ tiếp đón West Ham tại sân nhà Old Trafford.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại