"Thiếu gia" đấm công an rách môi, gãy 3 răng

lananh |

Khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông tại chốt cầu 361 đường Láng, thiếu tá Nguyễn Văn Thước đã bất ngờ bị một đối tượng tấn công.

Sáng 8/10, Trung tá Nguyễn Đức Vượng - Trưởng công an phường Láng Thượng cho biết vào lúc 16h30 chiều 7/10, trong khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông tại chốt cầu 361 đường Láng, thiếu tá Nguyễn Văn Thước đã bất ngờ bị một đối tượng đấm rách môi, gãy 3 răng hàm, thâm tím ngực.

Trước đó, thiếu tá Thước cùng trung uý Trương Anh Tú và 6 bảo vệ dân phố được phân công nhiệm vụ trực tại chốt cầu 361, đối diện nhà số 888 đường Láng.

Khoảng 16h30, khi đoàn xe quân đội đi từ hướng Cầu Giấy về đường Láng, lực lượng bảo vệ đã yêu cầu các phương tiện dừng xe, đi áp sát bên phải đường.

Đối tượng Bùi Danh Quang

Thấy một thanh niên chở bạn gái trên chiếc xe Wave biển kiểm soát 30S7 – 8650 cố tình lạng lách phóng xe lên phía trước không chịu nhường đường cho xe ưu tiên, thiếu tá Nguyễn Văn Thước (61 tuổi) đã yêu cầu đối tượng dừng xe. Nhưng anh ta không chấp hành mệnh lệnh mà lớn tiếng: "Tôi đang có việc không phải chờ ai cả".

Khi thiếu tá Thước vừa rút được chìa khoá xe máy của đối tượng thì anh ta đổi giọng: "Mày có trả chìa khoá cho tao không?" và liền đó thẳng tay đấm ngay hai phát vào mặt, ngực thiếu tá Thước. Bất ngờ trước thái độ hung hãn của thanh niên này, thiếu tá Thước không kịp phản ứng nên đã bị thương rách môi trên 5cm bên trong, 3 răng hàm trên gần gãy, thâm tím ngực.

Phẫn nộ trước hành động của thanh niên này, lực lượng bảo vệ và những người dân quanh đó đã phối hợp bắt đối tượng đưa về trụ sở. Thiếu tá Nguyễn Văn Thước được sơ cứu tại bệnh viện GTVT và hiện đang điều trị tại bệnh viện 198.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên Bùi Danh Quang (21 tuổi), trú tại số 65A Tôn Đức Thắng (nhà may Hương Trầm), phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội. Nguyên nhân khiến vị "thiếu gia" này hành hung công an là vì không có giấy phép lái xe, không mang theo đăng kí xe nên sợ bị phát hiện.

Ngoài ra, Quang còn nêu một lý do hết sức "buồn cười" là bức xúc vì làn đường đối diện vắng xe lưu thông thì không bị cấm, phía bên này đã đông xe lại còn cấm khiến anh ta không thể đi nhanh được.

Công an phường Láng Thượng đã hoàn tất hồ sơ chuyển công an quận xử lý theo pháp luật về các lỗi cố ý gây thương tích, vi phạm pháp lụât giao thông đường bộ và chống người thi hành công vụ của đối tượng Bùi Danh Quang.

Theo Bee

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại