Hình ảnh người mẹ đội nón lá dừng xe giữa đường mặc áo mưa cho con trai gây xúc động

Trình Ca |

Đúng là tình yêu thương của mẹ dành cho con bao giờ cũng khiến người ta phải cảm động.

Những mẩu chuyện, hình ảnh về một người mẹ chăm bẵm, lo toan, săn sóc cho những đứa con luôn khiến người ta phải cảm động. Họ luôn dành thứ tốt nhất cho con cái, dù phải hi sinh bản thân mình.

Cũng từ mạng xã hội, nhiều lần người dùng facebook đã cùng nhau kể các kỷ niệm về mẹ, nhận lỗi khi đã sai và buồn phiền khi các lỗi sai đã khiến bố mẹ phải buồn.

Mới đây, hình ảnh một bà mẹ đi xe đạp điện giữa trời mưa tầm tã nhưng vẫn cố gắng mặc xong áo mưa cho con trai khiến dân mạng chú ý.

Cậu con trai còn rất nhỏ tuổi, ngồi phía sau xe. Bà mẹ chỉ đội mỗi một chiếc nón lá dầm mình giữa trời mưa.

Hình ảnh người mẹ đội nón lá dừng xe giữa đường mặc áo mưa cho con trai gây xúc động - Ảnh 1.
Hình ảnh người mẹ đội nón lá dừng xe giữa đường mặc áo mưa cho con trai gây xúc động - Ảnh 2.

Mẹ dù có ướt nhưng con phải được mặc áo mưa khô ráo.

Đây là một hình ảnh khiến người ta cảm động. Mẹ vẫn luôn như thế, dành hết sự tốt đẹp cho con. Có lẽ bà mẹ trong câu chuyện này cũng sợ con ốm, sợ con bị ướt mưa nên đành để bản thân chịu ướt. Cậu con trai ngây thơ vẫn giơ tay ra hứng mưa đầy thích thú.

Trời mưa tầm tã và bà mẹ mặc áo mưa cho con trai, mình đội nón lá

Dân mạng đều bày tỏ nhiều cảm xúc khác nhau sau khi xem những hình ảnh trên. Họ càng thêm thương hơn những người mẹ hi sinh vì con cái. Tuy vậy, trong trường hợp này cũng có các ý kiến trái chiều đưa ra.

"Mẹ thì lúc nào cũng lo toan cho con cái là đúng nhưng có lẽ trong trường hợp này tìm chỗ trú mua sẽ hợp lý hơn mà. Dính mưa bị ốm thì sẽ mệt mỏi lắm đấy", một dân mạng lên tiếng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại