Hiền Mai: "Khâu sống vết thương khiến tôi như nằm trong địa ngục, cảm nhận từng vết kim chọc vào thịt"

Tùng Ninh |

"Tôi đau lắm mà không dám kêu la vì sợ người ta khâu lệch thì xấu" – diễn viên Hiền Mai chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Người kể chuyện đời, diễn viên Hiền Mai đã chia sẻ về lần bị tai nạn suýt chết của mình. 

Cô nói: "Lần đó, tôi nhận được lời mời quay phim Ráng chiều ở Cần Giờ, vào vai nữ chính. Tôi nghĩ do số mình xui thôi.

Hiền Mai:

Hiền Mai

Trong lúc chuyển cảnh, tôi ngồi trên xe để bạn diễn chở. Bạn ấy kêu tôi thắt dây an toàn rồi nhưng tôi không nghe vì thấy con đường lúc đó rất vắng, không một bóng xe cộ, lại là đường đất đỏ nhỏ chứ không rộng.

Ai ngờ đâu bạn diễn vừa nhắc xong liền phóng vút lên, gặp đúng khúc cua tử thần. Bạn diễn không làm chủ được tay lái nên xe lật xuống rừng đước bên dưới. Trên xe lúc đó có tôi, anh Lê Hữu Cầu và một bạn nữa.

Tôi là người bị thương nặng nhất vì tôi ngồi ngay chỗ xe cắm đầu xuống. Tôi bị thương nát hết mặt, sưng to như cái mâm, tay thì gãy, đau đớn vô cùng. Tôi bị thương ở cả cột sống, máu me, đau đớn. Đoàn phim phải đưa tôi lên Sài Gòn cấp cứu ngay.

Lúc vào viện Chợ Rẫy cấp cứu, không ai nhận ra tôi, máu mũi máu mắt ào ra. Tôi mặc bộ đồ bà ba để quay phim bị rách hết, dính bùn lầy, máu me, khủng khiếp lắm.

Rồi sau đó bác sĩ thông báo hết thuốc mê, thuốc tê rồi, phải khâu sống. Tôi nghe sợ muốn chết. Nhưng cũng có thể nhờ khâu sống mà tôi không bị để lại sẹo.

Hiền Mai:

Quá trình khâu sống vết thương khiến tôi như nằm trong địa ngục, cảm nhận từng vết kim chọc vào thịt. Chưa kể, lúc khâu ở mắt còn rút kim ra khâu lại vì bị khâu lệch. Tôi đau lắm mà không dám kêu la vì sợ người ta khâu lệch thì xấu.

Tiếp đó, Hiền Mai tâm sự về người bạn trai cũ: "Trong quá trình đó, tôi rất cảm ơn người bạn trai cũ đã ở bên cạnh mình. Anh ấy là người rất chu đáo, tình cảm, tình nghĩa, sâu sắc, lo lắng, chăm sóc tôi kỹ lưỡng. Nhờ anh ấy mà tôi không bị liệt, tôi rất biết ơn anh ấy.

Lúc tôi vào viện, bác sĩ chỉ tưởng tôi bị thương ở mặt thôi nên khâu xong là bảo về nhà. Nhưng tôi thấy đau ở cột sống nên với bảo với bác sĩ và được kiểm tra, thì mới phát hiện ra tôi bị gãy cột sống.

Tôi rất xui là còn bị gãy tới tận hai chỗ ở cột sống, vừa gãy đốt sống cổ vừa gãy sống lưng. Lúc bác sĩ bảo tôi ngồi dậy để coi, tôi còn không đưa cổ lên được. Bác sĩ cho tôi đi chụp nhưng chưa thấy gì nên lại bảo tôi cứ về nhà. Tôi không dám về nhà vì sợ bị ba má mắng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại