Hí hửng với ngôi nhà mới, cặp đôi sợ hãi gọi ngay cho cảnh sát khi phát hiện ra bí mật bị chôn vùi suốt 2 năm bên trong

Thanh Tâm |

Nhận thấy có điều bất thường, cặp đôi bất ngờ với cảnh tượng mình nhìn thấy trong căn nhà mới.

Vào cuối tuần qua, một cặp đôi đã chuyển đến căn nhà mới tại hạt Buncombe, bắc Carolina, Hoa Kỳ của mình và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống mới tại đây.

Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng vì căn nhà mới, hai người này đã phát hoảng khi phát hiện ra bí mật trong căn nhà mới này. Cụ thể, khi vừa chuyển vào, họ đã nhận thấy những dấu hiệu lạ của căn nhà và bất ngờ khi phát hiện một thi thể đang phân hủy nằm dưới sàn ngôi nhà di động của họ.

Hí hửng với ngôi nhà mới, cặp đôi sợ hãi gọi ngay cho cảnh sát khi phát hiện ra bí mật bị chôn vùi suốt 2 năm bên trong - Ảnh 1.

Một thi thể được tìm thấy trong căn nhà di động của cặp đôi (Ảnh minh họa)

Ngay lập tức, cặp đôi này đã báo tình hình cho cảnh sát. Ngay khi vào cuộc, cảnh sát đã nhận ra rằng đây chính là xác chết của nạn nhân trong vụ mất tích vào năm 2020. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, hai nghi phạm đã được xác nhận nhưng do chưa tìm được xác của nạn nhân nên vụ án vẫn chưa thể khép lại.

Qua đó, hai hung thủ sát hại nạn nhân Nellie Sullivan (92 tuổi) là Mark Barnes (50 tuổi) và Angela Wamsley (46 tuổi). Hai người này đều bị buộc tội vào năm 2020 do có hành vi che giấu cái chết của bà Sullivan. Được biết, nạn nhân xấu số của vụ án này chính là bà ruột của Angela Wamsley.

Hí hửng với ngôi nhà mới, cặp đôi sợ hãi gọi ngay cho cảnh sát khi phát hiện ra bí mật bị chôn vùi suốt 2 năm bên trong - Ảnh 3.
Hí hửng với ngôi nhà mới, cặp đôi sợ hãi gọi ngay cho cảnh sát khi phát hiện ra bí mật bị chôn vùi suốt 2 năm bên trong - Ảnh 4.

Chân dung hai thủ phạm của vụ giết người

Ngôi nhà nơi thi thể được tìm thấy cũng chính là nơi ở mà Mark Barnes cùng đồng phạm của mình sinh sống với bà của mình trước khi chuyển đến quận Candler, Georgia, Hoa Kỳ và bán cho cặp đôi phát hiện ra thi thể.

Chia sẻ với báo chí, người hàng xóm cũng là bạn cũ của nạn nhân đã nói: "Bà ấy là một người tốt bụng, dễ thương. Đáng lẽ bà ấy không nên bị đối xử như vậy. Bà ấy cần phải đòi lại được công bằng."

Bên cạnh cáo buộc che dấu sự mất tích của bà Sullivan, thủ phạm cũng nhận cáo buộc khác như ăn cắp hơn 100.000 đô la từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Theo cơ quan pháp luật, công tác khám nghiệm tử thi hiện đang được tiến hành còn hai thủ phạm vẫn đang ở trong tù và nhiều khả năng sẽ nhận thêm án phạt.

Nguồn: The Sun

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại