"Hết hồn" với màn kể xấu trợ lý của hot girl Sam: "Trời ơi, tôi muốn bóp cổ nó dễ sợ"

Tùng Ninh |

"Tại sao tôi phải quay lại? Vì nó nói nói muốn tăng lương, rằng nó làm việc hoài mà tôi không chịu tăng lương cho nó" – hot girl Sam nói.

Mới đây, trên kênh Youtube của mình, hot girl Sam đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô ngồi bóc mẽ trợ lý của mình vì dám đòi cô tăng lương.

Mở đầu clip, Sam dọa cho trợ lý nghỉ việc vì bỏ bê công việc. Cô nói: "Đây là trợ lý của tôi, không xa lạ gì. Nhưng gần đây nó đã rẽ hướng kinh doanh để làm lĩnh vực khác.

Hết hồn với màn kể xấu trợ lý của hot girl Sam: Trời ơi, tôi muốn bóp cổ nó dễ sợ - Ảnh 1.

Đó là giao hàng, ship hàng. Nó có vẻ buôn bán đắt hàng quá nên có vẻ bỏ bê công việc với tôi. Có lẽ tôi nên cho trợ lý nghỉ việc".

Tiếp đó, cô quay lại những cảnh trợ lý ngủ gật trong khi mình đang lái xe. Sau khi đăng các đoạn ngủ gật, Sam bắt đầu bóc mẽ và nói lý do vì sao không chịu tăng lương.

"Mọi người đã hiểu lý do vì sao nó đòi tăng lương nhưng tôi không tăng lương cho nó rồi đúng không. Tôi làm sao có thể tăng lương được. Ngày nào làm việc nó cũng ngủ và ngủ trên mọi mặt trận.

Người nó giống như có cái nút gì mà chỉ cần bước lên xe, chưa kịp đếm đến giây thứ ba đã gục xuống ngủ rồi. Nó ngủ rất nhanh.

Trợ lý là phải quan tâm, chăm sóc cho mình như là chị ơi chị có mệt không, chị có uống nước không, có cần gì không… Nhưng đằng này nó lên xe là nó ngủ. 

Đôi khi tôi phải chăm sóc ngược lại cho nó, như sợ gió lạnh khiến nó bị cảm nên phải tắt máy lạnh cho nó, thấy nó rớt chai nước cũng phải nhặt lên, đến nơi phải đánh thức nó dậy.

Hết hồn với màn kể xấu trợ lý của hot girl Sam: Trời ơi, tôi muốn bóp cổ nó dễ sợ - Ảnh 3.

Sam bóc mẽ trợ lý

Đó, mọi người đã xem những bằng chứng tôi quay lại. Tôi đâu có nói sai đâu. Tại sao tôi phải quay lại? Vì nó nói nói muốn tăng lương, rằng nó làm việc hoài mà tôi không chịu tăng lương cho nó.

Bởi vậy, tôi phải quay clip để làm bằng chứng về thói làm việc tắc trách của nó. Cứ lên xe là nó ngủ, ngủ trên mọi mặt trận, không thèm quan tâm xem tôi mệt hay không, ăn uống thế nào. Nó còn nhiều lỗi lầm lắm.

Tôi đi làm bận rộn nên hay bị quên. Đôi khi đi làm về mệt mỏi nên quên mất cả ăn uống, nên rất cần một người nhắc nhở tôi chuyện ăn uống, nhưng nó không nhắc.

Có lần tôi về đến nhà thấy chóng mặt nên mới quay qua hỏi nó "có phải chị chưa ăn gì không em". Lúc đó nó thản nhiên đáp "đúng rồi đó chị". Mặt nó vẫn mỉm cười. 

Hết hồn với màn kể xấu trợ lý của hot girl Sam: Trời ơi, tôi muốn bóp cổ nó dễ sợ - Ảnh 4.

Trời ơi, tôi muốn bóp cổ nó dễ sợ. Nghĩ sao mà một trợ lý lại không thèm quan tâm đến chuyện ăn uống của tôi, rồi biết tôi quên cũng không nhắc.

Đã thế, nó còn hay làm đổ vỡ, đổ bể. Nó cầm cái gì là bể cái đó, cầm điện thoại của tôi vỡ điện thoại, không biết tôi phải thay biết bao cái màn hình vì nó rồi. Tới mức tôi đi thay màn hình nhiều quá, nhân viên còn bảo chị mua sỉ đi rồi thay dần chứ thay nhiều không tin được.

Một tháng qua, tôi phải thay màn hình đến 8, 9 lần. Chưa kể, đưa cầm đồ đạc gì là chạy rồi ngã, rơi hết từ trên xuống dưới, không có cái gì còn nguyên vẹn hết. Tôi lo cho nó còn hơn là lo cho bản thân tôi nữa.

Hết hồn với màn kể xấu trợ lý của hot girl Sam: Trời ơi, tôi muốn bóp cổ nó dễ sợ - Ảnh 5.

Thực ra, mỗi lần nhờ nó cái gì là tôi không yên tâm, nên cứ phải nhắc từng li từng tí một. Nó cầm cái ghế tôi cũng dặn tới dặn lui. Đó là lý do vì sao tôi chưa tăng lương cho trợ lý. Thế mà nó dám đòi tôi tăng lương cho nó.

Tóm lại, trợ lý đòi tăng lương nhưng tôi không đồng ý vì thói làm ăn tắc trách".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại