Hãy “điên” đi, Lewandowski!

Lê Sơn |

Được kỳ vọng rất nhiều, nhưng xem ra Lewandowski vẫn chỉ là cái bóng của chính mình.

Khi con hổ xa rừng

Tại Bayern Munich,  Lewandowski chẳng khác gì chú hùm xám đầu đàn, nhưng chú hùm ấy dường như đang bị mất hết nanh vuốt khi trở về ĐT Ba Lan.

Có một số liệu rất đáng thất vọng về Lewandowski tại VCK Euro năm nay.

Trải qua 4 trận đấu trên đất Pháp, những gì tiền đạo số 1 của Ba Lan làm được vẫn là 0 bàn thắng, 2 cú sút trúng đích, 3 cú sút chệch cầu môn.

Cơ hội nguy hiểm nhất mà Lewandowski tạo ra chỉ là cú dứt điểm vọt xà ở trận đấu gặp Ukraine ở vòng bảng.

Ở trận đấu vòng 1/8 gặp Thụy Sĩ mang tính chất knock-out, Lewandowski cũng được kỳ vọng rất nhiều nhưng rốt cục, anh vẫn tỏ ra vô hại.

Đây là điều rất ít người có thể hình dung về Lewandowski. Bởi đơn giản, đây là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất tại châu Âu ở mùa bóng vừa qua.

Trong màu áo Bayern Munich mùa 2015/16, tiền đạo người Ba Lan đã ghi tới 30 bàn thắng, phá kỷ lục ghi 29 bàn trong một mùa giải của Huntelaar để trở thành cầu thủ nước ngoài ghi nhiều bàn nhất lịch sử Bundesliga.

Đây là mùa giải mà Lewandowski giành vua phá lưới Bundesliga theo cách không có đối thủ, khỉ bỏ xa người ghi bàn thứ 2 là tiền đạo Aubameyang của Dortmund tới 5 bàn.

Không chỉ tỏa sáng trong màu áo Hùm xám, Lewandowski cũng sở hữu thành tích ghi bàn cực "khủng" ở ĐTQG. Với 13 lần chọc thủng lưới đối phương, anh là Vua phá lưới VL Euro 2016 (cùng David Healy (Bắc Ireland) chia sẻ thành tích ghi nhiều bàn nhất trong 1 kì VL Euro).

Vậy rốt cục, điều gì đang xảy ra với Lewandowski?

Hãy “điên” đi, Lewandowski! - Ảnh 1.

Lewandowski vẫn chưa thể khai hỏa tại VCK Euro 2016.

Cần lắm sự ích kỷ

Ở VCK Euro 2016, mặc dù Ba Lan đã rất thành công khi lọt vào tới vòng tứ kết tuy nhiên, dường như HLV Adam Nawalka đang gặp sai lầm khi không để Lewandowski đá đúng vị trí trung phong sở trường, mà lại dùng anh như một "mồi nhử" để thu hút hậu vệ đối phương.

Trong 4 trận đấu vừa qua, thực tế là Lewandowski không được đồng đội trao quá nhiều cơ hội và anh đã phải di chuyển rất rộng để có bóng, thậm chí rất nhiều thời điểm anh phải lùi về giữa sân như một tiền vệ.

Ở Bayern, Lewandowski chính là "ông vua" ở vị trí trung phong, luôn nhận sự hỗ trợ tuyệt vời từ Thomas Mueller, Mario Goetze… cùng với lối đá thiên hẳn về tấn công. Tuy nhiên, anh không thể có được những nguồn hậu thuẫn đó ở ĐT Ba Lan.

Một điều nữa, việc Ba Lan lọt vào tứ kết hoàn toàn không dựa vào sự đóng góp lớn của Lewandowski và các cầu thủ tấn công. Thay vào đó, họ nhờ cả vào sự chắc chắn nơi hàng thủ cộng với yếu tố may mắn.

Tính trong cả 4 trận đấu đã qua, Ba Lan giữ sạch lưới trong cả 3 trận vòng bảng (đặc biệt là trận đấu với Đức) và chỉ để thủng lưới đúng 1 lần ở trận đấu gặp Thụy Sĩ ở vòng 1/8. Sau đó họ giành vé vào tứ kết nhờ may mắn khi thắng Thụy Sĩ sau loạt đá luân lưu cân não.

Hãy “điên” đi, Lewandowski! - Ảnh 2.

Người dân Ba Lan đang rất mong chờ bàn thắng đầu tiên của Lewandowski.

Trở lại với Lewandowski, bất chấp sự hoài nghi từ NHM, HLV Adam Nawalka vẫn đang đặt hết niềm tin rằng cậu học trò cưng của mình sẽ tỏa sáng để tạo nên cuộc lật đổ người Bồ Đào Nha tại Marseille.

Rất có thể ở cuộc đối đầu vào rạng sáng mai, Lewandowski sẽ lại trở thành một "con chim mồi" để làm nền cho những đồng đội của anh như Arkadiusz Milik hay Blaszczykowski ghi bàn.

Mới đây, Lewandowski đã nói về sự hy sinh thầm lặng của mình: "Đó là một trách nhiệm lớn, đặc biệt là khi tôi lần đầu tiên được trao chiếc băng đội trưởng.

Tôi không nghĩ một phụ kiện nhỏ trên áo lại đem đến một sự khác biệt lớn đến như vậy. Bây giờ tôi chỉ biết nỗ lực hết mình, cả về thể chất lẫn tinh thần".

Có thể trước người Bồ Đào Nha, Lewandowski sẽ lại tiếp tục hy sinh thầm lặng. Nhưng với người dân Ba Lan, họ đang rất mong chờ giây phút anh tỏa sáng bằng cách phá lưới người Bồ hơn bao giờ hết.

Vào tới tứ kết với Ba Lan đã là rất mỹ mãn rồi. Và với Lewandowski, có lẽ đây là lúc anh không cần hy sinh quá nhiều nữa mà hãy sống cho chính mình.

Với Lewandowski, hãy cứ "nổi điên" đi, hãy ích kỷ đi. Thôi thì cứ thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại