Hậu vệ vô danh lập kỷ lục khó tin, Ronaldo, Lukaku, Aguero cũng phải "cúi đầu nhận thua"

Lupo |

Khiến cả Pep Guardiola lẫn Mourinho đều xoa tay hài lòng là điều gần như không thể, nhưng cầu thủ này lại làm được.

Người được khen ngợi rất nhiều trong chiến thắng của Man United trước Brighton & Hove Albion là Ashley Young. Nỗ lực của tiền vệ này giúp đem lại bàn thắng duy nhất cho Quỷ đỏ.

Nhưng còn một nhân vật khác mà fan Man United cần gửi lời cảm ơn. Đó là trung vệ Lewis Dunk. Chính nhờ Dunk cản phá, trái bóng mới đổi hướng đi thẳng vào lưới Brighton & Hove Albion. Toàn bộ những cầu thủ còn lại bên phía đội khách sững sờ và không thể làm gì trong tình huống ấy.

Với pha "lập công" cho Man United, Lewis Dunk vừa chính thức ghi tên mình vào lịch Premier League. Anh là cầu thủ đầu tiên đốt lưới nhà ở các trận đấu gặp Man City và Man United trong cùng một mùa giải.

Hồi tháng 8, Dunk từng giúp Pep Guardiola thở phào nhẹ nhõm khi Man City đến làm khách tại sân của Brighton & Hove Albion.

Hậu vệ vô danh lập kỷ lục khó tin, Ronaldo, Lukaku, Aguero cũng phải cúi đầu nhận thua - Ảnh 1.

Dunk đốt lưới trong trận gặp Man City.

The Citizens lúc ấy đang tạm dẫn trước 1-0. Từ một pha tạt bóng bên cánh phải, Dunk nhảy bật cao hơn cầu thủ Man City nhưng không hiểu sao lại đánh đầu thẳng về gôn nhà. Mành lưới Brighton & Hove Albion rung lên, tỉ số là 2-0 và đội khách nắm chắc phần thắng.

Ngoài 2 tình huống trên, nhìn chung Dunk là chốt chặn đáng tin cậy của đội bóng tân binh Premier League. Trung vệ cao 1m92 được Whoscored chấm điểm trung bình 6,90, đứng thứ tư tại Brighton & Hove Albion mùa này.

Hậu vệ vô danh lập kỷ lục khó tin, Ronaldo, Lukaku, Aguero cũng phải cúi đầu nhận thua - Ảnh 2.

Dunk chơi ngày càng tiến bộ hơn.

Bắt đầu sự nghiệp từ đội trẻ, Dunk ra mắt đội một năm 21 tuổi. Kể từ đó, trung vệ này dần chiếm được lòng tin của BHL. Cùng với Brighton & Hove Albion, anh trải qua League One rồi Championship (hạng 3 và hạng 2 Anh) và bây giờ là Premier League.

Ở tuổi 26, Dunk vẫn đang cố gắng từng ngày với mục tiêu giúp CLB trụ lại với hạng đấu cao nhất xứ sương mù và một ngày nào đó được gọi lên ĐT Anh.

Clip Man United 1-0 Brighton & Hove Albion:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại