Hành trình truy bắt "yêu râu xanh" cướp của, hiếp dâm chủ quán cà phê

Đình Thức |

Kẻ giết người, cướp của, hiếp dâm ở quán cà phê liên tục di chuyển, tạo thông tin giả để lẩn trốn sự truy đuổi của cơ quan công an.

50 trinh sát hình sự truy lùng nghi phạm

Sáng 30/11, Đại tá Quách Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng, cho biết đang tiếp tục lấy lời khai, hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mạc Văn Nhân (SN 1992, trú huyện Quế Sơn) về các hành vi giết người, cướp của và hiếp dâm.

Đại tá Dũng cho hay nghi phạm Nhân là kẻ rất xảo quyệt, ranh mãnh. Từ khi gây án đến khi bị bắt giữ, Nhân luôn di chuyển, tạo thông tin giả để đánh lừa cơ quan điều tra.

Hành trình truy bắt yêu râu xanh cướp của, hiếp dâm chủ quán cà phê - Ảnh 1.

Đại tá Quách Văn Dũng nhận định Nhân là kẻ ma mãnh, liều lĩnh

"Nghi phạm đến hiện trường gây án bằng 1 chiếc xe mượn của bạn. Ngay sau khi gây án và bị phát hiện, Nhân không bỏ trốn mà ngủ lại ở gần cầu vượt Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), chỉ cách hiện trường khoảng 3km.

Nhân chờ đến sáng rồi bắt xe đi vào huyện Núi Thành (Quảng Nam) rồi đi ngược ra TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

Hắn không về nhà vì sợ bị truy ra tung tích", Đại tá Dũng nói.

Theo ông Dũng, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Đà Nẵng đã huy động 50 trinh sát, điều tra viên trong đó có Trưởng phòng, các phó phòng để truy lùng hung thủ.

"Quá trình điều tra chúng tôi nhận được rất nhiều nguồn tin. Có thông tin báo đối tượng ẩn nấp ở xã miền núi Hòa Phú (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Chúng tôi cho người truy lùng nhưng không thấy.

Nhân cũng tạo thông tin giả khi liên lạc với người nhà qua Zalo và giả vờ nói đang ở Hà Nội chuẩn bị trốn sang Trung Quốc trong khi bản thân y đang ở TP.HCM", Đại tá Dũng kể.

Tuy nhiên, sự ma mãnh của Nhân không qua mắt được các trinh sát hình sự công an Đà Nẵng. Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định Nhân đang trốn ở TP.HCM.

Hành trình truy bắt yêu râu xanh cướp của, hiếp dâm chủ quán cà phê - Ảnh 2.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy lời khai nghi phạm Mạc Văn Nhân

Khi phát hiện Nhân đã vào TP.HCM, 8 cán bộ phòng hình sự chia thành 2 nhóm vào miền Nam với quyết tâm bắt bằng được đối tượng.

Theo đại tá Dũng, nếu không bắt được, đối tượng sẽ tiếp tục ở ngoài xã hội gây án, trong khi đối tượng này phạm 3 tội đặc biệt nghiêm trọng là giết người, cướp của và hiếp dâm.

Trên đường di chuyển, lực lượng nhận thông tin qua các biện pháp nghiệp vụ cho hay nghi phạm đang ở huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) nên cho tổ công tác đi ô tô xác minh.

"Chỉ trong ít ngày nghi phạm di chuyển từ huyện Bình Chánh (TP.HCM) về Nhơn Trạch rồi lại quay về quận Tân Phú (TP.HCM).

Tuy nhiên, chúng tôi biết hắn có bạn bè ở Long An vì từng gây án và kết tội tại đây nên đã bố trí trinh sát theo dõi ở cửa ngõ tỉnh này.

Đến ngày 28/11, Nhân đang chờ bạn  trong 1 quán cà phê ở Long An thì bị phát hiện và bắt giữ.

Khi bị bắt, hắn ngạc nhiên và bất ngờ nên không có phản kháng", Đại tá Dũng kể.

Nghi phạm "khát tiền, khát tình"

Theo điều tra của cơ quan công an, Nhân nghỉ học từ năm 14 tuổi và vào miền Nam kiếm sống. Hắn từng tham gia cướp giật và bị tuyên phạt 6 năm tù. Nhân được ân xá nên ra tù sớm từ đầu năm 2016.

"Gia đình hắn thuần nông, cha mẹ chất phác nhưng cuộc sống khó khăn. Ở quê, Nhân là người lầm lỳ ít nói", Đại tá Dũng thông tin.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Đà Nẵng cho biết khi đột nhập vào quán cà phê T.A., Nhân đã cố tình sát hại anh Phạm Đình Q. (em trai chủ quán). Nạn nhân bị 2 vết cắt ở cổ trong đó có 1 vết dài 17cm.

Hành trình truy bắt yêu râu xanh cướp của, hiếp dâm chủ quán cà phê - Ảnh 3.

Quán cà phê nơi chị L. bị hiếp dâm và anh Q. bị Nhân cắt cổ

Trong quá trình lấy lời khai, nghi phạm khai vì "khát tiền, khát tình" nên đột nhập quán cà phê để trộm tiền và sau đó là thực hiện hành vi hiếp dâm. Nhân khai đây là vụ thứ 2 có cùng thủ đoạn mà y thực hiện trong vòng 2 tháng qua ở quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng).

"Nạn nhân của Nhân đều là chủ nhà mà y từng đến tham gia dọn dẹp nên hắn biết rõ đường đi.

Nghi phạm thường ép nạn nhân làm trò quái đản khi giao cấu và hay dùng dao nhọn đâm vào vùng nhạy cảm.

Chúng tôi nghi ngờ nghi phạm mắc bệnh tà dâm, biến thái", ông Dũng nhận định.

Trước đó vào đêm 22/11, Nhân đột nhập quán cà phê T.A. (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), cắt cổ anh Phạm Đình Q. và nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm chị P.T.M.L. Sau đó, đối tượng này lấy 1 dây chuyền vàng cùng số tiền 3,2 triệu và bỏ trốn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại