HAGL thoát bẽ mặt trong ngày Công Phượng tỏa sáng “nửa vời”

Tiểu Mã |

Cuối cùng thì HAGL cũng có thể giành điểm tại V-League 2017 và đây cũng là lần đầu tiên Công Phượng để lại được chút ít dấu ấn của mình.

HAGL 1-1 Sài Gòn FC

Nói Công Phượng tỏa sáng nửa vời là bởi hôm nay, giá như anh tỏa sáng bằng một bàn thắng và HAGL có thể lội ngược dòng để giành trọn 3 điểm thì sẽ là tuyệt vời biết mấy. Chỉ tiếc Phượng và đội bóng phố Núi lại chưa thể tạo nên "chiến tích" ấy.

Sau 3 trận toàn thua, đứng bét bảng xếp hạng, có lẽ HAGL đã rất muốn "giũ bùn đứng dậy sáng lòa". Nhưng rốt cục, đội bóng phố Núi lại suýt chút nữa phải chìm sâu trong vũng bùn, nếu không có bàn gỡ đến từ một tình huống có dấu ấn của Công Phượng.

Đầu hiệp 1, HAGL nỗ lực dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng. Phút thứ 5, Công Phượng có pha xử lý tinh tế, anh băng xuống loại hàng phòng ngự đội khách rồi dứt điểm sát vòng 5m50, nhưng đáng tiếc cú sút bằng chân trái ở góc hẹp lại đi chệch khung thành.

Tất nhiên, tình huống này khiến các CĐV của HAGL phải tiếc nuối nhưng nếu so sánh với 3 thất bại đã qua, các khán giả tại Pleiku hẳn sẽ vui mừng bởi đó có lẽ là pha xử lý tốt nhất của tiền đạo xứ Nghệ kể từ ngày khai màn V-League.

HAGL thoát bẽ mặt trong ngày Công Phượng tỏa sáng “nửa vời” - Ảnh 2.

HAGL có hiệp 1 khá nhạt nhòa (ảnh: Hùng Linh).

Tuy nhiên, sau tình huống đó, chủ nhà HAGL lại không thể duy trì được lối chơi tấn công và họ nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh điếng.

Phút 20, Sài Gòn được hưởng phạt góc bên cánh trái, Ngọc Duy đưa bóng cắt ngang khung thành tìm đến vị trí thuận lợi của Marcelo Fernandes. Dù tiền đạo người Brazil sút trượt, nhưng Xuân Nam vẫn có mặt kịp thời đưa bóng vào lưới ở cự ly gần.

Bị thủng lưới, HAGL thể hiện nôn nóng, thiếu kinh nghiệm trong những pha tấn công phần còn lại của hiệp 1. Trong khi đó, HLV Đức Thắng của Sài Gòn lại cho thấy sự đúng đắn của mình khi chọn lối chơi áp sát, gây ra rất nhiều khó khăn cho đội chủ sân Pleiku.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-1 nghiêng về đội khách. Các khán giả phố Núi lại lo lắng trước viễn cảnh đội bóng con cưng sẽ phải nhận thất bại thứ 4 liên tiếp.

Nhưng sự lo lắng ấy đã được giải tỏa ngay đầu hiệp 2. Phút 51, Từ tình huống đá phạt của Công Phượng, Ideguchi bật cao đánh đầu ngược hiểm hóc đưa bóng dội hai cột dọc. Trọng tài xác định đã có bàn thắng cho đội chủ nhà.

HAGL thoát bẽ mặt trong ngày Công Phượng tỏa sáng “nửa vời” - Ảnh 3.

Ideguchi gỡ hòa cho HAGL. (ảnh: Zing.vn)

Sau tình huống này, HAGL chơi hưng phấn hơn hẳn. Công Phượng và đồng đội kiểm soát bóng vượt trội, liên tiếp dồn ép đối thủ hòng quyết tâm lội ngược dòng để giành trọn 3 điểm.

Tuy nhiên, các chân sút của HAGL lại tỏ ra thiếu chính xác trong những tình huống cuối cùng và không thể một lần chọc thủng lưới đội khách. Cuối trận, đội bóng áo đỏ còn có một hình huống dứt điểm dội xà ngang khung thành của Sài Gòn nhưng đó chỉ là điểm nhấn để các CĐV trên sân Pleiku thêm phần tiếc nuối.

Tỷ số 1-1 được giữ nguyên tới hết trận đấu. Với kết quả này, HAGL đã có điểm số đầu tiên sau 3 trận toàn thua. Dẫu sao 1 điểm có được cùng lối chơi tương đối khởi sắc trong hiệp 2 cũng đủ để làm thầy trò HLV Quốc Tuấn cảm thấy tạm hài lòng.

Đội hình:

HAGL: Vĩnh Lợi, A Hoàng, Tăng Tiến, Mobi Fehr, Hồng Duy, Ngọc Quang, Đông Triều, Ideguchi, Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh

Sài Gòn FC: Đức An, Văn Ngọ, Tiến Duy, Ngọc Duy, Xuân Nam, Marcelo Fernandes, Văn Thuận, Bùi Trần Vũ, Xuân Dương, Đình Trọng, Quốc Long.

Bàn thắng:

HAGL: Ideguchi (51’)

Sài Gòn FC: Xuân Nam (20’).

Lịch và kết quả vòng 4 V-League 2017

HAGL thoát bẽ mặt trong ngày Công Phượng tỏa sáng “nửa vời” - Ảnh 4.

BXH V-League 2017

HAGL thoát bẽ mặt trong ngày Công Phượng tỏa sáng “nửa vời” - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại