HAGL thảm bại, bầu Đức liệu có "hỏi tội" tướng Lee sau cú ném băng đội trưởng của Văn Toàn?

Tâm Anh - Ảnh: Đoàn Ca |

HAGL thua, suốt 6 năm qua đấy không phải chuyện đáng phải ngạc nhiên. Song hình ảnh Văn Toàn lột băng đội trưởng trên tay ném thẳng xuống đất, lại cực kỳ đáng ngẫm.

1. Trên sân Hòa Xuân, ngay sau khi trọng tài thổi hồi còi hết thúc trận đấu, ống kính camera bắt được hình ảnh Văn Toàn tung chân đá cỏ đầy bực tức và thất vọng. Nhưng hành động tiếp theo sau đó mới đáng nói, tiền đạo tuyển thủ ĐTQG Việt Nam giật chiếc băng đội trưởng từ trên vai phải xuống, thẳng tay ném xuống mặt cỏ.

Ống kính camera có đủ lý do để lia đến Văn Toàn trong tình huống ấy. Tiền đạo này chính là người ghi bàn mở tỷ số, là người đang đeo tấm băng đội trưởng của đội bóng phố Núi - dù cho đấy là tấm băng của Tuấn Anh. Anh cũng vừa mới có bàn thắng "mở tài khoản" ở mùa giải này. Và sở dĩ Văn Toàn được nhắm đến, là bởi Xuân Trường vào sân có hơn hai chục phút, và không làm nên trò trống gì.

Cú giật băng đội trưởng ném xuống sân của Văn Toàn khiến không ít người hâm mộ phải giật mình, bởi đây là HAGL, là đội bóng vẫn đang là niềm tự hào của bầu Đức, chứ không phải bất kỳ đội bóng nào khác mà "cầu thủ càng ngày càng mất dạy" - như lời ông bầu phố Núi đã từng than vãn.

HAGL thảm bại, bầu Đức liệu có hỏi tội tướng Lee sau cú ném băng đội trưởng của Văn Toàn? - Ảnh 1.

Nhưng cú ném băng ấy lại rất hợp lý, nếu nhìn lại dòng trạng thái của tay săn bàn số mùa giải trước của đội bóng phố Núi - Minh Vương, gần một năm về trước: "Dành cả thanh xuân để trụ hạng".

Quả tình, thật khó tin đến mức vô lý khi một đội bóng có đến nửa đội hình chính là tuyển thủ quốc gia, ấy vậy mà suốt 6 mùa bóng nay, cuộc chiến duy nhất mà họ được tham gia, lại là cuộc chiến trụ hạng.

Trận thua thảm hại trước SHB Đà Nẵng rõ ràng đang mở ra trước mắt Văn Toàn và các đồng đội một tương lai bất định - lại thêm mùa giải nữa họ phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, dẫu cho trước đó được nghe rất nhiều lời hứa hẹn ngon ngọt. Đầu mùa bóng năm ngoái, mục tiêu của HAGL trong buổi lễ ký kết tài trợ là lọt vào top 3 mùa này, và vô địch V.League mùa giải sau.

Giờ đây nhắc lại mục tiêu ấy, hẳn chỉ còn là câu chuyện cười... nhạt toẹt.

HAGL thảm bại, bầu Đức liệu có hỏi tội tướng Lee sau cú ném băng đội trưởng của Văn Toàn? - Ảnh 2.

2. Khiến HAGL với phân nửa đội hình chính là các tuyển thủ quốc gia cứ phải vật lộn với mục tiêu trụ hạng, liệu HLV Lee Tae-hoon có bất bài, và xứng đáng bị thay thế, như bầu Đức từng thay thế HLV Giôm Graechen ngay mùa giải đầu tiên lứa U19 HAGL được đôn lên đá V.League?

Thực ra HLV Lee Tae-hoon hay ai cũng thế thôi, cũng không thể gánh nổi một HAGL không có sự cân bằng như hiện tại. Có là HLV giỏi đến giời cũng không thể cứu nổi pha bóng Trọng Sáng chuyển bóng về cho Hà Đức Chinh thoải mái băng xuống, kết thúc bằng bàn thắng từ chấm phạt đền cho SHB Đà Nẵng, hay pha Tuấn Anh để mất bóng ngay trước vòng cấm địa đội nhà, để Văn Long đối mặt với thủ thành Bửu Ngọc trong tư thế cực kỳ thoải mái.

Tuấn Anh vẫn có phong độ tốt và thực sự xông xáo, cần mẫn, nhưng rõ ràng đội trưởng HAGL không có được cái uy của một người thủ lĩnh, thay vào đó là sự xông xáo chỉ để vá víu cho sự yếu kém ở hai cánh của Hồng Duy và Văn Thanh - hai cầu thủ mà có lẽ HLV Park Hang-seo sẽ phải cực kỳ cân nhắc để gọi lại đội tuyển quốc gia.

HAGL thảm bại, bầu Đức liệu có hỏi tội tướng Lee sau cú ném băng đội trưởng của Văn Toàn? - Ảnh 3.

Văn Toàn vẫn giữ được tốc độ "chết người" của mình, song trận đấu với SHB Đà Nẵng, cầu thủ này thường xuyên phải lùi về giữa sân để lấy bóng trong tình trạng hàng tiền vệ HAGL tan hoang bởi cả Minh Vương lẫn Châu Ngọc Quang đều không thể tranh chấp nổi với đối phương. Ngoại trừ bàn thắng nhiều phần may mắn của Văn Toàn, trước SHB Đà Nẵng, HAGL đá đúng theo kiểu "cho vui" - như phát ngôn của bầu Đức.

Hai trận gần đây trên sân nhà, đội bóng phố Núi kiếm được 4 điểm - một thành tích khá ấn tượng. Tuy nhiên hai trận sân khách, họ thua tan tác cả đôi, thua tâm phục khẩu phục, không có gì phải bàn cãi. Điều đáng nói là cả hai trận được chơi trên sân nhà, họ đều thi đấu dưới cơ đối phương, và đều có điểm do may mắn, hơn là thực lực.

Trước mắt Văn Toàn và các đồng đội đang là trận đấu gặp Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Mùa giải trước, đây là trận đấu để lại nhiều nỗi buồn cho Văn Toàn. Trận đấu ấy, tiền đạo này tự mình kiếm được phạt đền, nhưng cũng tự mình thực hiện không thành công trong đúng ngày sinh nhật. Trận đấu ấy, Văn Toàn phải "gánh đội" khi cả Công Phượng, Xuân Trường đều "đi du học", còn Tuấn Anh chỉ vào sân những phút cuối. Trận đấu ấy, HAGL trắng tay tại Lạch Tray.

HAGL thảm bại, bầu Đức liệu có hỏi tội tướng Lee sau cú ném băng đội trưởng của Văn Toàn? - Ảnh 4.

Nếu HAGL tiếp tục thua, hành động khả dĩ nhất mà bầu Đức có thể thực hiện được lúc này là sa thải HLV Lee Tae-hoon. Ông thầy người Hàn Quốc cũng đã xác định sẵn tinh thần, như từng phát biểu sau trận thua CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Nhưng rõ ràng động thái ấy cũng chẳng thay đổi được nhiều sự thật rằng đội bóng phố Núi đang đứng trước một mùa giải nữa "đua ngược" ở V.League.

Chỉ có điều, hi vọng hành động ném băng đội trưởng của Văn Toàn chỉ là bồng bột nhất thời, chứ không phải "giọt nước tràn ly" với những uẩn ức khi nhìn vào Công Phượng, hay những cầu thủ khác của HAGL đang được cho mượn ở những đội bóng khác tràn ngập tham vọng, chứ không mãi lặn ngụp dưới đáy bảng xếp hạng...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại