HAGL chịu quyết định khó hiểu từ trọng tài; Xuân Trường tỏa sáng trong trận cầu cực "nóng"

Đoàn Dự |

Một điểm là không tệ với HAGL khi phải hành quân tới sân Khánh Hòa. Tuy nhiên, cách đội khách đánh rơi chiến thắng thì quả thật đáng tiếc.

Vòng 7 V.League 2018: Khánh Hòa 1-1 HAGL

Vòng 6 V.League 2018, HAGL đã gây bất ngờ khi đả bại Đà Nẵng 2-0 trên sân nhà Pleiku. Trong quá khứ, Đà Nẵng là một trong những đối thủ chiến thắng Công Phượng và đồng đội nhiều nhất.

Sang tới vòng 7, HAGL đã tiếp tục tạo nên được bất ngờ. Hành quân tới sân của Khánh Hòa, nơi HAGL toàn thua 3 trận từ năm 2015 tới nay (đều với cách biệt 2 bàn), những đứa trẻ của bầu Đức lại giành được 1 điểm, thậm chí suýt thắng nếu không có quyết định khó hiểu của trọng tài ở cuối trận.

Phút 71, Xuân Trường đã tỏa sáng, tung cú sút từ ngoài vùng 16m50 đi chìm, xuyên qua rừng chân cầu thủ Khánh Hòa, làm tung lưới thủ môn Tuấn Mạnh.

Trước đó, HAGL nhiều lần bị Khánh Hòa đe dọa khung thành. Nhưng đáng tiếc đội chủ nhà lại không thể tận dụng cơ hội thành công.

Những tưởng chiến thắng đã đến với HAGL thì ở phút 88, trọng tài Văn Kiên bất ngờ thổi 11m cho Khánh Hòa. Vua áo đen cho rằng cầu thủ HAGL đã phạm lỗi với Zarour khi ngoại binh chủ nhà nhảy lên đánh đầu. Tuy nhiên, đây được xem là quyết định có phần chưa thật sự chính xác.

HAGL chịu quyết định khó hiểu từ trọng tài; Xuân Trường tỏa sáng trong trận cầu cực nóng - Ảnh 2.

Xuân Trường có khoảnh khắc tỏa sáng, giúp HAGL mang về 1 điểm từ sân của Khánh Hòa.

Kết thúc với tỷ số hòa 1-1, trận đấu còn để lại ấn tượng khá xấu xí với người hâm mộ, vì các tình huống vào bóng quá mức cần thiết, những pha tranh cãi diễn ra liên tục giữa đôi bên.

Ở hiệp 1, cầu thủ Khánh Hòa thậm chí còn tranh cãi và đẩy thẳng tay vào mặt thủ môn HAGL. Còn bên ngoài đường biên, bác sĩ Đồng Xuân Lâm của đội khách, cùng HLV thủ môn phía Khánh Hòa đã bị đuổi lên khán đài khi tranh cãi với nhau.

Giành kết quả không tệ trên sân đối thủ khó chơi nhưng HAGL chắc chắn sẽ cần củng cố vững chắc thêm hàng thủ. Và HLV đôi bên có lẽ cần những sự nhắc nhở dành cho cầu thủ của mình, để tránh biến 1 trận đấu bóng đá thành màn đấu đá thô bạo, hay tranh cãi đáng quên.

Hòa trận này, HAGL có 9 điểm sau 7 vòng đấu, tạm đứng thứ 9 trên BXH còn Khánh Hòa giữ vững thành tích bất bại, có 12 điểm sau 7 vòng, đứng thứ 3.

ĐH ra sân

Khánh Hòa: Tuấn Mạnh (thủ môn), Văn Vũ, Ti Phông, Đình Khương, Quốc Chí, Đình Nhơn, Tấn Tài, Toure Youssouf, Đình Lợi, Nhật Nam, Zarour Chaher (đội trưởng)

Dự bị: Ngọc Cường (thủ môn), Trọng Bình, Hoài An, Công Thảo, Hữu Cảm, Văn Tùng, Huy Hoàng, Văn Vũ, Tấn Điền.

HAGL: Văn Tiến (thủ môn), A Hoàng, Việt Hưng, Văn Hạnh, Văn Thanh, Văn Sơn, Đông Triều, Xuân Trường (đội trưởng), Văn Toàn, Gordon Rimario Allando, Công Phượng.

Dự bị: Văn Trường, Thanh Hậu, Hồng Duy, Minh Vương, Thanh Bình, Kim Jinseo, Hoàng Thanh Tùng, Đức Lương, Anh Tài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại