HAGL 1-0 HN T&T: Lạ lùng HAGL, lạ lùng Hà Nội T&T

Ngô Trà |

Trận đấu trên sân Pleiku chiều nay thiếu khán giả, nhưng có vẻ như thừa sự quyết liệt, tiểu xảo, kịch tính. Quan trọng nhất, có vẻ như thừa một chút gờn gợn cho những ai chứng kiến.

Hoàng Anh Gia Lai thắng 1-0 trên sân nhà, với pha lập công của Hồng Duy ở đầu hiệp 2. Thắng trận này, cộng với việc Long An thua FLC Thanh Hóa, đội bóng của bầu Đức có 15 điểm sau 16 vòng đấu, xếp trên Long An với 3 điểm cách biệt.

Những ai đã từng xem trận lượt đi của hai đội trên sân Hàng Đẫy, chắc hẳn phải ngạc nhiên lắm với màn trình diễn trên sân Pleiku chiều nay. Chẳng thể còn nhận ra một Hà Nội T&T tinh ranh và khôn khéo, đá hơn HAGL "hẳn một cái đầu", vừa đá vừa đùa cũng thắng.

Cũng có gì là lạ đâu, sẽ chẳng có gì là sốc, nếu bạn đã từng xem trận lượt về mùa giải trước giữa chính hai đội, cũng tại Pleiku. Hà Nội T&T đá "như bố đá với con" suốt hiệp 1, ghi 2 bàn. Sang hiệp 2, họ "bàn giao" lại trận đấu cho HAGL, và thua lại đúng 3 bàn "chuẩn chỉ".

HAGL 1-0 HN T&T: Lạ lùng HAGL, lạ lùng Hà Nội T&T - Ảnh 1.

Tây "số 10" và Tây "gãy chân" ngồi ngoài, nhưng có hề chi, HAGL vẫn chiến thắng.

Trận thua đấy của Hà Nội T&T trở thành một trong những tiêu điểm gây cười của V-League mùa giải trước, nhưng nó lại là chiếc phao cứu sinh cực kỳ kịp thời, để cứu "Những đứa trẻ nhà bầu Đức" trước nguy cơ xuống hạng.

Cùng xem trực tiếp trận này, một cựu cầu thủ chua chát: "Nhìn xem, các đường chọc khe, đánh biên lợi hại của Hà Nội T&T tự nhiên biến mất, thay vào đấy là những pha treo bóng bổng vô thưởng vô phạt. Người Hà Nội tài thật. Muốn thắng là thắng, mà muốn...".

Ngay cả trước khi tấm bảng bù giờ 5 phút được giơ lên vào cuối trận, nhiều khán giả trong số ít ỏi khán giả Gia Lai theo dõi trận đấu trên sân đã lục tục đứng dậy ra về, thay vì nán lại chúc mừng đội nhà lâu lắm rồi mới kiếm được trận thắng "rửa mặt".

Kết thúc một trận đấu "như thật" với đầy đủ bàn thắng, thẻ vàng, ăn vạ, phạm lỗi, tiểu xảo, câu giờ, chấn thương rời sân... các cầu thủ HAGL ôm nhau ăn mừng khá hững hờ, còn với Hà Nội T&T, chắc hẳn đây là trận đấu đáng quên với họ, nhưng theo nghĩa nào thì... còn lâu mới nói.

Đội hình thi đấu:

HA.GL: Văn Tiến, Văn Thắng, Đông Triều, Tăng Tiến, Đức Lương, Hồng Duy, Trần Vũ, Thái Học, Văn Thanh, Văn Toàn, Ideguchi.

Hà Nội T&T: Minh Long, Văn Kiên, Đại Đồng, Gonzalo, Đức Huy, Văn Quyết, Thành Lương, Quang hải, Hùng Dũng, Hoàng Vũ Samson, Loris Arnaud.

Ghi bàn: Hồng Duy (51).

Kết quả các trận đấu khác:

Long An 0-1 FLC Thanh Hóa (Omar 65') 

B.Bình Dương 1-0 Than Quảng Ninh (Ivan Firer 4') 

Đồng Tháp 1-1 QNK Quảng Nam (Samson Kpenosen 48' - Đình Thắng 13')

HAGL 1-0 HN T&T: Lạ lùng HAGL, lạ lùng Hà Nội T&T - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại