Hà Nội vì khán giả hay vì quyền lực bao trùm?

Hoài Đan |

CLB Hà Nội khiếu nại thành công giúp sân Hàng Đẫy thoát án "treo" 1 trận. Nhưng rốt cuộc, họ đang vì khán giả hay vì cái tôi của một đội bóng quyền lực?

Cách đây khoảng 10 năm, khi Hà Nội có đến 3 đội bóng là Hà Nội ACB, Hoà Phát Hà Nội và Hà Nội T&T, sân Hàng Đẫy được chọn là sân nhà chung của 3 đội. Thế nhưng các cánh cổng đều được mở toang cho khán giả vào tự do. 

Thời điểm đó, bóng đá Hà Nội khát khán giả đến mức đôi khi các doanh nghiệp bảo trợ phải huy động cả công nhân, nhân viên cùng một lượng nhỏ khán giả được... trả tiền vào sân cổ vũ.

Khi bóng đá Thủ đô chỉ còn lại CLB Hà Nội (trước đây là Hà Nội T&T), cùng với hiệu ứng đến từ U23 và ĐTQG, lượng khán giả đến sân Hàng Đẫy đã tăng lên đáng kể. 

Minh chứng là số lượng thẻ thành viên của Hội CĐV Hà Nội đã tăng đột biến sau VCK U23 Châu Á vì Hà Nội là đội bóng đóng góp nhiều ngôi sao nhất cho U23 Việt Nam. 2 mùa giải gần đây, sân Hàng Đẫy không còn cảnh là "sân nhà của các đội khách" như Hải Phòng, SLNA, Thanh Hoá...

Nhưng đúng thời điểm mà bóng đá Hà Nội ở giai đoạn chiếm được niềm tin và kéo được lượng khán giả lớn đến sân thì họ lại lần đầu tiên nhận án phạt phải "đóng cửa". Những CĐV trung thành mà phải mất cả 10 năm Hà Nội mới có được sẽ đối mặt với  một sự thiệt thòi và bất công. Bởi lẽ ra nhóm CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng kia phải là đối tượng phải chịu.

Thế nhưng cái khó ở đây là việc VFF không thể xử phạt CĐV không có Hội, nhóm chính thức.

Hà Nội vì khán giả hay vì quyền lực bao trùm? - Ảnh 1.

Khán giả Hà Nội vẫn được vào sân Hàng Đẫy chiều 27.4. Ảnh: Hoàng Việt

Tuy nhiên, điều cần nhấn mạnh ở đây là chính BTC sân Hàng Đẫy đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình trong trận đấu "nóng" đã được dự báo từ trước. Sau sự cố xảy ra, chính BTC sân đã  nhận trách nhiệm. Và khán giả Hà Nội vì thế mà đối diện với sự thiệt thòi khi Ban Kỷ luật VFF ra án phạt "treo" sân Hàng Đẫy 1 trận.

Tuy nhiên, sau khi nhận án phạt, CLB Hà Nội đã có những phản ứng khá quyết liệt. Thậm chí, đại diện đội bóng này còn truyền đi thông điệp sẽ "chiến đấu đến cùng vì các CĐV".  Và chỉ một ngày sau khi nhận đơn khiếu nại của CLB Hà Nội về việc bị Ban Kỷ luật VFF quyết định phạt 70 triệu đồng và "treo" sân Hàng Đẫy, chiều 26.4 Ban Giải quyết khiếu nại đã quyết định hủy án phạt nói trên.

Sự việc vô tình biến cả VFF và VPF thành "trò hề". Cần nhớ rằng, trước khi ra án, Ban Kỷ luật VFF đã căn cứ vào hồ sơ của VPF và tham vấn ý kiến lãnh đạo VFF. Việc khiếu nại được giải quyết quá nhanh với chiến thắng chớp nhoáng dành cho Hà Nội tiếp tục nổ ra những ý kiến trái chiều. Một câu hỏi được tất cả đặt ra, phải chăng đã có thế lực tác động Ban Giải quyết khiếu nại?

Có lẽ, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu Hà Nội tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp ở các trận đấu, hành xử của cầu thủ trong và ngoài sân cỏ. Đáng tiếc, đội bóng Thủ đô lại làm mọi cách để "ăn thua" một bản án mà BTC sân buộc phải chấp nhận. Điều này vô tình sẽ tạo ra một tiền lệ xấu. Hơn nữa, Ban Giải quyết khiếu nại VFF cũng khiến cho cả hệ thống của VFF, VPF "việt vị" với quyết định của mình.

Hà Nội là đội bóng lớn và họ đang cho thấy tầm ảnh hưởng, vị thế của mình ở sân chơi V.League. Nhưng có lẽ, thứ mà Hà Nội nhận được sau khi khiếu nại thành công bản án này chính là những cái nhìn đầy nghi hoặc đến từ dư luận, vốn đã thiếu thiện cảm do vấn đề một ông chủ nhiều đội bóng và quyền lực ảnh hưởng lên cả VFF.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại