Hạ đàn em Công Phượng, HLV U19 Hà Nội từ chối dẫn dắt U19 Việt Nam vì lý do đặc biệt

Hải Bình |

HLV Vũ Hồng Việt đã xin từ chối dẫn dắt U19 Việt Nam tham dự giải U19 Quốc tế sau đây vì lý do khá đặc biệt.

Để thua U19 Hà Nội 0-1 trong trận chung kết giải U19 Quốc gia 2019, U19 HAGL đã không thể có được lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang của giải đấu này. Thế nhưng, HLV Graechen vẫn có điều đáng tự hào về các học trò của mình.

"Tôi có hai cảm xúc lúc này đó là vừa buồn bã và ngược lại tự hào về các cầu thủ với những gì đã thể hiện hôm nay trong hiệp 2, cũng như trong suốt giải đấu này. Họ còn quá trẻ so với các đối thủ còn lại, có người chưa tròn 16 tuổi. Nhưng các học trò làm được điều mà tôi không hề nghĩ đến.

Mục tiêu của tôi và các học trò trước giải này là có mặt tại vòng bán kết. Thế nhưng, khi thiếu người vì hậu vệ Du Học chấn thương, người thay thế đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, dù rằng anh ta có thể hình khá nhỏ bé", HLV Graechen cho hay.

Hạ đàn em Công Phượng, HLV U19 Hà Nội từ chối dẫn dắt U19 Việt Nam vì lý do đặc biệt - Ảnh 1.

U19 HAGL nhận hạng Nhì chung cuộc. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, HLV Vũ Hồng Việt lại rất tự hào về danh hiệu vừa mới đạt được cùng các học trò, vị thuyền trưởng của U19 Hà Nội cho biết:

"Tôi chỉ biết khen ngợi các học trò của mình, họ đã thực hiện tốt những gì đưa ra. Khi đá với U19 HAGL, như đánh giá từ đầu giải thì đánh giá không bằng SLNA hay Đà Nẵng. Sau trận bán kết, tôi cũng đã rất muốn gặp U19 HAGL.

Bởi tôi đã nghiên cứu rất kỹ lứa này khi HLV Graechen huấn luyện. Kể cả lứa Công Phượng cũng vậy thôi. HAGL xây dựng lối chơi kiểm soát bóng tốt, kỹ thuật cá nhân hay, luôn tấn công trung lộ. Khi áp dụng chiến thuật như vậy, chúng tôi đã bịt hết mọi khoảng trống khe và trung lộ nên HAGL bế tắc. Họ kiểm soát bóng tốt hơn nhưng cơ hội ghi bàn gần như không có.

Với chức vô địch thứ 5 của U19 Hà Nội, lần nữa khẳng định trung tâm đào tạo trẻ của Hà Nội rất tốt. Với tôi trong đội hình của U19 Hà Nội tại giải này, đánh giá cao hai cầu thủ đội trưởng Tiến Long và tiền vệ trung tâm Đức Hoàng, cả hai thi đấu ấn tượng nhất ở giải này.

Kết thúc trận chung kết tôi có trao đổi với Ban tổ chức xin không làm HLV trưởng vì con nhỏ hiện đang ốm cấp cứu trong bệnh viện".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại