Chung số phận với ĐT Việt Nam, Thái Lan đại bại, bất lực nhìn Philippines lên ngôi vô địch

Tiểu Lâm Mộc (ảnh: Thuỵ An, video: Phú Qúy) |

20:23 ngày 17/07/2022

Thái Lan đại bại, bất lực nhìn Philippines đoạt chức vô địch

Tỷ số chung cuộc: Philippines 3-0 Thái Lan

Ghi bàn: Phillippines: Jessika Cowart (8’), Katrina Guillou (21’), Bolden (89’).

Nữ Thái Lan 0-3 Nữ Philippines | Nữ Đông Nam Á 2022

Hai ngày trước, ĐT nữ Philippines đã khiến cả Đông Nam Á sửng sốt khi trút vào lưới ĐT nữ Việt Nam tới 4 bàn không gỡ với một thế trận hoàn toàn vượt trội. Hôm nay, đến trận chung kết gặp Thái Lan, ĐT nữ Philippines một lần nữa khiến tất cả phải trầm trồ khi "kết liễu" đối thủ theo cách hết sức dễ dàng, đầy chóng vánh.

Giống như ĐT nữ Việt Nam thì Thái Lan cũng nhập cuộc tương đối thận trọng trong khoảng ít phút đầu tiên, bởi họ hiểu rằng Philippines đang có phong độ rất cao, tâm lý cực kỳ hưng phấn lại chiếm lợi thế sân nhà. Thế nhưng, rốt cục sự thận trọng của Thái Lan cũng không thể ngăn được sức mạnh của Philippines.

Về phía Philippines, cách tiếp cận của họ cũng khá giống như trận gặp ĐT nữ Việt Nam. Với nòng cốt gồm nhiều ngôi sao nhập tịch, ĐT nữ Philippines dựa nhiều vào ưu thế thể hình, thể lực và tốc độ để đẩy cao đội hình lên tấn công, hòng "phủ đầu" đối phương.

Hệ quả là Philippines không mất nhiều thời gian để vượt lên và bàn mở tỷ số của họ cũng giống hệt với bàn mở tỷ số ở trận gặp ĐT nữ Việt Nam. Phút thứ 7, vẫn xuất phát từ quả phạt góc bên cánh phải, cầu thủ số 26 Jessika Cowart đánh đầu dũng mãnh xé lưới Thái Lan.

Bàn thắng giúp các tuyển thủ Philippines càng đá càng hưng phấn. Đội bóng áo đỏ liên tục triển khai tấn công, đẩy khung thành Thái Lan vào tình trạng báo động.

Phút 21, bắt nguồn từ tình huống được hưởng đá phạt cố định, Philippines đã lợi dụng sự lỏng lẻo của hàng thủ Thái Lan để uy hiếp khung thành và Katrina Guillou là người đã tận dụng pha lộn xộn, thực hiện cú đá bồi cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Chung số phận với ĐT Việt Nam, Thái Lan đại bại, bất lực nhìn Philippines lên ngôi vô địch - Ảnh 2.

Philippines quá mạnh so với Thái Lan.

Ngoài việc nắm lợi thế cực lớn về tỷ số, Philippines còn áp đảo hoàn toàn trước Thái Lan về mặt thế trận. Đội bóng xứ Chùa Vàng thậm chí không thể triển khai bóng và tiếp cận khu vực 16m50 của Philippines. Tốc độ, khả năng tranh chấp vượt trội của các tiền vệ Philippines khiến các cầu thủ Thái Lan liên tục chuyền hỏng ở khu vực giữa sân.

Lối đá tương đối đơn giản, dựa nhiều vào sức mạnh, tốc độ của Philippines đã khiến hàng thủ Thái Lan liên tục chao đảo và như trận trước, Bolden vẫn là ngòi nổ cực kỳ nguy hiểm của đội chủ nhà. Nếu các chân sút Philippines dứt điểm tốt hơn, có lẽ thủ môn Thái Lan đã phải vào lưới nhặt bóng không dưới 2 lần nữa, chỉ ngay trong hiệp 1.

Ở thời điểm sau giờ nghỉ, Thái Lan nỗ lực vùng lên tấn công trong khi đó Philippines chủ động nhường bóng cho đối thủ và chờ thời cơ phản công. Các cô gái Thái Lan thi đấu nỗ lực nhưng không đủ độ sắc bén để phá vỡ hàng phòng ngự Philippines vốn "có thừa" sức mạnh. Trong suốt hiệp 2, Thái Lan vẫn lực bất tòng tâm trong mục tiêu ghi bàn gỡ. 

Thậm chí, đến phút 89, Philippines còn có thêm một bàn thắng để khép lại mọi hy vọng mong manh của Thái Lan. Lần này, Philippines vẫn tận dụng khả năng không chiến từ một tình huống phạt góc và ngôi sao sáng Bolden đã bật cao đánh đầu thành bàn trong sự bất lực của các hậu vệ đối phương.

Chung số phận với ĐT Việt Nam, Thái Lan đại bại, bất lực nhìn Philippines lên ngôi vô địch - Ảnh 3.
Chung số phận với ĐT Việt Nam, Thái Lan đại bại, bất lực nhìn Philippines lên ngôi vô địch - Ảnh 4.

Như vậy, Thái Lan đã phải chịu chung số phận với ĐT nữ Việt Nam khi đối đầu Philippines. Trong khi đó, ĐT nữ Philippines chính thức đoạt chức vô địch theo cách cực kỳ xứng đáng. Đây là danh hiệu mang tính lịch sử bởi lần đầu tiên họ lên ngôi hậu ở đấu trường Đông Nam Á.

Rõ ràng, chiến lược bổ sung nhiều ngôi sao nhập tịch của bóng đá nữ Philippines đã mang lại kết quả tuyệt vời bởi trước khi đoạt ngôi hậu tại AFF Cup nữ, họ cũng xuất sắc giành vé dự VCK World Cup nữ 2023.

Trong tương lai, chắc chắn Philippines sẽ là chướng ngại rất khó khăn cho ĐT nữ Việt Nam nếu hai đội phải chạm mặt.

Chung số phận với ĐT Việt Nam, Thái Lan đại bại, bất lực nhìn Philippines lên ngôi vô địch - Ảnh 5.
Chung số phận với ĐT Việt Nam, Thái Lan đại bại, bất lực nhìn Philippines lên ngôi vô địch - Ảnh 6.

Đội  hình xuất phát:

Chung số phận với ĐT Việt Nam, Thái Lan đại bại, bất lực nhìn Philippines lên ngôi vô địch - Ảnh 7.
Chung số phận với ĐT Việt Nam, Thái Lan đại bại, bất lực nhìn Philippines lên ngôi vô địch - Ảnh 8.

16:58 ngày 17/07/2022

ĐT nữ Việt Nam gục ngã cay đắng theo kịch bản nghẹt thở

Nữ Việt Nam 3-4 Nữ Myanmar | Nữ Đông Nam Á 2022

Tỷ số chung cuộc: ĐT nữ Việt Nam 3-4 Myanmar

Ghi bàn:

ĐT nữ Việt Nam: Huỳnh Như (24’, 40’), Hải Yến (81’)

Myanmar: San Thaw Thaw (10’, 58’, 88’), Win Win (83’)

Vài ngày trước, ĐT nữ Việt Nam đã góp phần tạo nên "địa chấn" ở vòng bán kết giải Đông Nam Á với việc thất thủ trước chủ nhà Philippines tới 4 bàn không gỡ. Trận thua đó bộc lộ những vấn đề của hàng phòng ngự ĐT nữ Việt Nam và nó buộc thầy trò HLV Mai Đức Chung phải bất đắc dĩ bước vào trận tranh hạng Ba với Myanmar bằng mục tiêu hướng tới một chiến thắng ấn tượng để "gỡ gạc danh dự".

Tuy nhiên, một lần nữa tuyển nữ Việt Nam lại bộc lộ điểm yếu của mình, giống như cách mà cả đội để thua Philippines. Thêm một lần nữa, hàng phòng ngự của ĐT nữ Việt Nam lại mắc những sai lầm khiến toàn đội phải trả giá bằng những bàn thua.

Khi trận đấu mới trôi được 10 phút, Myanmar được hưởng cú đá phạt góc. Hàng phòng ngự ĐT nữ Việt Nam trong đó có thủ môn Khổng Thị Hằng chơi có phần thiếu tập trung, để cho San Thaw Thaw tung ra tới 2 cú dứt điểm để mở tỷ số trận đấu.

Việc bị dẫn bàn sớm khiến ĐT nữ Việt Nam gặp không ít khó khăn. Các pha lên bóng chủ yếu tập trung vào miếng đánh biên của đội bóng áo trắng chưa đủ độ khó để đánh bại hàng phòng ngự Myanmar. Tuy nhiên, trong thế trận khó khăn, tiền đạo chủ lực Huỳnh Như đã toả sáng rực rỡ.

Gục ngã cay đắng theo kịch bản nghẹt thở, ĐT Việt Nam để lại mối lo lớn ngày rời giải ĐNÁ - Ảnh 2.

Hai bàn đầu tiên của ĐT nữ Việt Nam đến từ khoảnh khắc toả sáng cá nhân của Huỳnh Như (ảnh: VFF).

Thời điểm giữa hiệp 1, tận dụng tình huống hai hậu vệ Myanmar không hiểu ý nhau trong pha tranh bóng, Huỳnh Như với tốc độ, sự tinh quái của mình đã tranh thủ thời cơ để dứt điểm nhanh quân bình tỷ số trận đấu.

Đến phút 40, lại là Huỳnh Như lên tiếng và lần này là một khoảnh khắc chói sáng của tiền đạo mang áo số 9. Từ một góc khá hẹp bên cánh phải, Huỳnh Như đảo bóng cực dẻo rồi tung ra cú cứa lòng chân trái vốn không phải chân thuận, đưa bóng đi với quỹ đạo quá hiểm rồi bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Myanmar.

Công bằng mà nói, hai bàn thắng của ĐT nữ Việt Nam không phải đến từ những mảng miếng tấn công sắc bén, mà nó đến từ sự toả sáng cá nhân của Huỳnh Như. Lúc này, người hâm mộ có lý do để tiếc nuối bởi nếu ở vòng bán kết, Huỳnh Như thi đấu thăng hoa như vậy, có lẽ kết quả của ĐT nữ Việt Nam đã khác.

Thế nhưng, một cánh én không làm nên mùa xuân. Một mình Huỳnh Như toả sáng là chưa đủ khi mà hàng phòng ngự của ĐT nữ Việt Nam chưa thể khắc phục được điểm yếu của mình. Phút 58 của trận đấu, từ một pha bóng tưởng chừng không có gì nguy hiểm của Philippines, hàng thủ ĐT nữ Việt Nam một lần nữa mắc lỗi và phải trả giá bằng bàn thua. Trong bàn thua này, lỗi của thủ môn Khổng Thị Hằng cũng là tương đối rõ ràng.

Việc Myanmar có bàn gỡ 2-2 khiến phần còn lại của trận đấu trở nên khó lường. Điều đáng nói là hàng thủ của ĐT nữ Việt Nam tiếp tục để lộ ra những khoảng trống, tạo cơ hội cho Myanmar tiếp cận khung thành của ĐT nữ Việt Nam. Thời điểm nửa sau của hiệp 2, một số vị trí của ĐT nữ Việt Nam cũng tỏ rõ sự xuống sức.

Trong thế trận có phần bị lép vế, ĐT nữ Việt Nam bất ngờ có bàn vượt lên dẫn 3-2 trong khoảnh khắc mà hàng thủ Myanmar mắc lỗi ở thời điểm phút 81. Thủ môn và hậu vệ Myanmar phối hợp không tốt, tạo điều kiện để Hải Yến sút bóng vào lưới trống.

Gục ngã cay đắng theo kịch bản nghẹt thở, ĐT Việt Nam để lại mối lo lớn ngày rời giải ĐNÁ - Ảnh 3.

Một mình Huỳnh Như là không đủ mang lại chiến thắng cho ĐT nữ Việt Nam khi hàng phòng ngự mắc quá nhiều sai lầm (ảnh: Thuỵ An).

Song, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ đúng 2 phút sau bàn vượt lên (83’), một lần nữa vị trí thủ môn của tuyển nữ Việt Nam - Trần Thị Kim Thanh sau khi vào sân thay người đã mắc sai lầm, bắt bóng lỗi và cầu thủ số áo 15 Win Win của Myanmar chỉ chờ có thể để tranh thủ ghi bàn đưa trận đấu về tỷ số 3-3.

Năm phút sau đó (88'), các cầu thủ Myanmar ăn mừng như thể họ vừa đoạt chức vô địch, khi một lần nữa trừng phạt sai lầm của hàng phòng ngự ĐT Việt Nam mà nổi bật nhất là vị trí của thủ môn Kim Thanh để ghi bàn thắng thứ tư. Lần này, Kim Thanh mắc lỗi đẩy trượt bóng và San Thaw Thaw lao vào dứt điểm nâng tỷ số lên 4-3 cho Myanmar.

Những phút còn lại là quá ít ỏi để các cô gái Việt Nam sửa sai. Thầy trò HLV Mai Đức Chung chấp nhận thất bại chung cuộc 3-4 theo kịch bản đầy nghẹt thở và cũng đầy thất vọng.

Rõ ràng, hai trận cuối cùng đã bộc lộ vấn đề quá lớn trong khả năng phòng ngự của ĐT nữ Việt Nam trong đó vị trí thủ môn là đáng lo hơn cả. Thầy trò HLV Mai Đức Chung không thể đoạt huy chương đồng danh dự và trước mắt toàn đội vẫn còn quá nhiều việc phải làm mà đặc biệt là giải đấu cực kỳ quan trọng - VCK World Cup nữ vào năm sau.

Gục ngã cay đắng theo kịch bản nghẹt thở, ĐT Việt Nam để lại mối lo lớn ngày rời giải ĐNÁ - Ảnh 4.
Gục ngã cay đắng theo kịch bản nghẹt thở, ĐT Việt Nam để lại mối lo lớn ngày rời giải ĐNÁ - Ảnh 5.

Nỗi buồn của ĐT nữ Việt Nam (ảnh: Thuỵ An)

Đội hình xuất phát:

Khổng Thị Hằng, Thu Thương, Hoàng Thị Loan, Hải Linh, Lan Anh, Nguyễn Thị Vạn, Thanh Nhã, Vạn Sự, Thu Xuân, Thu Thảo, Hải Yến

Zu Latt Nadi, Aye Aye Moe, Khin Than Wai, Zune Yu Ya Oo, Nant Zu Zu Htet, Khin Marlar Tun, Pont Pont Pyae Maung, Win Theingi Tun, San Thaw Thaw, Myat Noe Khin, July Kyaw

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại