Góc nhìn: Giá như có thêm một Tito Vilanova đệ nhị

Hà Sơn |

Thì đó sẽ là người để Mourinho trút giận, cũng như tạo scandal đánh lạc hướng dư luận, thay vì làm vị HLV đạo mạo bên đường biên, rồi trách móc thẳng thừng học trò khi họp báo.

1. Cuối cùng, tuần trăng mật giữa Jose MourinhoMan United cũng đã chính thức khép lại sau thất bại trước kình địch Man City trong trận derby thành Manchester.

Đây đích thị là "chén đắng" không dễ gì nuốt trôi với các cầu thủ Quỷ đỏ và các Manucians của họ. Còn gì đau đớn hơn khi bị kẻ thù truyền kiếp hạ gục ngay trên "thánh địa" của mình.

Nhất là trong bối cảnh thầy trò HLV Jose Mourinho đang tràn đầy tự tin sau khi giành tới 9 điểm tuyệt đối ở 3 lượt trận đầu tiên. Còn các CĐV của họ cũng đang mơ mộng về kỷ nguyên vàng son với Sir Alex Ferguson ngày nào.

Hơn lúc nào hết, họ đang rất muốn chứng tỏ với cả thế giới rằng: Quỷ đỏ đích thực ngày nào đang trở lại!

Nhưng rồi, tất cả chỉ là những mơ mộng hão huyền. Một Man United với đầy đủ binh hùng tướng mạnh đã phải chấp nhận trắng tay ngay tại Old Trafford – nơi mà họ vẫn tự hào là "Nhà hát của những giấc mơ".

Góc nhìn: Giá như có thêm một Tito Vilanova đệ nhị - Ảnh 1.

Mourinho và dàn sao Quỷ đỏ thua đau tại ngay Old Trafford.

Thất bại trước Man City không chỉ là một trận thua đơn thuần, không chỉ là 3 điểm, không chỉ là ngôi đầu trên bảng xếp hạng, mà nó còn là "vết dao" đâm thẳng vào những trái tim đang kiêu hãnh của Quỷ đỏ.

Rất có thể, trận thua trước kình địch hàng xóm sẽ để lại những dư chấn tâm lý xấu cho đội quân của Mourinho.

Bên cạnh đó, thất bại trước Man City cũng đồng thời khiến cho số trận thua của Mourinho mỗi khi đối đầu với Pep tiếp tục được tăng lên con số 8. Vậy là sau 17 lần đấu trí với Pep Guardiola, Người đặc biệt vẫn chỉ có được vỏn vẹn 3 trận thắng và 6 trận hoà.

Đây chính là thành tích tệ nhất của Mourinho so với khi ông phải đối đầu những nhà cầm quân danh tiếng khác như Alex Ferguson hay Arsene Wenger…

2. Nhưng nỗi đau của Mourinho không chỉ dừng lại ở những gì đã nói ở trên, mà hơn nữa khi người trực tiếp khiến trái tim ông tê tái lại chính là Kenvin de Bruyne. Anh là người đã bị Mou vất bỏ không thương tiếc khi ông còn dẫn dắt Chelsea năm 2013.

Nhớ lại ngày đó, tiền vệ người Bỉ dù đã chứng minh được khả năng và tiềm năng to lớn của mình sau một mùa giải thi đấu theo dạng cho mượn ở Bremen, nhưng cuối cùng anh đã chẳng được chiến lược gia người Bồ đoái hoài tới khi trở lại nước Anh.

Góc nhìn: Giá như có thêm một Tito Vilanova đệ nhị - Ảnh 2.

De Bruyne có màn "trả thù" ngọt ngào trước Mourinho.

Cho đến trước khi bước vào Giáng sinh năm 2013, De Bruyne chỉ được Mourinho cho ra sân đúng 3 trận ở Premier League. Quãng thời gian ít ỏi đó chẳng thể đủ cho anh để lại dấu ấn nào, trước khi bị chính Mourinho bán cho Wolfsburg, đổi lấy 18 triệu euro.

Tất nhiên, tiền vệ người Bỉ vẫn chưa thể nào quên những gì ông thầy cũ đã đối xử với anh.

Trước khi trận derby thành Manchester diễn ra, người ta đã nói rất nhiều đến những màn báo thù giữa Mourinho, Ibra và Pep Guardiola.

Và dù không nóng như những mối thù kể trên, nhưng De Bruyne đương nhiên là rất muốn góp công đánh bại Man United để chứng minh cho "thầy cũ" Mourinho thấy sai lầm của mình.

Và rồi, không ai khác, chính là Kenvin Der Bruyne đã trở thành nỗi ác mộng với đội bóng của Người đặc biệt.

Anh không chỉ trực tiếp ghi bàn, kiến tạo để giúp đội nhà đánh bại đội bóng cũ, mà mỗi khi Kenvin De Bruyne có bóng là một lần ám ảnh được dành cho các cầu thủ Quỷ đỏ. Nếu không bị cột dộc 2 lần từ chối bàn thắng, De Bruyen đã có được hat-trick.

Đó quả là món quà không thể ngọt ngào hơn được dành cho tiền vệ Bỉ trong ngày anh tái ngộ người từng hắt hủi mình.

Góc nhìn: Giá như có thêm một Tito Vilanova đệ nhị - Ảnh 3.

Thất bại tối qua sẽ khiến Mourinho gặp nhiều rắc rối.

3. Rõ ràng, trận thua trước Man City là một thất bại kép với Người đặc biệt Jose Mourinho.

Với 3 chức vô địch đã có khi còn dẫn dắt Chelsea, Mourinho đích thị là "lãnh chúa" của Premier League. Nhưng ngày hôm nay, ngay trên "lãnh địa" quen thuộc đó, trước anh "lính mới" Pep Guardiola – người mới chỉ có lưng vốn 4 trận cầm quân tại đây, Mou đã hoàn toàn bị đánh bại.

Thất bại trước Pep Guardiola chẳng khác gì "mãnh hỗ" bị đối thủ hạ nhục ngay trên khu rừng bấy lâu mình cai quản. Càng đau đớn hơn khi thứ "móng vuốt" Pep sử dụng để đánh bại ông lại là "đồ bỏ" của Mou – mang tên Kenvin De Bruyne.

Nhớ lại, trong trận Siêu cúp lượt về với Barca của Pep Guardiola ở Nou Camp năm 2011, khi Messi ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà, ngoài đường biên, Mourinho đã lao vào móc mắt cố HLV Tito Vilanova – người lúc đó vẫn đang là trợ lý của Pep Guardiola.

Vụ bê bối đó là vết nhơ trong sự nghiệp của Người đặc biệt, nhưng nó cũng đã giúp ông đánh lạc hướng được truyền thông để họ bớt "chĩa súng" vào thất bại trên sân của Real Madrid.

Góc nhìn: Giá như có thêm một Tito Vilanova đệ nhị - Ảnh 4.

Làm "anh" khó lắm Mou ơi!

Hôm qua, Mourinho đóng vai một người đi trước cao thượng, sẵn lòng từ bỏ hiềm khích với Pep Guardiola và bắt tay, rồi ôm thân mật người đồng nghiệp tại Premier League.

Không biết giờ đây Mourinho có tiếc hay không, vì đã tự cắt đi cái quyền được bực tức, được xả stress hoặc làm gì đó ồn ào trên đường biên trận derby.

Chỉ biết rằng vào đến buổi họp báo, ông đã rất tức giận và chỉ trích mạnh mẽ các học trò của mình. Xem ra, hiền hòa dù khi thắng hay thua đều không hợp với Người đặc biệt, nhất là khi ông đã để lại không ít oán thù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại