Giọt nước mắt của hot girl ĐTVN, lời gan ruột nơi HLV Mai Đức Chung và nỗi lòng ẩn sau ý định bỏ nghề

Linh Đan |

“Từ ngày đi đá bóng, chuyện xảy ra năm 2019 có lẽ là kỷ niệm buồn nhất với em. Thực sự khó mà quên nổi”, nữ tuyển thủ Trần Thị Duyên bồi hồi nhớ lại.

Năm 2017, chỉ sau 1 đêm, Trần Thị Duyên tỉnh dậy trong hốt hoảng khi thấy hàng loạt tin nhắn và lời mời kết bạn trên facebook. Sự nổi tiếng sớm đến với Duyên từ tuổi 17 nhờ vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương và thân thiện. Kể từ ngày ấy, danh xưng hot girl làng bóng đá cũng gắn chặt với cầu thủ này.

Thế nhưng hành trình sau đó của Trần Thị Duyên lại không suôn sẻ như mong đợi. Ở tuổi 19, độ tuổi đáng ra tương lai phải tràn đầy hứa hẹn, Duyên bị đứt dây chằng đầu gối.

Mọi thứ xảy đến trong ngỡ ngàng. Thậm chí ngay cả khi sắp lên bàn phẫu thuật, cô gái quê Hà Nam vẫn không tin chấn thương khủng khiếp ấy lại xảy đến với mình.

Đã có lúc, Duyên nghĩ đến việc bỏ bóng đá để tìm kiếm một công việc khác. Nhưng rồi, trái bóng vẫn tiếp tục gắn chặt với Duyên như một định mệnh, giống như cách mọi thứ đã bắt đầu.

"EM KHÔNG NGHĨ ĐƠN GIẢN VẬY MÀ LẠI ĐỨT DÂY CHẰNG"

"Từ ngày đi đá bóng, chuyện xảy ra năm 2019 có lẽ là kỷ niệm buồn nhất với em. Thực sự khó mà quên nổi", Trần Thị Duyên nhớ lại.

Cơn ác mộng xảy đến với Trần Thị Duyên trong trận đấu giữa Phong Phú Hà Nam và TP.HCM tại giải U19 Quốc gia 2019. Chấn thương dây chằng đầu gối bất ngờ ập đến, khiến giấc mơ SEA Games 30 của nữ tuyển thủ này lỡ dở. Thậm chí, đã có lúc cô gái này nghĩ đến việc bỏ nghề.

Giọt nước mắt của hot girl ĐTVN, lời gan ruột nơi HLV Mai Đức Chung và nỗi lòng ẩn sau ý định bỏ nghề - Ảnh 2.

Trần Thị Duyên nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, đồng thời sớm ghi dấu ấn tại các giải trẻ.

Trần Thị Duyên nhớ lại: "17 tuổi, em bắt đầu được đá chính cho đội một Phong Phú Hà Nam. Đến năm 2019, em gặp phải một lịch thi đấu hơi dày. Vừa đá giải VĐQG xong, em lên tập trung đội U19 Việt Nam, sau đó tiếp tục trở lại CLB thi đấu giải U19 Quốc gia.

Khi quay về, em đã cảm giác chân mình có vấn đề gì đó, kiểu như bị quá tải. Và rồi vừa đá trận đầu tiên, chỉ sau 15 phút, em bị đứt dây chằng.

Mọi thứ xảy ra rất nhẹ nhàng. Em chỉ xoay sở nhẹ thôi, không hề va chạm với ai, vậy mà lại chấn thương. Em ngã xuống sân, đau lắm, bật khóc rất to. Nhưng em vẫn muốn băng gối lại để tiếp tục thi đấu, có điều mình không thể chạy được nữa rồi. Đến lúc đi chụp, em không tin khi biết mình bị đứt dây chằng đầu gối, bởi thực sự mọi thứ xảy ra sao lại đơn giản quá như vậy. Đến khi lên bàn mổ rồi em vẫn không tin nổi.

Trước đó em còn nhắn tin cho HLV xin được đưa đi chụp một lần nữa, dẫu cho các bác sĩ đã xem phim và kết luận, nhưng thực sự em vẫn không thể tin đó là sự thật. Đến khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, nhìn thấy bố mẹ mà em đã khóc".

Giọt nước mắt của hot girl ĐTVN, lời gan ruột nơi HLV Mai Đức Chung và nỗi lòng ẩn sau ý định bỏ nghề - Ảnh 3.

Vận đen ập đến với Trần Thị Duyên khi sự nghiệp chỉ vừa mới có những bước tiến ban đầu. (Ảnh: Như Đạt)

Nữ tuyển thủ sinh năm 2000 kể tiếp: "Đầu quãng thời gian phục hồi, em cũng đã nghĩ đến việc tìm một con đường khác phù hợp hơn. Kiểu như công việc làm spa hoặc PT ( Personal Trainer, HLV thể hình cá nhân - PV). Mình chưa học chuyên sâu nhưng cũng biết một chút và cảm thấy cũng thích thích.

Nhưng rồi gia đình, các HLV, đồng đội đã động viên nhiều, giúp mình có thêm động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn đó".

Giọt nước mắt của hot girl ĐTVN, lời gan ruột nơi HLV Mai Đức Chung và nỗi lòng ẩn sau ý định bỏ nghề - Ảnh 4.

Trần Thị Duyên đã kiên trì vượt qua giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp để trở lại mạnh mẽ. (Ảnh: Như Đạt)

LỜI GAN RUỘT CỦA HLV MAI ĐỨC CHUNG

Trở lại mạnh mẽ sau 1 năm điều trị chấn thương, Trần Thị Duyên dần ghi điểm và được HLV Mai Đức Chung triệu tập lên ĐTQG. Cuối năm 2021, hậu vệ này được điền tên vào danh sách tuyển Việt Nam sang Tây Ban Nha tập huấn, chuẩn bị cho Asian Cup 2022.

Tại đây, vận xui lại tiếp tục đeo bám Trần Thị Duyên. Tuy nhiên lần này, hậu vệ sinh năm 2000 đã kịp trở lại để cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023.

"Sang Tây Ban Nha tập huấn, không may em bị rách cơ đùi. Khi đó em đã khóc rất nhiều. Không thể ra sân tập, em tâm sự với bác Chung rằng con rất buồn, bác cho con cơ hội đi tập huấn mà con không tập được, lại còn chấn thương.

Nghe thấy vậy bác Chung lập tức động viên, bảo không sao đâu, con cứ cố gắng điều trị rồi tập luyện, bác không trách gì con cả. Tự nhiên nghe những câu đó mà em thấy yên tâm hơn.

Đối với em, bác Chung không chỉ là một người thầy mà còn như một người cha. Những điều gì chưa biết, bọn em đều hỏi và được bác tận tình chỉ bảo, cho mình biết chỗ nào đúng, chỗ nào sai.

Đến khi được trở lại ĐTQG dự ASIAD và vòng loại Olympic, em được bác Chung chia sẻ rằng bác nhận thấy sự cố gắng của con trong thời gian qua và quyết định trao cơ hội. Đó là điều khiến em thêm động lực để tiếp tục cố gắng", Trần Thị Duyên kể lại.

Giọt nước mắt của hot girl ĐTVN, lời gan ruột nơi HLV Mai Đức Chung và nỗi lòng ẩn sau ý định bỏ nghề - Ảnh 6.

HLV Mai Đức Chung luôn ân cần với các học trò của mình. (Ảnh: Linh Đan)

PHÍA SAU SỰ NỔI TIẾNG BẤT NGỜ

11 năm theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, Trần Thị Duyên đã trải qua đủ những đắng cay ngọt bùi. Ngày quyết định xin bố mẹ cho đi đá bóng ở tuổi 12, Duyên chấp nhận xa nhà, chia tay ngôi trường và những người bạn gắn bó từ thưở nhỏ để dấn thân vào một con đường mới.

Mọi thứ cứ bình lặng trôi đi, cho đến một ngày Trần Thị Duyên bất ngờ trở thành cái tên gây sốt mạng xã hội ở tuổi 17 nhờ vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương và thân thiện. Trước sự nổi tiếng không ngờ tới, Duyên cố gắng đối mặt với mọi thứ một cách bình thản nhất, bởi với cô bé quê Hà Nam, điều quan trọng nhất vẫn là giữ vững đôi chân trên mặt đất để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với trái bóng.

"Ngày ấy, mở facebook lên mà em cũng giật mình. Bỗng nhiên mình được mọi người quan tâm, rất nhiều tin nhắn được gửi đến. Đến giải VĐQG, nhiều bạn trẻ cũng đến xin chụp hình cùng em.

Thời điểm ấy em còn trẻ quá. Thành ra mọi người cũng lo lắng cho mình. Nhưng ngày ấy cũng giống như bây giờ, em nghĩ mình sẽ tập trung vào nghề của mình là bóng đá, trước khi nghĩ đến những chuyện tình cảm, hẹn hò. Sau này cũng vậy, em cũng sẽ lập gia đình khi gặp được một người yêu thương, quan tâm và trân trọng nghề nghiệp của mình", Trần Thị Duyên tâm sự.

Giọt nước mắt của hot girl ĐTVN, lời gan ruột nơi HLV Mai Đức Chung và nỗi lòng ẩn sau ý định bỏ nghề - Ảnh 8.

Ở tuổi 23, Trần Thị Duyên vẫn còn nhiều ước mơ ấp ủ cùng bóng đá. (Ảnh: Như Đạt)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại