"Giật sập" Goodison Park, Man City mơ ngày đăng quang trước mũi Quỷ đỏ

Ngô Trà |

Đoàn quân của HLV Pep Guardiola chỉ cần có một hiệp đấu để giải quyết nhanh gọn Everton, và hướng đến đêm đăng quang trước sự chứng kiến của Man United trên Etihad.

Trước giờ bóng lăn, người ta nhắc nhiều đến "cái dớp" khó chịu mà Man City từng có trước Everton, cũng như Wayne Rooney - "hung thần" của đội bóng nửa xanh thành Manchester. Nhưng rồi khi hiệp thi đấu đầu tiên mới trôi vào những phút cuối cùng, người ta đành phải chép miệng mà rằng, Man City mạnh quá, ngăn chặn "cỗ xe tăng" của Pep Guardiola là bất khả.

Nếu như Man United vừa có một trận đấu tuyệt hay trước Swansea, với bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 5 của Lukaku, thì Leroy Sane chỉ cần có 4 phút để thốc tung lưới Everton bằng cú volley bóng sống bằng chân trái cực mạnh.

Giật sập Goodison Park, Man City mơ ngày đăng quang trước mũi Quỷ đỏ - Ảnh 2.

Cú volley chân trái mở tỷ số của Leroy Sane.

Và nếu như Alexis Sanchez cần đến 20 phút để có được bàn thắng thứ 2 của mình trong màu áo Quỷ đỏ, thì tiền đạo trẻ người Brazil - Gabriel Jesus chỉ mất có 12 phút để thực hiện màn ăn mừng quen thuộc "Alô mẹ ơi!" sau cú đánh đầu cận thành khiến Jordan Pickford - thủ môn của ĐTQG Anh chẳng kịp phản ứng.

Cú ra chân ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Raheem Sterling từ đường căng sệt của David Silva cũng cùng kịch bản: cận thành và căng như kẻ chỉ. Everton đã sớm phải "dừng cuộc chơi" ở phút 37, dẫu cho rốt cuộc họ cũng có được bàn thắng danh dự ở phút 63.

Giật sập Goodison Park, Man City mơ ngày đăng quang trước mũi Quỷ đỏ - Ảnh 3.

Gabriel Jesus tung cú đánh đầu cận thành hạ gục Jordan Pickford.

Với 84 điểm sau 31 vòng đấu, hơn Man United - đội xếp ngay sau trên bảng xếp hạng 16 điểm, Man City chỉ cần thắng trận derby Manchester sẽ diễn ra vào lúc 23g30 (giờ Việt Nam) thứ Bảy tuần sau, là đủ điểm để đăng quang sớm 6 vòng đấu, trong nỗi đau phải chứng kiến của Man United, và ngay trên Etihad.

Đấy sẽ là một ngày thành Manchester chia thành hai nửa với cảm xúc trái ngược nhau hoàn toàn, dẫu cho cả hai đội bóng Xanh Đỏ đều trên đỉnh Premier League?

Tỷ số: Everton 1-3 Man City

Đội hình thi đấu

Everton: Pickford; Coleman, Keane, Jagielka, Baines; Walcott, Schneiderlin, Rooney (Davies 57'), Bolasie; Tosun (Niasse 79'), Calvert-Lewin (Baningime 75').

Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Kompany, Laporte (Danilo 87'); De Bruyne (Gundogan 77'), Fernandinho, D Silva; Sterling (B Silva 64'), Jesus, Sane

Ghi bàn

Everton: Yannick Bolasie (63')

Man City: Leroy Sane (4'), Gabriel Jesus (12'), Sterling (37')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại