Giáo sư Mỹ: "Tôi đã bỏ phiếu cho ông Trump vào năm 2016. Tôi sẽ tiếp tục bỏ phiếu cho ông ấy hôm nay"

William Sites |

"Ông Trump là người yêu nước. Ông ấy yêu nước Mỹ. Và tôi cũng vậy. Nếu ông Trump thua, đất nước này sẽ vĩnh viễn thay đổi."

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3/11. Kỷ lục 97 triệu phiếu bầu cử sớm của cử tri cho thấy đây là một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại.

Năm 2016, có tổng cộng 130 triệu công dân đi bầu cử. Năm nay có thể lượng phiếu bầu sẽ lập kỷ lục về bầu cử tổng thống tại Mỹ.

Tại sao cuộc bầu cử này lại được sự quan tâm nhiều đến vậy?

Đây thực sự là một cuộc bầu cử quan trọng giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Các chính sách của Tổng thống Trump rất khác với đối thủ đảng Dân chủ của ông - cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Nếu ông Trump thua, ông Biden sẽ thực hiện tất cả những điều mà ông Trump đã phản đối - lệnh phong tỏa, đeo khẩu trang ngăn ngừa Covid-19, đặt mức thuế cao hơn, kiểm soát súng và các chính sách môi trường - hành động sẽ gây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp khí đốt và than đá.

Ông Biden cũng được coi là người mềm mỏng hơn đối với vấn đề tội phạm. Sau 1 năm khắp đất nước bạo loạn và bất ổn, người ủng hộ ông Trump coi ông là người có thể cứu nước Mỹ. Những người khác lại thấy ông là người quyết liệt, điên rồ và khó đoán.

Việc ông Trump - người không có kinh nghiệm chính trị, quân sự hoặc dịch vụ dân sự được bầu làm tổng thống vào năm 2016 là một điều hiếm thấy. Phong cách của ông là không quan tâm mọi người nghĩ gì. Sau nhiều năm được lãnh đạo bởi các chính trị gia chuyên nghiệp, người Mỹ đã chọn ông Trump đơn giản vì ông không phải là chính trị gia. Ông ồn ào và không màu mè. Nhưng ông làm việc hiệu quả trên nhiều phương diện.

Giáo sư Mỹ: Tôi đã bỏ phiếu cho ông Trump vào năm 2016. Tôi sẽ tiếp tục bỏ phiếu cho ông ấy hôm nay - Ảnh 1.

Trước đại dịch, các chính sách của ông đã tạo ra một trong những thời kỳ kinh tế Mỹ phồn thịnh nhất trong 50 năm trở lại đây. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục và chất lượng cuộc sống của tất cả các thành phần xã hội đều tăng, đặc biệt là nhóm người nghèo da đen, người Mỹ gốc Latinh và Tây Ban Nha.

Ông Trump đã gặp nhà lãnh đạo CHDCNH Triều Tiên Kim Jong-un tại Việt Nam và ở chính Triều Tiên. Ông phát động thành công cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Ông rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới và Thỏa thuận Paris 2015 về biến đổi khí hậu. Cách làm của ông quyết liệt nhưng hiệu quả. Mọi người yêu hay ghét, hay sẽ lặng lẽ ủng hộ thành công của Trump, kết quả bỏ phiếu sẽ sớm trả lời câu hỏi này.

"Tôi sẽ tiếp tục bầu cho Trump"

Tôi đã bỏ phiếu cho ông Trump vào năm 2016. Tôi sẽ tiếp tục bỏ phiếu cho ông ấy hôm nay, 3/11. Không giống như các đối thủ của mình, ông Trump là người yêu nước. Ông ấy yêu nước Mỹ. Và tôi cũng vậy. Nếu ông Trump thua, đất nước này sẽ vĩnh viễn thay đổi.

Giáo sư Mỹ: Tôi đã bỏ phiếu cho ông Trump vào năm 2016. Tôi sẽ tiếp tục bỏ phiếu cho ông ấy hôm nay - Ảnh 2.

Ông Biden không tin vào nước Mỹ. Ông tin rằng, công dân không đủ thông minh để đưa ra quyết định và chúng ta cần chính phủ kiểm soát cuộc đời mình. Đó không phải là cách nước Mỹ được thành lập. Đó cũng không phải cách nước Mỹ vận hành.

Nếu ông Biden thắng, ông hứa hẹn người dân sẽ được học đại học miễn phí, ông cũng hứa hẹn một mức lương tối thiểu cao hơn và chấm dứt ngành nhiên liệu hóa thạch - ngành công nghiệp lớn của Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng hứa hẹn trao cho cá nhân ít quyền tự do hơn, chẳng hạn như quyền sở hữu súng.

Là Giáo sư giảng dạy tại một trường đại học, việc miễn học phí có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp của tôi vì tài chính của các trường đại học Mỹ phụ thuộc vào học phí. Đó sẽ là thảm họa. Gia đình tôi có nhiều người làm việc trong ngành công nghiệp dầu khí hàng chục năm nay. Nếu không có nó, nhiều gia đình - bao gồm cả gia đình tôi - sẽ tổn hại đáng kể.

Bình thường, người Mỹ không quan tâm nhiều đến các cuộc bầu cử, nhưng lần này rất khác.

Nhiều người Mỹ tin rằng, bất kể ai giành được chiếc ghế trong Nhà Trắng, nước Mỹ cũng sẽ có nhiều bất ổn xã hội. Trên thực tế, nếu ông Trump thua, sẽ không có thành phố nào bị đốt phá. Nhưng nếu ông ấy thắng - và nhiều khả năng ông ấy sẽ thắng - nhiều thành phố sẽ chìm trong lửa. Sự căm ghét của đảng Dân chủ đối với ông Trump rất mạnh và chiến thắng của ông sẽ là cái cớ cho bạo loạn và cướp bóc. Lực lượng Vệ binh Quốc gia của Quân đội Mỹ đang sẵn sàng để bảo vệ người dân và các thành phố.

Truyền thông không thích ông Trump?

Giáo sư Mỹ: Tôi đã bỏ phiếu cho ông Trump vào năm 2016. Tôi sẽ tiếp tục bỏ phiếu cho ông ấy hôm nay - Ảnh 3.

Đối với 4 năm tiếp theo dưới thời Trump (nếu ông thắng cử), tôi nghĩ rằng đảng Dân chủ sẽ luôn là thách thức đối với ông ấy. Tuy nhiên, tôi tin rằng Donald Trump sẽ tiếp tục thành công trong việc xây dựng kinh tế và khiến người dân giàu hơn, có nhiều cơ hội hơn.

4 năm tiếp theo dưới thời Trump, tài chính của người dân Mỹ sẽ tiếp tục tốt lên. Dưới thời ông Biden, tôi không thấy điều gì tốt cả. Ông Biden sẽ tăng thuế, làm tổn hại đến ngành giáo dục của tôi và nói chung là tước đi các quyền lợi của người Mỹ. Tôi không chắc là các phương tiện truyền thông ủng hộ ông Biden sẽ cho chúng tôi biết sự thật.

Truyền thông Mỹ ghét ông Trump. Là một nhà báo, tôi không chắc lý do tại sao. Kể từ khi ông Trump đắc cử vào năm 2016, phần lớn các công ty truyền thông ở Mỹ đã cố gắng loại bỏ Tổng thống của chúng tôi. Họ dùng những lời nói dối, tin giả để buộc ông Trump phải rời Nhà Trắng. Nhưng ông Trump đã rất cứng rắn với họ.

Nếu ông Trump tái đắc cử, giới truyền thông sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại Tổng thống. Bất kể kết quả cuộc bầu cử thế nào, tôi cũng không mong chờ đọc báo và xem tin tức trong 4 năm tới. Nhưng tôi sẽ theo dõi kết quả vào đêm bầu cử. Chúng tôi có thể chưa biết ai là người chiến thắng nhiều ngày sau đó.

Sau 2 tiết dạy vào thứ Ba, tôi sẽ đi bỏ phiếu. Kết quả bầu cử sẽ bắt đầu có vào khoảng 6 giờ chiều. Tôi sẽ theo dõi và chờ xem điều gì sẽ xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại