Giám đốc công ty giải trí coi việc cưỡng hiếp phụ nữ là thú vui

Hà My |

Những hành vi của nam ca sĩ Park Yoochun trong scandal vừa qua có lẽ vẫn chưa là gì nếu so sánh với scandal từng gây ám ảnh người dân Hàn Quốc năm 2012.

Những tin đồn khiến người khác rùng mình

Khoảng cuối năm 2011, Hàn Quốc dấy lên nhiều tin đồn về một nhân vật giấu mặt có thói quen bệnh hoạn.

Người này được miêu tả là nắm quyền lực khá lớn trong làng giải trí. Nhiều tiền và nhiều mối quan hệ, ông ta thường xuyên lui tới các vũ trường, hộp đêm, nướng mình trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.

Khi say rượu, nhân vật bí ẩn này thường xuyên có hành vi sàm sỡ phụ nữ xung quanh, thậm chí là đánh đập và cưỡng hiếp họ.

Giám đốc công ty giải trí coi việc cưỡng hiếp phụ nữ là thú vui  - Ảnh 1.

Tin đồn về kẻ bệnh hoạn coi việc cưỡng hiếp phụ nữ là thú vui khiến người ta ghê sợ

Trong công việc, nhiều người kể lại rằng, những thực tập sinh nữ muốn nhanh nổi tiếng đều phải thực hiện màn "chào hỏi" ông "tai to mặt lớn" kể trên bằng những đêm phục vụ tình dục.

Yêu cầu thiết yếu trong các buổi sát hạch do ông ta tổ chức là thực tập sinh nữ phải biết... múa thoát y và "chiều chuộng" ông chủ của mình.

"Giám đốc quỷ" của ngành giải trí

Đầu năm 2012, nhân vật sau những tin đồn ghê tởm bị lộ mặt.

Jang Seok Woo – giám đốc công ty giải trí Open World bị tố cáo lạm dụng tình dục khoảng 30 nữ thực tập sinh và nghệ sĩ trẻ của công ty. Trong suốt 4 năm, nhiều nạn nhân bị "yêu râu xanh" này cưỡng hiếp còn chưa đến tuổi vị thành niên.

Giám đốc công ty giải trí coi việc cưỡng hiếp phụ nữ là thú vui  - Ảnh 2.

Jang Seok Woo – giám đốc quỷ của ngành giải trí Hàn

Theo các điều tra viên, để tiến hành bắt giữ Jang Seok Woo, cảnh sát đã phải bí mật lấy lời khai từ hàng chục người được xem là nạn nhân. Phần lớn trong số họ ban đầu đều tỏ ra rất sợ hãi, không dám tiết lộ danh tính kẻ đã cưỡng hiếp mình vì sợ bị trả thù và bị chèn ép trong sự nghiệp.

Sau khi dùng nhiều biện pháp để thuyết phục, động viên, cảnh sát mới thu thập đủ chứng cứ bắt giữ Jang Seok Woo.

Ngay khi vừa trở về từ Nhật Bản, giám đốc Jang bị cảnh sát ập đến bắt giữ bất ngờ để tránh trường hợp tên giám đốc già dặn kinh nghiệm này tìm cách xóa bỏ dấu vết, đe dọa nhân chứng.

Đồng thời, cảnh sát cũng ngay lập tức có mặt ở trụ sở Open World Entertainment để hỏi cung các nhân vật bị tình nghi.

Giám đốc công ty giải trí coi việc cưỡng hiếp phụ nữ là thú vui  - Ảnh 3.

Trụ sở của công ty Open World ngay lập tức bị niêm phong sau vụ việc

Open World Entertainment là công ty quản lý của rất nhiều nhóm nhạc đình đám lúc bấy giờ như The Boss, X-5 và những gương mặt nghệ sĩ tên tuổi như ca sĩ Jun Jin, nữ diễn viên Shin Ji Soo.

Qua những chứng cứ được tìm thấy, cảnh sát xác định phần lớn các vụ tấn công tình dục của Jang Seok Woo diễn ra ngay tại các phòng thu, phòng luyện vũ đạo dưới tầng hầm hoặc trên tầng 5 của trụ sở công ty.

Sau khi các nhân viên rời khỏi tòa nhà vào lúc 7 giờ tối, Jang Seok Woo ở lại trên danh nghĩa là để huấn luyện, hướng dẫn học viên luyện tập. Lợi dụng lúc công ty không còn người, "con yêu râu xanh" này đã ép những nữ thực tập sinh uống bia có chất kích thích, sau đó cưỡng hiếp họ nhiều lần.

Đáng ghê tởm hơn, giám đốc họ Jang còn buộc các nam nghệ sĩ phải vào cuộc "liên hoan xác thịt". Hắn bắt họ quan hệ tình dục với các nữ thực tập sinh và đứng bên ngoài quay phim lại.

Nhiều đoạn băng ghi được từ camera giám sát của tòa nhà và camera riêng của Jang Seok Woo đã trở thành tang chứng, vật chứng phanh phui sự việc.

Giám đốc công ty giải trí coi việc cưỡng hiếp phụ nữ là thú vui  - Ảnh 4.

Những hình ảnh ghi lại từ camera khiến người xem "nổi da gà" vì mức độ bệnh hoạn của giám đốc họ Jang

Theo quyết định của tòa án, Jang Seok Woo bị khép vào tội hiếp dâm và bị kết án 6 năm tù giam.

Không những không tỏ ra hối lỗi, "giám đốc quỷ" của ngành giải trí Hàn ngay lập tức kháng án.

Khi ra sức phủ nhận tội lỗi của mình mà không thành, Jang Seok Woo chuyển sang kháng cáo mong giảm án.

Đại diện của Jang cho biết: "Kính mong tòa xét đến những cống hiến của ông Jang cho sự nghiệp văn hóa - phát triển làn sóng Hallyu tại Trung Quốc và châu Á.

Ông Jang cũng là doanh nhân chăm chỉ rất cố gắng, mang lại nhiều thành công cho ngành giải trí Hàn."

Tuy nhiên, tòa án khẳng định Jang đã cố tình lợi dụng vị trí và quyền lực của mình để làm hại nhiều người vô tội, thậm chí là cả những học viên dưới tuổi vị thành niên. Hành vi của tên này là không thể dung thứ. Do đó, đơn kháng án của Jang Seok Woo bị bãi bỏ.

Bóng tối đáng sợ

Điều khiến công chúng bất bình hơn cả là việc Open World Entertainment và chính Jang Seok Woo đưa ra lời xin lỗi chính thức chẳng có chút chân thành. Họ cố tình không hề đả động gì tới các nạn nhân cũng như những thiệt hại về cả vật chất và tinh thần mà nạn nhân phải chịu.

Giám đốc công ty giải trí coi việc cưỡng hiếp phụ nữ là thú vui  - Ảnh 5.

Lá thư xin lỗi mà như không của Open World Entertainment

Thái độ của những tên này khiến người ta thấy rùng mình trước bóng tối của ngành giải trí Hàn, khi kẻ có tiền, có quyền coi việc đánh đổi thân xác lấy sự nổi tiếng là điều hiển nhiên.

Thậm chí, "giám đốc quỷ" còn lên tiếng đe dọa sẽ kiện các đơn vị truyền thông, báo chí nếu những thông tin về vụ việc tiếp tục được đăng tải.

Một số người am hiểu về giới showbiz ngán ngẩm cho rằng, vụ scandal dù có ầm ĩ thế nào cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều tới Jang Seok Woo.

Bởi ông ta sau khi bị phạt tù vài năm thì vẫn có thể tiếp tục hành nghề quản lý. Và với thái độ không hề hối cải kia, chưa biết khi ra tù, "con yêu râu xanh" này còn có thể gây ra những chuyện đáng ghê tởm đến thế nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại