Giám đốc cho người dọn đồ của gia đình đang kêu cứu ở Phú Quốc là ai?

Gia Hân |

Ông Bùi Quang Công, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Quân ở Phú Quốc từng lái ôtô tông chết người và hai lần được hoãn thi hành án. Sau khi ra tù, ông Quân đã đến villa ở xã Dương Tơ để cho người dọn đồ của gia đình anh Sáng ra ngoài.

Ngày 29/4, ông Bùi Quang Công, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Quân ở Phú Quốc (Kiên Giang) xác nhận doanh nghiệp này có liên quan đến căn villa mà gia đình anh Trần Văn Sáng (34 tuổi, ngụ Phú Quốc) bị yêu cầu dọn đồ vào cách nay 3 tuần. 

Theo ông Công, trước đó 10 ngày, các bên đã gặp nhau để bàn tính việc gia đình anh Sáng dọn đi nơi khác để trả lại villa cho Công ty TNHH Bảo Quân nhưng anh Sáng sau đó không thực hiện.

"Hôm đó vợ Sáng cùng người của chúng tôi dọn đồ đạc ra ngoài. Sáng nói hư hỏng hay mất đồ đạc là chuyện của Sáng, công an họ còn xác minh mà", ông Công nói.

Giám đốc cho người dọn đồ của gia đình đang kêu cứu ở Phú Quốc là ai? - Ảnh 1.

Đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an huyện Phú Quốc khẳng định hợp đồng anh Sáng thuê tài sản của ông Thảo (chuyển nhượng từ bà Hương) là không trái pháp luật.

Theo ông Công, Công ty TNHH Bảo Quân ký hợp đồng xây dựng với Công ty TNHH Thương mại M.E (do ông Bùi Minh Tuấn làm giám đốc - trước đó là bà Michelle Thong Fong Yee). Tổng giá trị các công trình cho Công ty Bảo Quân Thi công là trên 8,3 tỷ đồng nhưng Công ty M.E chỉ trả được trên 4,2 tỷ đồng.

Tháng 7/2014, hai bên lập biên bản xác định nợ thì M.E phải trả cho Bảo Quân 4.070.000.000 đồng và nhà thầu đã tạm giao công trình cho phía chủ đầu tư.

"Công ty M.E hẹn trả nợ vào cuối năm nhưng lại khất. Không biết công ty họp làm sao mà sau đó có thêm bà Hương (Vũ Thị Hương, ngụ Long Biên, Hà Nội - PV). 

Lúc đó, bà Hương là bạn của ông Kuester Erhard (quốc tịch Đức, chủ tịch HĐQT Công ty TNHH M.E - PV) vào đây nói sẽ chuyển tiền cho M.E để trả tiền cho tôi. Công ty M.E sau đó làm hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất cho bà Hương nhưng bà Hương không trả tiền cho M.E mà bán tiếp cho người khác", ông Công giải thích.

Giám đốc cho người dọn đồ của gia đình đang kêu cứu ở Phú Quốc là ai? - Ảnh 2.

Việc chuyển nhượng tài sản giữa bà Hương và ông Thảo từng bị ngăn chặn. Tuy nhiên, TAND tỉnh Kiên Giang sau đó hủy quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời với lý do quyết định cấm bà Hương dịch chuyển tài sản đã không được thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Cũng theo ông Công thì sau khi tạm giao công trình cho Công ty M.E thì phía Công ty Bảo Quân có ghi là nếu chủ đầu tư không trả tiền thì phải trả lại công trình. Trong thời gian này, Công ty M.E cho một người khác thuê và người này cho anh Sáng ở. Anh Sáng sau đó gặp bà Hương và ký hợp đồng thuê tài sản vì giấy tờ đất lúc này mang tên bà Hương.

"Tài sản trên đất tôi chưa bàn giao thì chẳng ai lấy được dù bán cho người nào. Trước khi tôi bắt Sáng chuyển đi nơi khác, tôi nhờ Trưởng công an xã Dương Tơ và một công an viên xuống chứng kiến.

Nhưng tới ngày hẹn mà Sáng không chuyển nên tôi mới cho người chuyển. Khi đó, tôi có gửi thông báo cho công an, viện kiểm sát chứ không bậy bạ đâu", Giám đốc Công ty Bảo Quân phân bua.

Về phía anh Sáng, thanh niên này vẫn khẳng định rằng, khi ông Công cho người đến villa chuyển tài sản đi thì anh bị mất 6 chiếc lắc và 1 vòng vàng trị giá hơn 20 triệu. Còn đối tác của anh Sáng cũng bị đuổi ra ngoài nên anh Sáng phải bồi thường hợp đồng (hợp tác kinh doanh nhà nghỉ) với giá 400 triệu đổng.

"Ngày 8/4, nhiều người dịch chuyển tài sản, đồ dùng cá nhân của gia đình tôi ra ngoài một cách trái phép vì căn villa trên thuê hợp pháp của bà Hương và sau đó là ông Bùi Văn Thảo. 

Không được sự đồng ý của tôi mà ông Công cho người mang tài sản ra ngoài. Tôi có yêu cầu công an xã lập biên bản vụ việc nhưng họ không làm, gây thiệt hại tiền bạc, tài sản vật chất và việc kinh doanh của gia đình cũng như đối tác của tôi", anh Sáng bức xúc nói.

Giám đốc cho người dọn đồ của gia đình đang kêu cứu ở Phú Quốc là ai? - Ảnh 3.

Xe của ông Công tông chết người vào năm 2016.

Qua tìm hiểu của phóng viên và hồ sơ lưu của cơ quan chức năng thì ông Bùi Quang Công vừa chấp hành xong án tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo hồ sơ vụ án thì sau khi nhậu với bạn vào tối 1/6/2016, ông Công lái ôtô về nhà thì va chạm liên hoàn với nhiều xe máy ở ở khu vực chợ đêm. Người dân xung quanh báo cảnh sát thì ông này không dừng lại để xử lý hậu quả mà cho ôtô chạy tiếp.

Đến đường Hùng Vương ở thị trấn Dương Đông, ông Công được cho là lấn qua phần đường bên trái và tông chết người chạy xe máy là chủ doanh nghiệp ở TP.HCM. Sau tai nạn nghiêm trọng này, tài xế xuống xe rồi đi về nhà.

Ngày 17/1/2017, TAND huyện Phú Quốc tuyên phạt Công 9 tháng tù. Chủ doanh nghiệp này kháng cáo xin hưởng án treo và đại diện bị hại đề nghị cấp phúc thẩm xử bị cáo từ 3 năm tù (mức thấp nhất theo khung) trở lên.

Hơn 5 tháng sau đó, TAND tỉnh Kiên Giang bác kháng cáo của cả hai bên, tuyên y án sơ thẩm. Ngoài án tù, Công còn bị HĐXX buộc bồi thường cho nạn nhân 560 triệu đồng.

Giám đốc cho người dọn đồ của gia đình đang kêu cứu ở Phú Quốc là ai? - Ảnh 4.

Ông Công với vợ tại một công trình xây dựng khi được hoãn thi hành án vào năm 2018.

Gần cuối năm 2018, dư luận ở Phú Quốc (Kiên Giang) chú ý đến việc thẩm phán Trương Quốc Triều, Chánh án TAND huyện Phú Quốc, ký giấy hoãn thi hành án tù hai lần cho ông Công. 

Lý do hoãn thi hành án lần hai được ông Triều nói với phóng viên là vợ chủ doanh nghiệp bệnh, lúc hết hạn hoãn lần đầu thì sắp đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất nên được ở nhà tiếp 3 tháng để ăn Tết cùng gia đình.

Sau khi báo chí phản ánh, ông Công chấp hành án khi hết thời gian được tạm hoãn. Ra tù được một thời gian thì giữa ông Công và anh Sáng xảy ra chuyện "lùm xùm" ở xã Dương Tơ.

Đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an huyện Phú Quốc xác nhận cơ quan điều tra đang làm rõ đơn của anh Sáng để xem có dấu hiệu tội phạm hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại