Vụ rửa chân báo hiếu: "Tôi còn nghĩ nó định làm trò gì đó..."

Thảo Nguyên |

Ông Nguyễn Văn Bình – Bố ca sĩ Anh Quân Idol rất xúc động vì hành động của con trai.

Ngạc nhiên và xúc động trước hình ảnh nam ca sĩ Vietnam Idol khom người rửa chân cho bố mẹ vào sáng ngày mồng 1 Tết, chúng tôi tìm tới tận nhà Anh Quân để được chia sẻ.

Tiếp chúng tôi là ông Nguyễn Văn Bình – bố của Anh Quân. Người cựu chiến binh già khá vui tính ấy đã tâm sự với chúng tôi những lời gan ruột.

Ông phân trần: “Ban đầu, khi Quân mời chúng tôi ngồi lên để nó rửa chân, tôi bất ngờ lắm. Tôi còn nghĩ nó định làm trò gì đó, có thể là làm để cho bạn bè nó xem chẳng hạn, và không mấy hài lòng.

Thế nhưng sau khi nghe Quân giải thích, tôi thực sự xúc động và vui vẻ để con thực hiện hành động mà nó tâm nguyện.

Bố mẹ Anh Quân vui vẻ tiếp chuyện phóng viên.

Khi nghe Quân bảo, nó ấn tượng vì việc tôi chăm lo cho bà nội trong phút cuối đời và muốn muốn rửa chân cho chúng tôi, chứ không phải đợi đến khi nhắm mắt xuôi tay như bà nội mới được con cái báo hiếu, tôi mừng lắm!

Mừng vì con trai mình biết nghĩ và có hiếu như vậy. Bình thường, nó cũng ngoan ngoãn, chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ, nhưng chưa bao giờ có hành động đặc biệt như thế!”

Hành động rửa chân báo hiếu bố mẹ của ca sĩ Anh Quân Idol gây xúc động mạnh.

Đôi mắt của người cựu chiến binh già lấp lánh niềm vui, ông bảo: “Sau khi con rửa chân xong, tôi thấy sung sướng và hạnh phúc lắm! Tôi cảm nhận được tình cảm và sự chu đáo của con.

Dù thường ngày Quân là đứa ngoan ngoãn, và rất tình cảm, nhưng hành động này của Quân tác động sâu sắc đến tôi. Việc này sẽ theo chúng tôi suốt những năm tháng còn lại.”

Quân ra ngoài xã hội bao năm nay, học được bao điều, nhưng thấy con mình học từ việc làm của mình để báo đáp mình, đó giống như 1 quả ngọt do chính chúng tôi vun trồng mà có.

Chúng tôi hi sinh, chắt chiu vì con bao nhiêu năm không hề thấy khổ nhọc, nhưng chỉ 1 hành động nhỏ của nó đã khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng!”

Anh Quân là niềm tự hào của bố mẹ.

Cũng theo lời ông Bình, ông tin tưởng và chắc chắn rằng việc làm của con trai không phải là kết quả của 1 phút ngẫu hứng. Ông cũng rất khuyến khích nếu Anh Quân muốn duy trì việc làm này như 1 “truyền thống” dịp đầu xuân:

“Quân có nói với tôi rằng muốn thực hiện việc này mỗi năm 1 lần vào dịp đầu năm mới. Tôi tin rằng con sẽ làm được.

Bản thân tôi thấy đây là việc nên làm và rất đáng hoan nghênh. Không chỉ riêng với Quân hay với các con cháu nhà tôi, mà với tất cả các con cháu trong dòng tộc, nếu làm được việc như vậy thì đều đáng quý!”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại